Dư âm HAGL 1-0 Hà Nội FC: Xuân Trường bật khóc và tiếng gầm vang của Hổ Bi-Rai

Xuân Trường mạnh mẽ trên sân cỏ là thế, nhưng sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài ở trận HAGL 1-0 Hà Nội FC, tiền vệ người Tuyên Quang đã bật khóc như con nít.

Trận đại chiến ở vòng 10 V-League 2021 giữa HAGL với Hà Nội FC đã kết thúc với phần thắng 1-0 nghiêng về phía Hổ Bi-Rai. Chủ nhân của bàn thắng duy nhất trên sân Peliku là Xuân Trường với cú sút xa hiểm hóc ở phút 34.

Tiền vệ Xuân Trường không thi đấu trọn vẹn trận này, anh rời sân ở cuối hiệp 2 theo ý đồ chiến thuật của HLV Kiatisuk Senamuang. Do đó, khi trọng tài Nguyên Vũ nổi còi kết thúc trận đấu, Trường đã bật khóc như con nít ở khu vực kỹ thuật.

Xuân Trường ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu (Ảnh: Hai Tép).

Xuân Trường ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu (Ảnh: Hai Tép).

Xuân Trường đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, bàn thắng của anh giúp HAGL thắng trong trận cầu 6 điểm, củng cố vững chắc ngôi đầu với 25 điểm, đồng thời đẩy Hà Nội FC bay khỏi tốp 6.

Xuân Trường rơi lệ cũng phải vì trong quá khứ, anh và HAGL đã nhiều lần ôm hận, chịu uất ức trước Hà Nội FC vì bị gọi là “kho điểm”. Có những trận HAGL thua “bàn tay nhỏ” trước đại diện Thủ đô đến nỗi bầu Đức phải tuyên bố, HAGL đá cho vui, phục vụ khán giả là chính.

Video Xuân Trường bật khóc ở trận HAGL 1-0 Hà Nội FC (Bản quyền: On Sports).

Nhưng quan điểm đó của bầu Đức đã lỗi thời, chí ít là ở thời điểm hiện tại. Sự xuất hiện của HLV Kiatisuk Senamuang đã làm thay đổi tất cả, từ thái độ, tư duy cũng như tinh thần chiến đấu của các cầu thủ HAGL.

Thực tế thì Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh hay Văn Thanh cũng biết rằng, đời cầu thủ rất ngắn ngủi, họ không thể dành cả thanh xuân để trụ hạng, để nhìn đối thủ nâng cúp, nhất là khi những cá nhân nâng cúp kia thường xuyên cùng họ ăn cơm tuyển.

HAGL chơi rất quyết tâm trước Hà Nội FC (Ảnh: Hai Tép).

Tinh thần quyết thắng giúp HAGL chơi trận đấu hay bậc nhất trong lịch sử trước Hà Nội FC. Đội bóng Phố núi giữ cự ly đội hình tốt, phong tỏa không gian chơi bóng của Hà Nội FC, đồng thời có những pha phản công, đánh biên thần tốc khiến khung thành của Tấn Trường liên tục chao đảo.

Nếu như Công Phượng, Văn Thanh hay Văn Toàn tận dụng cơ hội tốt hơn, có lẽ HAGL đã khiến Hà Nội FC chung số phận như Viettel hay TPCHM, nhưng 1-0 là tỉ số vừa đủ để Hổ Bi-Rai khẳng định sức mạnh và gầm vang ở sân chơi V-League.

Có thể nói, 90 phút trên sân Pleiku trước Hà Nội FC là khoảng thời gian đẹp nhất của HAGL cũng như cổ động viên của đội bóng này trong nhiều năm trở lại đây. Bởi Hổ Bi-Rai chơi trên cơ hoàn toàn Hà Nội FC, thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang đưa đội chủ sân Hàng Đẫy trở lại mặt đất sau trận thắng 4-0 trước Quảng Ninh.

Hà Nội FC chơi lép vế trước HAGL (Ảnh: Hai Tép).

Nếu như HAGL đã chơi trận để đời thì Hà Nội FC lại trình diễn bộ mặt bạc nhược, thiếu sáng tạo. Đội trưởng Văn Quyết trong ngày trở lại sau án treo giò không thể hiện được nhiều, Geovane Magno đá dưới sức, Quang Hải bị phong tỏa còn hai cánh của đội bóng này bị tê liệt, không hỗ trợ được nhiều cho mặt trận tấn công vì phải lo quá nhiều cho khâu phòng ngự.

V-League 2021 chưa đi hết giai đoạn 1 nên chưa thể gạch tên Hà Nội FC khỏi cuộc đua vô địch dù họ bật khỏi tốp 6. Mặt khác, vẫn còn sớm khi nói đội chủ sân Hàng Đẫy suy yếu, bởi với nhân lực hiện tại của họ vẫn rất chất lượng.

Tuy nhiên, có thể khẳng định một điều là HAGL đang “không đá cho vui”, họ đang một mình chống lại tất cả để hướng tới chức vô địch V-League lần đầu tiên sau 17 năm. Với chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 8 trận thắng, HAGL cho thấy mình là ứng viên số 1 cho chức vô địch V-League 2021./.

Minh Trí/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/du-am-hagl-1-0-ha-noi-fc-xuan-truong-bat-khoc-va-tieng-gam-vang-cua-ho-bi-rai-851256.vov