Những bức ảnh du lịch đẹp lặng người không thể không xem

Tạp chí National Geographic công bố danh sách các bức ảnh xuất sắc nhất trong cuộc thi Ảnh du lịch năm 2018. Cuộc thi có sự góp mặt của 13.000 tác phẩm. Các tác phẩm dự thi được chia thành 3 hạng mục: ảnh Thiên nhiên, ảnh Đô thị và ảnh Con người.

Giải nhất cuộc thi thuộc về nhiếp ảnh gia Reiko Takahashi với bức ảnh mang tên “Mỹ nhân ngư” thuộc hạng mục ảnh Thiên nhiên. Bức ảnh được chụp gần đảo Kumejima, Nhật Bản. (Ảnh: National Geographic)

Giải nhì ảnh Thiên nhiên là “Hồng hạc cất cánh” - Hao J. “Hàng nghìn chú hồng hạc cất cánh trên hồ Natron, Tanzania. Trước khi bay, lũ chim chạy một đoạn để lấy đà và tạo nên các gợn sóng như những cây thủy sinh khổng lồ” (Ảnh: National Geographic)

Marco Grassi, giải ba hạng mục Thiên thiên với “Hỏa tinh”. Hàng thế kỷ trước, bão và lở đất hình thành nên quang cảnh của vùng này, Nam Tyrol, Bắc Ý. Địa hình tại đây thay đổi qua các mùa là do sự luân phiên giữa mùa mưa và mùa khô. (Ảnh: National Geographic)

Ảnh được bình chọn nhiều nhất, mục Thiên nhiên là “Đội hình” - Niklas Weber. “Khi chúng tôi đến Río Grande de Tarcoles, Costa Rica, tôi thấy một đội hình tuyệt diệu. Tim tôi đập dữ dội. Tôi quá hạnh phúc về khoảnh khắc độc đáo này”. (Ảnh: National Geographic)

Giải nhất hạng mục Đô thị là “Một ngày mưa khác ở Nagasaki, Nhật Bản” -Hiro Kurashina. “Đây là quang cảnh tuyến phố chính tại Nagasaki. Chiếc xe cổ nhưng có thiết bị bán vé hiện đại. Có thể khám phá nhiều thứ tại Nagasaki lịch sử này.” (Ảnh: National Geographic)

Giải nhì ảnh Đô thị “Hình khối của mặt trời” - Enrico Pescantini. “Teotihuacan nghĩa là “nơi tạo ra các vị thần”. Kim tự tháp này được dành riêng cho thần Mặt trời. Dường như quang cảnh này ở đây để chờ tôi bấm máy.” (Ảnh: National Geographic)

Giải ba, ảnh Đô thị là Gaanesh Prasad với “Sự phản chiếu”. “Tôi muốn chụp sương mù tại Dubail. Tôi choáng ngợp và phấn khích khi thấy sự phản chiếu trên bề mặt kính của tòa nhà tôi đang đứng. Tôi chụp bức ảnh này trong một lần duy nhất.” (Ảnh: National Geographic)

Giải thưởng danh dự, Đô thị: “Một mình trong đám đông” - Gary Cummins. “Đi du lịch một mình, tôi thường ở đơn độc trong đám đông. Bức ảnh này cộng hưởng với tôi. Bức ảnh tổng kết trải nghiệm của tôi ở Hong Kong.” (Ảnh: National Geographic)

Giải ảnh bình chọn, mục Đô thị: “Du hành đến thiên đường” - Trikansh Sharma. “Một lữ khách đang đạp xe trên cầu Ram Jhula, Ấn Độ. Không thấy điểm kết thúc của cây cầu như thể người đàn ông đang du hành đến thiên đường vậy.” (Ảnh: National Geographic)

Giải nhất, ảnh Con người là “Văn hóa trà” - Alessandra Meniconzi. “Dân cư Mông Cổ thưa thớt nhưng hiếu khách và thân thiện. Trà không chỉ là thức uống mà còn là truyền thống, văn hóa, thư giãn, kỷ niệm và hài lòng. Damel (tên nhân vật) uống một tách trà để giữ ấm.” (Ảnh: National Geographic)

Giải nhì, Con người: “Leida và Laelle – Em sẽ nâng chị lên” - Taiti Itat. “Tôi trở thành bạn với hai chị em sinh đôi Leida và Laelle. Hai cô gái mơ trở thành người mẫu và giáo viên để kiếm tiền mang những người họ hàng từ Haiti đến Brazil và sống gần nhau.” (Ảnh: National Geographic)

Giải ba, ảnh Con người: “Hành trình thử thách” - MD Tanveer Hassan Rohan. “Ảnh được chụp từ ga Dhaka, Bangladesh trong kỳ nghỉ lễ Eid. Có nhiều người đến Dhaka làm việc – rời gia đình và làng quê. Khi nghỉ lễ, họ không muốn lỡ cơ hội trở về, dù có bất cứ chuyện gì.” (Ảnh: National Geographic)

Giải ảnh bình chọn, mục Con người: “Cô gái nhảy xuyên thời gian”. “Tôi đã háo hức chờ đợi để bấm máy khi các tia sáng hoàn hảo và tạo ra khoảnh khắc như thể cô bé đang băng qua đường hầm thời gian vậy”. (Ảnh: National Geographic)

Thư Lâm (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-nhung-buc-anh-du-lich-dep-lang-nguoi-khong-the-khong-xem/786495.antd