Những 'bóng hồng' quanh năm thức trắng đêm, chưa một lần biết đến ngày 20/10

Giữa phố phường ngập tràn hoa nhân ngày lễ 20/10, những người phụ nữ mưu sinh tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên vẫn cần mẫn suốt đêm với các chuyến hàng xuôi ngược. Sâu trong tiềm thức, ngày này đối với họ chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, niềm vui của ngày lễ có chăng là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn để trang trải cuộc sống.

Chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Ba Đình, Hà Nội) là chợ đầu mối chuyên cung cấp các loại thực phẩm, hoa quả phục vụ cho cuộc sống của người dân Thủ đô. Thông thường chợ mở từ 21h đêm đến sáng sớm, tuy nhiên sôi động nhất là vào tầm nửa đêm. Đây cũng chính là nơi tạo công ăn việc làm cho rất nhiều phụ nữ đến từ khắp mọi miền của đất nước.

Chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Ba Đình, Hà Nội) là chợ đầu mối chuyên cung cấp các loại thực phẩm, hoa quả phục vụ cho cuộc sống của người dân Thủ đô. Thông thường chợ mở từ 21h đêm đến sáng sớm, tuy nhiên sôi động nhất là vào tầm nửa đêm. Đây cũng chính là nơi tạo công ăn việc làm cho rất nhiều phụ nữ đến từ khắp mọi miền của đất nước.

Tại đây, các lao động nữ làm đủ thứ nghề như cửu vạn bốc vác hoặc bán hàng rong, bán hoa quả,...Vì cuộc sống khó khăn, vất vả nên họ phải bám trụ tại chợ đầu mối Long Biên để kiếm tiền trang trải cho gia đình.

Ngày lễ 20/10 đối với những người phụ nữ ở chợ Long Biên chỉ giống như những ngày lao động bình thường. Họ vẫn làm việc luôn tay không có lúc nghỉ, vẫn cần mẫn hả suốt đêm với các chuyến hàng ra vào tập nập. Phương tiện lao động không có gì ngoài tấm lưng còng và chiếc xe kéo hai càng.

Trời càng về đêm càng lạnh, trong dáng người nhỏ bé họ thoăn thoắt bốc hàng, kéo xe, gánh hàng thuê.

Vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, những nữ lao động ở đây chẳng dám mơ về một ngày nghỉ trọn vẹn. Có những người chưa từng được nhận 1 bông hoa, 1 món quà hay bất kì lời chúc nào nhân ngày 20/10.

Thậm chí họ còn quên mất ngày lễ tôn vinh phụ nữ đang đến gần. Cô Hải, cửu vạn nhiều năm tại chợ chia sẻ: Do làm việc cả đêm mệt nên sáng về nhà cô dành thời gian để ngủ do dó không để ý ngày nào. Thêm nữa mọi người ở chợ chỉ nói chuyện với nhau về hàng hóa chứ ít ai kể về ngày 20/10 bao giờ.

Làm việc cả đêm nên không ít người phải tranh thủ "ngủ ngổi" trên chiếc ghế bên sạp hàng. Chốc lát lại thoảng giật mình tỉnh giấc khi có hàng.

Dù công việc vất vả nhưng những người phụ nữ này vẫn tươi cười xua tan đi nỗi mệt nhọc. Khi được hỏi niềm vui trong ngày 20/10 là gì, chị mỉm cười và hi vọng chở được nhiều chuyến hàng.

Mặc dù chưa từng được một lần tặng hoa ngày nhân ngày lễ nhưng với những lao động nữ điều đó không quan trọng bằng mong muốn có thu nhập ổn định để cuộc sống bớt đi khó khăn vất vả.

Đôi lúc họ cũng tìm thấy niềm vui khi chia sẻ với nhau những câu chuyện trong cuộc sống, luôn lạc quan vui vẻ vì những điều giản dị.

P.N

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhung-bo-ng-ho-ng-quanh-nam-thu-c-tra-ng-dem-chua-mot-lan-biet-den-ngay-2010-98224.html