Những cánh thư hướng về Trường Sa

Trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa, tôi may mắn có mặt trên đảo Trường Sa Đông và được nghe những trang viết xúc động còn thơm mùi giấy học trò của học sinh Trường THCS Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) gửi đến cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa.

Khi đoàn công tác cập bến tàu giữa cái nắng hè nóng rát, sau khi được chứng kiến tình cảm của bộ đội đảo đón đoàn như người thân trong gia đình, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn công tác số 6 đọc thư của các em học sinh Trường THCS Trạch Mỹ Lộc. Lẫn trong tiếng sóng biển, giọng người đọc như trùng xuống, ai nấy có mặt trên đảo đều lặng lẽ, suy tư, rồi mắt đỏ hoe ngấn lệ.

Lá thư của Nguyễn Thị Hoài Hương, học sinh lớp 9B có đoạn viết: “Dù chưa một lần đến Trường Sa, nhưng chúng cháu hiểu rằng, ngoài đảo xa khơi, các chú luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách, vượt qua phong ba, bão tố, sống xa quê hương, gia đình và những người thân yêu nhất của mình. Song chính sự hy sinh thầm lặng đó đã góp phần để đất nước được bình yên, các em thơ được cắp sách đến trường. Ôi! Những người lính Hải quân thật bình dị, thân thương và vô cùng yêu quý. Các chú đã gác lại riêng tư, hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Cả đất nước luôn dõi theo và hướng về các chú, nơi mà mỗi nhành cây, ngọn cỏ, viên đá hay rặng san hô đều trở thành hồn thiêng dân tộc…”.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng trao bức tranh của học sinh Trường THCS Trạch Mỹ Lộc vẽ tặng bộ đội đảo Trường Sa Đông.

Còn em Lê Thị Hải Yến, học sinh lớp 9A viết: “Các chú bộ đội Trường Sa kính mến! Cháu biết, ở nơi biển khơi, các chú gặp vô vàn khó khăn, vất vả, phải sống xa đất liền, xa gia đình. Cháu mong các chú vượt qua tất cả khó khăn, thử thách để giữ gìn biển đảo quê hương, phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Các chú đã trở thành biểu tượng cao đẹp về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lòng yêu nước vô hạn. Ở đất liền, mọi người luôn trân trọng, biết ơn các chú rất nhiều. Trường Sa luôn luôn trong trái tim chúng cháu…”.

Lần đầu đến với Trường Sa, cô giáo Khuất Thị Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường THCS Trạch Mỹ Lộc không giấu được sự bâng khuâng, xúc động: “Chúng tôi luôn hiểu rằng, những gian khổ và cả sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ công tác tại huyện đảo Trường Sa là không gì có thể bù đắp được. Để hướng về biển đảo, ngay từ đầu năm 2018, nhà trường đã phát động học sinh viết thư, vẽ tranh gửi tặng bộ đội Trường Sa. Dù những trang thư, nét vẽ còn mộc mạc song đó là tình cảm, tấm lòng và cả sự tri ân của thầy trò nhà trường gửi đến người chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió, ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương”.

Có thể nói, cùng với nhiều phong trào thiết thực đã, đang lan tỏa sâu rộng, với sự hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành và địa phương như: “Cả nước vì Trường Sa”, “Kế hoạch nhỏ-Vì bạn ở Trường Sa”… thì những cánh thư học trò gửi đến đảo xa luôn là nguồn cổ vũ, động viên không nhỏ đối với cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Không chỉ có thế, những cánh thư đã trở thành cầu nối để đảo xa gần hơn với đất liền, đồng thời hun đúc thêm tình yêu biển đảo của các em học sinh Thủ đô.

Bài và ảnh: NGUYỄN THANH SANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/nhung-canh-thu-huong-ve-truong-sa-544106