Những cảnh phim giúp tập cuối 'Hạ cánh nơi anh' phá kỷ lục lượt xem

Theo như nhận xét của nhà phê bình phim, 'Hạ cánh Nơi anh' khiến khán giả 'lúc khóc lúc cười', những cảnh phim vừa đau đớn lại ngọt ngào khiến dân mạng rơi nước mắt.

Tập cuối Hạ cánh nơi anh

Tập cuối “Hạ cánh nơi anh” đã chính thức lên sóng vào tối qua. Với thời lượng phim kéo dài gần 2 tiếng cùng loạt những tình tiết tạo nút thắt, nút mở… “Hạ cánh nơi anh” đã thực sự chinh phục khán giả bởi nội dung phim hợp lý, tài tình. Theo như nhận xét của nhà phê bình phim, Hạ cánh Nơi anh khiến khán giả “lúc khóc lúc cười”. Cùng với diễn xuất nhà nghề của dàn diễn viên chính, không ngoa khi nói rằng tập cuối “Hạ cánh nơi anh” khiếp cho khán giả lúc khóc, lúc cười và giúp bộ phim có lượt xem kỷ lục.

Jung Hyeok bị dẫn độ về nước

Chứng bệnh nhiễm trùng huyết - di chứng sau phẫu thuật - khiến Yoon Se Ri (Son Ye Jin) nguy kịch. May mắn thay, nhờ sự cấp cứu kịp thời của bác sĩ và ý chí sinh tồn của bản thân, nữ tài phiệt đã bình an. Trong suốt khoảng thời gian cô bất tỉnh nhân sự, ngoài gia đình, chàng quân nhân Jung Hyeok (Hyun Bin) luôn âm thầm túc trực bên ngoài phòng bệnh.

Thế nhưng, khi vừa tỉnh dậy không lâu, Se Ri nhận tin dữ Jung Hyeok cùng nhóm cấp dưới sẽ bị dẫn độ về nước. Nữ tài phiệt nhờ mẹ gấp rút lái xe đến ranh giới quân sự giữa Nam và Bắc Hàn để có thể gặp mặt người yêu lần cuối.

Cảnh phim Se Ri vừa thoát khỏi tử thần chạy về phía Jung Hyeok đã đứng ở địa phận Bắc Hàn, Jung Hyeok sợ người yêu gặp nguy hiểm đã vùng chạy về phía cô khiến không ít khán giả bật khóc.

Tất cả những dồn nén cảm xúc của nhân vật Yoon Se Ri khi gặp Ri Jung Hyun trong lần chia tay đã tuôn trào thành những dòng nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cô. Diễn xuất tiết chế, kìm nén nhưng vẫn đầy ắp xúc cảm trong ánh mắt của Hyun Bin càng khiến cho cảnh này thêm xúc động.

Nhiều khán giả bình luận rằng, đây là cả phim ấn tượng và xúc động nhất tập cuối Hạ cánh nơi anh.

Cặp đôi chính gặp nhau tại Thụy Sỹ

Trong một diễn biến khác, tại Bắc Hàn, Jung Hyeok từ bỏ bộ quân trang, trở thành nghệ sĩ âm nhạc quốc gia. Nhờ vậy, anh có thể xuất ngoại đi biểu diễn.

Còn Se Ri liên tục bay sang Thụy Sĩ, lang thang tại nhiều địa điểm khác nhau với hy vọng có thể tình cờ gặp lại người yêu trên đất khách. Nỗ lực tìm kiếm của cô cuối cùng cũng được đền đáp. Trong một lần nhảy dù ở Thụy Sĩ, lúc hạ cánh và gặp sự cố, nữ tài phiệt vô cùng bất ngờ và vui sướng khi nhìn thấy Jung Hyeok. Họ trao nhau nụ hôn nồng thắm và bày tỏ nỗi nhớ nhung dày vò bao ngày tháng qua.

Trên Pann, khán giả nói cái kết này hợp lý vì cả hai có thân phận đặc biệt, không thể bỏ quốc tịch. Tuy nhiên, fan vẫn tiếc nuối vì họ không thể kết hôn, sinh con như nhiều cặp tình nhân khác.

Cái kết dở dang của đôi phụ

Nếu như chuyện tình của đôi chính kết thúc có hậu thì đôi phụ Goo Seung Jun (Kim Jung Hyun) - Seo Dan (Seo Ji Hye) phải chịu cảnh âm dương cách biệt. Sau cuộc đọ súng với bọn bắt cóc, “thánh lừa đảo” họ Goo trúng đạn và trút hơi thở cuối cùng trên xe cứu thương. Seo Dan gào khóc trong đau đớn, tuyệt vọng.

Cái chết của người yêu khiến Seo Dan suy sụp một thời gian dài, cho đến một ngày, cô quyết tâm trả thù. Nàng tiểu thư tìm đến tên giám đốc từng giúp đỡ Goo Seung Jun ẩn náu tại Nam Hàn nhằm xác định kẻ hại chết anh liệu có phải là Yoon Se Hyeong - anh trai thứ hai của Se Ri.

Bằng quyền lực và manh mối mình tìm được, Seo Dan thành công khiến Cục Tình báo Quốc gia Nam Hàn vào cuộc, buộc tội Yoon Se Hyeong cùng cô vợ xảo quyệt của gã cầm đầu vụ bắt cóc, giết người, che giấu tội phạm. Cặp vợ chồng này bị cả gia đình từ mặt, rồi sau đó, phải trả giá cho tội ác của mình trong tù.

Seo Dan vẫn mãi nhớ về người yêu đã mất. Chứng kiến nét mặt đau khổ của con gái, mẹ cô tìm đến gia đình họ Ri để cắt đứt mối hôn sự đã định hơn 10 năm qua giữa Seo Dan và Jung Hyeok, giải thoát cho đôi trẻ. Bà hiểu rằng cả hai người đều đã đem lòng yêu người khác, cho nên, mối hôn sự đó chẳng thể nào tiếp tục được nữa.

Kẻ ác trả giá, người tốt hạnh phúc

Ri Jung Hyuk và nhóm quân nhân bị dẫn độ về nước, ngay khi vừa qua khỏi biên giới Hàn, họ bị Bộ trưởng Quân sự Triều Tiên - kẻ dùng quyền lực thao túng quân đội làm việc ác - chặn lại để diệt khẩu. Cha của Ri Jung Hyuk - Cục trưởng cục chính trị Triều Tiên - kịp thời đến cứu con. Trong khi đó ở Hàn Quốc, anh trai và chị dâu luôn hãm hại Yoon Se Ri phải ngồi tù.

Nhóm quân nhân cấp dưới của Hyun Bin tiếp tục cống hiến cho quân đội Triều Tiên, hạnh phúc khi được thăng chức. Còn "hội bà tám" ở khu phi quân sự Triều Tiên sống chan hòa, yêu thương nhau.

Theo Nielsen Korea, tập cuối Hạ cánh nơi anh (Crash landing on you) thu hút gần 21,7% tỷ lệ người xem (rating) toàn Hàn Quốc - cao nhất từ khi phim phát sóng. Trong những phút kịch tính, khi nam phụ qua đời và nhân vật chính Hyun Bin, Son Ye Jin tái ngộ ở Thụy Sĩ, tỷ lệ khán giả theo dõi trực tiếp có sự dao động, thời điểm cao nhất lên đến 24%.

Soompi cho biết thành tích tập 16 giúp Hạ cánh nơi anh trở thành phim có tỷ lệ người xem cao nhất lịch sử đài tvN, vượt qua loạt series ăn khách như Reply 1988 - tác phẩm được fan bình chọn một trong những phim hay nhất Hàn Quốc mọi thời, Yêu tinh hay Mr. Sunshine...

Xem Hạ cánh nơi anh tập 16

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nhung-canh-phim-giup-tap-cuoi-ha-canh-noi-anh-pha-ky-luc-luot-xem-d154078.html