Những bức ảnh không thể quên về Thế chiến thứ 2

Chiến tranh Thế giới thứ hai là cuộc chiến được đẫm máu nhất của nhân loại và sự khốc liệt của nó được thể hiện rõ qua từng khung hình còn được lưu giữ cho tới ngày nay.

Thống chế Heinrich Himmler, chỉ huy lực lượng SS giáp mặt với tù binh chiến tranh trong giai đoạn đầu của Thế chiến thứ 2. Theo ước tính chỉ trong vài tháng đầu tiên quân Đức phát động chiến tranh tại châu Âu, đội quân của Hitler đã nắm trong tay hàng triệu tù binh đối phương. Nguồn ảnh: Ranker.

Thống chế Heinrich Himmler, chỉ huy lực lượng SS giáp mặt với tù binh chiến tranh trong giai đoạn đầu của Thế chiến thứ 2. Theo ước tính chỉ trong vài tháng đầu tiên quân Đức phát động chiến tranh tại châu Âu, đội quân của Hitler đã nắm trong tay hàng triệu tù binh đối phương. Nguồn ảnh: Ranker.

Một hình ảnh hiếm có ghi lại cảnh tượng người Do Thái trong trại tập trung bắt giữ lính Đức sau khi Đức bại trận, Chiến tranh thế giới thứ 2 chính thức kết thúc ở châu Âu. Nguồn ảnh: Ranker.

Tù binh chiến tranh Đức bật khóc khi được xem lại nhưng hình ảnh "giết người ở quy mô công nghiệp" trong các trại tập trung của Đức quốc xã. Nguồn ảnh: Ranker.

Lính Mỹ giúp đưa những người dân Nhật trốn trong hang động ra ngoài - những người này đều bị Nhật tuyên truyền về độ dã man của lính Mỹ nên phần lớn trong số họ đều chọn trốn tránh chứ không dám ra gặp lính Mỹ. Nguồn ảnh: Ranker.

Điệp viên Liên Xô bị Phần Lan xử bắn trong Chiến tranh Mùa Đông, có thể thấy rõ nụ cười của người điệp viên Liên Xô trước khi anh ta bị xử tử. Nguồn ảnh: Ranker.

Bức ảnh được Mỹ đặt tên là "những người anh hùng vô danh đầu tiên của nước Mỹ". Nguồn ảnh: Ranker.

Bức ảnh nổi tiếng ghi lại hình ảnh một thiếu niên 15 tuổi phục vụ trong Đoàn thanh niên Hitler bật khóc khi nghe lệnh đầu hàng vô điều kiện qua sóng phát thanh. Nguồn ảnh: Ranker.

Người lính Đức chia sẻ khẩu phần ăn của mình cho một bà mẹ người Liên Xô trong vùng chiếm đóng. Nguồn ảnh: Ranker.

Lính da màu Mỹ và những quả đạn pháo với dòng chữ "trứng phục sinh dành tặng Hitler". Nguồn ảnh: Ranker.

Một lính Đức trở về nhà sau chiến tranh, căn nhà của anh ta chỉ còn là đống gạch vụn. Nguồn ảnh: Ranker.

Bầu trời London khi diễn ra trận không chiến nước Anh. Nguồn ảnh: Ranker.

Lính Mỹ và bữa trưa trên đống đạn pháo. Nguồn ảnh: Ranker.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nhung-buc-anh-khong-the-quen-ve-the-chien-thu-2-1118956.html