Hai con sư tử đực trên thảo nguyên Masai Mara, Kenya. (Ảnh: Angela Scott)
Những con sư tử con tinh nghịch bên sư tử mẹ ở Masai Mara. (Ảnh: Priyanshi Bachhawat Nahata)
Chú hổ con trông có vẻ buồn ngủ ở Công viên Quốc gia Serengeti, Tanzania. (Ảnh: Elie Wolf)
Một chú sư tử con nghịch ngợm cắn đuôi một chú sư tử khác ở Công viên Quốc gia Serengeti. (Ảnh: Yaron Schmid)
Cảnh tượng cảm động này được Anette Mossbacher chụp lại ở Vườn quốc gia Etosha, Namibia
Dự án New Big 5 cho biết những con sư tử, bao gồm cả những con ở Masai Mara, đang bị đe dọa bởi nạn buôn bán thịt bụi bất hợp pháp, mất môi trường sống, cũng như nạn săn bắn không bền vững. (Ảnh: Gurcharan Roopra)
“Sư tử là một trong những loài động vật yêu thích nhất, để tôi chụp ảnh và dành thời gian cho nó” nhiếp ảnh gia Graeme Green - người sáng lập dự án New Big 5 chia sẻ.
"Không thể tưởng tượng được châu Phi mà không có sư tử"
Tổ chức từ thiện Panthera hy vọng sẽ giúp tăng tổng số sư tử lên 50% trong 15 năm tới, lên ít nhất 30.000 con sư tử. Nếu họ thành công, hy vọng sẽ có nhiều khoảnh khắc dịu dàng hơn như thế này. (Ảnh: Shibu Preman)
"Sự giận dữ" được chụp tại Vườn quốc gia Serengeti bởi Antonio Liebana.
Một con sư tử cái đang uống nước trong bóng tối ở Khu bảo tồn trò chơi Zimanga của Nam Phi.(Ảnh: Seyms Brugger)
Sư tử đã tuyệt chủng ở 26 quốc gia châu Phi và đã biến mất khỏi hơn 95% phạm vi lịch sử của chúng, dự án New Big 5 cho biết. Trong ảnh: Dáng đi oai phong của một con sư tử trong Vườn quốc gia Serengeti. (Ảnh: Michel Ghatan)
Đồng Hoa