Những bóng hồng ganh đua từng điểm tại Cúp hội Nhà báo Việt Nam 2018

Các tay vợt nữ tại giải bóng bàn Cúp hội Nhà báo Việt Nam 2018 đã tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Nhiều trận đấu phải bước sang set thứ 5 và giằng co từng điểm.

Hơn 200 nhà báo tranh tài tại giải bóng bàn Hội nhà báo Việt Nam 2018 So với năm ngoái, giải năm nay mở rộng về quy mô, số lượng VĐV và khâu tổ chức nhận được sự hỗ trợ sát sao từ phía Liên đoàn bóng bàn Việt Nam.

Trong 4 ngày từ 13 đến 16/9, giải bóng bàn Cúp hội Nhà báo Việt Nam 2018 đã diễn ra tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) với sự tham gia của 213 vận động viên đến từ 42 cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo trong cả nước.

Trong 4 ngày từ 13 đến 16/9, giải bóng bàn Cúp hội Nhà báo Việt Nam 2018 đã diễn ra tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) với sự tham gia của 213 vận động viên đến từ 42 cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo trong cả nước.

Trong đó, các tay vợt nữ có sự tăng trưởng mạnh về số lượng và chất lượng ở các nội dung như đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Các trận đấu diễn ra kịch tính với nhiều màn rượt đuổi tỷ số.

Nhà báo Thanh Phương đến từ đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) cho biết đã chơi bóng bàn 5 năm nhưng đây là lần đầu tiên đi tham gia một giải lớn.

Chia sẻ với Zing.vn sau trận đấu, chị Thanh Phương cho biết mình cảm thấy rất hạnh phúc và thở phào sau một trận đấu căng thẳng và tưởng như đã thất bại. Ban đầu, chị thắng 1-0 rồi bị gỡ lại 1-1. Sau đó, chị Phương tiếp tục bị dẫn 2-1 rồi lật ngược thế cờ và chiến thắng với tỷ số 3-2.

Nhà báo Diệu Anh đến từ báo Thanh Tra cho biết chị chơi bóng bàn từ nhỏ và ở giải năm ngoái chị gặp ít khó khăn. Nhưng năm nay, chất lượng các vận động viên nữ tăng lên rõ rệt và phải gác vợt ngay từ vòng bảng với tỷ số 2-3.

Chiến thắng với tỷ số 3-2 trong trận chung kết ngập tràn cảm xúc, nhà báo Trần Nguyên Cát Vũ cho biết mình rất vui và tự hào vì đã giúp HTV giành huy chương vàng trong lần đầu tiên tham dự.

Nhà báo Hương Giang đến từ VTV đã bỏ bóng bàn khá lâu vì chuyển qua tennis. Tuy vậy, nhà vô địch năm 2011 vẫn lọt vào đến trận chung kết. Tuy phải gác vợt trước đối thủ Cát Vũ nhưng chị vẫn vui vì đã có vận động viên trẻ tài năng thay thế vị trí của mình.

Không những thế, nhà báo Hương Giang còn giành giải á khôi bóng bàn. Danh hiệu hoa khôi thuộc về Trần Thị Hương của đài Tiếng nói Việt Nam.

Nhà báo Ngô Việt Anh, Tổng biên tập báo điện tử Tri thức trực tuyến - Zing.vn, giành giải 3 nội dung đơn nam lãnh đạo. Trước đó, anh đã có một set đấu cực kỳ ấn tượng khi giằng co với đối thủ lên đến tỷ số 21-19.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi - Trưởng ban Tổ chức vui mừng vì giải đã thu hút được nhiều đơn vị có phong trào bóng bàn mạnh như đài truyền hình Việt Nam, đài truyền hình Hà Nội, báo Công an Nhân dân…

Trong 4 ngày qua tại giải bóng bàn Cúp hội Nhà báo Việt Nam 2018 đã diễn ra nhiều trận đấu kịch tính, tạo sự cuốn hút với người xem và tăng sự gắn kết giữa những người đồng nghiệp.

Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-bong-hong-ganh-dua-tung-diem-tai-cup-hoi-nha-bao-viet-nam-2018-post877269.html