Những bông hoa việc tốt

Thời gian qua, ngành giáo dục cả nước đã biểu dương nhiều em học sinh có việc làm tốt, trong đó có hành động đẹp bắt được của rơi, trả người đánh mất.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa biểu dương, tặng giấy khen 2 học sinh: Nguyễn Anh Thư, lớp 12D5, Trường THPT Phạm Hồng Thái (quận Ba Đình) và Nguyễn Phương Linh, lớp 3G Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân). Ảnh: BTC

Hai em học sinh của Thủ đô Hà Nội vừa được biểu dương là: Nguyễn Anh Thư, lớp 12D5, Trường THPT Phạm Hồng Thái (quận Ba Đình) và Nguyễn Phương Linh, lớp 3G Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân).

Cụ thể, ngày 20/2, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Hồng Thái (quận Ba Đình) nhận được thư cảm ơn của bà Đỗ Thị Ngân Thanh (số nhà 4, ngách 32/45 đường Bưởi, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình). Bà Thanh bày tỏ lòng biết ơn về việc làm tốt của em Nguyễn Anh Thư, học sinh lớp 12D5 của trường. Khi nhặt được tiền lương hưu 6 triệu đồng của bà Thanh, em Thư đã mang đến tận nhà trao trả lại cho bà. Theo đại diện nhà trường, em Nguyễn Anh Thư là học sinh chăm ngoan, học giỏi, gương mẫu, có ý thức vượt khó vươn lên. Em đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12.

Em Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 3G Trường Tiểu học Nguyễn Trãi cũng đã nhiều lần nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất. Lần gần nhất vào sáng ngày 20/2, trong giờ ra chơi, em nhặt được phong bao lì xì có số tiền hơn 1 triệu đồng. Em đã gặp cô giáo chủ nhiệm nhờ tìm người đánh mất để trả lại. Trước đó, em Linh cũng đã nhặt được một chiếc điện thoại của một cô giáo làm rơi ở sân trường và đem tới phòng Đoàn Đội nhờ cô Tổng phụ trách thông báo, trả lại cho người làm mất.

Được biết, em Nguyễn Phương Linh là học sinh ngoan ngoãn, biết yêu thương mọi người xung quanh, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Em là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học sinh Thanh Xuân lễ phép, thân thiện, trung thực, trách nhiệm”.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, hành động của hai em Nguyễn Anh Thư và Nguyễn Phương Linh tiêu biểu cho tính thật thà, trung thực, góp phần lan tỏa tích cực để các em học sinh trong toàn TP học tập và noi theo.

Các em Hồ Thị Hinh và Hồ Thị Nhỉ (thứ 4 và thứ 5 từ phải sang) trao trả tiền và đồ nhặt được cho du khách Mỹ. Ảnh: Nhật Anh

Ngày 11/3, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký quyết định tặng bằng khen cho 2 nữ sinh người Vân Kiều có hành động đẹp "Nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất". Đó là các em Hồ Thị Hinh (lớp 9C) và Hồ Thị Nhỉ (lớp 8A), Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Hướng Phùng.

Trước đó, trên đường đi học về, hai em Hinh và Nhỉ nhặt được một cọc tiền trị giá 686 USD và nhiều thẻ mang tên ông Dourlas Royer, quốc tịch Mỹ. Với mong muốn trả lại cho người đánh mất, các em đã nhờ phụ huynh liên hệ Cơ quan Công an xã Hướng Phùng để báo cáo, giao nộp giấy tờ và tiền đã nhặt được.

Ông Dourlas Royer sau đó đã được cơ quan chức năng liên hệ và đến trụ sở Công an xã Hướng Phùng nhận lại toàn bộ tài sản của mình. Ông cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến 2 nữ sinh và gia đình.

Phòng Giáo dục và Đào tạo, chính quyền huyện Hướng Hóa cũng đã tuyên dương, khen thưởng cho 2 em Hồ Thị Hinh và Hồ Thị Nhỉ vì có hành động đẹp trên.

Ngày 11/3, em Nguyễn Thị Như Quỳnh (học lớp 6B, Trường THCS Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã được UBND phường Đức Thuận phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hồng Lĩnh tuyên dương vì có hành động đẹp nhặt được của rơi, trả người đánh mất.

Chiều tối 21/2, trong lúc ra nhà văn hóa Thuận Tiến (phường Đức Thuận) chơi, em Quỳnh nhặt được chiếc bông tai bằng vàng và mang về nhà, nhờ mẹ đăng lên trang Facebook cá nhân tìm người trả lại. Đến trưa ngày 22/2, bà Thảo (72 tuổi, trú cùng tổ dân phố Thuận Tiến) là chủ nhân của chiếc bông tai vàng đã đến xin nhận lại.

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng đã phối hợp với gia đình làm thủ tục trao trả lại bông tai vàng cho bà Thảo. Bà cho biết đây là món đồ kỷ vật quý giá đã theo mình hàng chục năm qua nên được nhận lại, bà cảm thấy rất vui. Bà cũng gửi lời cảm ơn đến em Quỳnh và gia đình.

Một tấm gương khác cũng của phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) là em Lê Hoàng Gia Bảo (SN 2010, học lớp 8A, Trường THCS Đức Thuận). Trưa 3/2, trên đường đi học về, em Bảo nhặt được chiếc điện thoại di động Iphone X màu đen. Sau đó, em mang chiếc điện thoại này đến Công an phường Đức Thuận trình báo, nhờ tìm người trả lại. Hành động đẹp của Gia Bảo đã được chính quyền phường Đức Thuận và nhà trường tuyên dương, khen thưởng.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nhung-bong-hoa-viec-tot-372982.html