Những cái chết thương tâm của con trẻ chỉ vì vợ chồng mâu thuẫn

Trong thời gian vừa qua, liên tiếp những vụ giết con gây rúng động dư luận đã xảy ra với mật độ ngày càng nhiều. Đây cũng là một tiếng chuông báo động cho một thực trạng đau lòng của xã hội.

Khi hổ dữ đã ăn thịt con

Ngày 26/5, Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp tục lấy lời khai đối với nghi phạm Nguyễn Công Diện (29 tuổi, trú huyện M’rắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người” mà nạn nhân chính là con ruột của hắn.

Trước đóm vào 17h chiều ngày 15/5, một thi thể trẻ em được phát hiện tại mương nước cách thôn Lũh Rưng khoảng 1km. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Ia Hrú đã có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Nạn nhân được xác định là cháu N.G.B. (1 tuổi, trú tại xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh).

Bằng phương pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã khoanh vùng đối tượng và đưa Diện cũng là cha cháu bé vào diện tình nghi. Tại Cơ quan Công an, Diện đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết hại con trai.

Theo đó, vì cãi nhau với vợ nên Diện đã bế con ra con mương gần nhà rồi bỏ con xuống vũng nước bên cạnh cho đến chết. Sau khi về nhà, hắn nói với em vợ Mày gọi chị mày về mà nhìn mặt con lần cuối. Cháu mày tao giết chết rồi”. Quá hoảng sợ, em vợ Diện đã báo cho người thân và chính quyền địa phương về hành vi tàn nhẫn này.

Hiện cơ quan Công an đang điều tra làm rõ vụ án mạng.

Nghi phạm Nguyễn Công Diện khai báo tại cơ quan chức năng

Một thực trạng đau lòng và những hệ lụy khó lường

Trước đó, vào tháng 2 đã xảy ra một vụ cha giết con gây chấn động dư luận tại Đà Nẵng. Vào khoảng 2h chiều ngày 1/2 Bùi Văn Hời (34 tuổi, quê Hưng Hà, Thái Bình) khai nhận đã bóp cổ con gái là Bùi Thị Uyển Nhi (8 tuổi) dẫn đến tử vong tại một khách sạn ở phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Sau khi giết chết chính con ruột của mình, nghi can thản nhiên bỏ thi thể vào túi xách rồi thả xuống sông Hàn nhằm phi tang.

Cháu Nhi là con của Hời và người vợ trước đã ly hôn do mâu thuẫn. Tháng 3/2018, Hời mang con gái vào Đà Nẵng sinh sống mặc cho cháu bé nằng nặc đòi ở quê. Sau khoảng thời gian cho con gái ở tạm trong một ngôi chùa, đến tháng 1/2019, Hời đưa con gái về sống chung cùng bồ hơn 6 tuổi quốc tịch Hàn Quốc. Hời khai rằng thường xuyên nhận được cuộc gọi của vợ cũ trách mắng và ghen tuông, lại thêm cô bồ bỏ về Hàn Quốc khiến mâu thuẫn của Hời với vợ cũ và con gái tăng lên. Đây được cho là những lý do khiến nghi can ra tay sát hại chính con gái ruột và phi tang xác,

Đối tượng Bùi Văn Hời sau khi bị bắt để diều tra

Không chỉ thế, vào giữa năm 2018, một vụ án mẹ giết con tại Hà Nội cũng gây chấn động không kém. Theo thông tin từ lực lượng chức năng, bà Nguyễn Thị Huế (SN 1963, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) là mẹ đơn thân, một mình nuôi con là Đặng Quang Huy (SN 1999, làm công nhân tại KCN Quang Minh, Mê Linh). Bà Huế khai do con trai thường xuyên có những lời nói không đúng mực và ăn chơi lêu lổng nên hai mẹ còn thường xuyên mâu thuẫn với nhau.

Vì thiếu tiền nên Huy mang chiếc điện thoại của mình đi cầm cố rồi xin mẹ vay hộ tiền để chuộc nhưng bà Huế không đồng ý. Tối hôm đó, Huy xin phép đi chơi nhưng bà Huế không cho. Bỏ qua lời của mẹ, Huy vẫn lấy xe máy đi chơi đến khoảng 3h sáng hôm sau mới về. Đến 5 giờ sáng, bà Huế ngủ dậy, thấy con trai nằm bên cạnh, vì quá tức giận nên bà đã đi tìm tuýp sắt, đập liên tiếp vào đầu Huy cho đến khi con trai bất động.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng ở Hà Nội

Sau nhiều vụ án khiến dư luận đi từ bàng hoàng, xót xa đến tiếc nuối, thương tâm, người ta chỉ kịp lắc đầu rồi tặc lưỡi “Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con”, ấy thế mà nay đấng sinh thành lại nhẫn tâm giết chết con ruột của mình.

Những sự việc đau lòng cũng như những cái chết đau đớn của đứa con trẻ dại vừa kể phía trên cũng chỉ là một phần nào những vụ án được gọi tên, còn đằng sau đó, rất nhiều rất nhiều những vụ án thương tâm không kém. Người ta cũng chỉ kịp đặt ra câu hỏi, sao những bậc làm cha làm mẹ lại có thể ra tay với đứa con mình đứt ruột đẻ ra?

Dưới áp lực của cuộc sống cũng như hành động nông nỗi trong cơn tức giận, những đứa bé đã mãi mãi ra đi khi tuổi còn rất trẻ, thậm chí là có cháu còn chưa kịp học những bài học đầu đời. Rồi đến sau này, khi đối diện với song sắt trong nhà giam, những kẻ với đôi bàn tay nhuốm máu con mình, có giây phút nào nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi chính họ đã tước đi mạng sống của đứa trẻ do họ đứt ruột đẻ ra?

Áp lực cuộc sống đang ngày càng đè nặng trên đôi vai nhiều người, từ đó dễ dẫn đến những hành vi bồng bột, thiếu suy nghĩ. Rất mong các ông bố bà mẹ hãy lấy những bài học này làm gương và học cách tự kiềm chế bản thân, trong giây phút nóng giận nhất hãy nghĩ đến ngày hạnh phúc khi con mình vừa chào đời, để có thêm bản lĩnh nuôi con khôn lớn và để tránh xã hội không còn những vụ án mạng đau lòng đến thương tâm.

Hữu Long

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/nhung-cai-chet-thuong-tam-cua-con-tre-chi-vi-vo-chong-mau-thuan-3838/