Những cặp anh em cầu thủ kề vai sát cánh ở World Cup 2018

Trong số 736 cầu thủ dự World Cup 2018, một vài người sẽ có cơ hội được ra sân cùng anh em ruột thịt để cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Lịch sử World Cup từng chứng kiến không ít trường hợp anh em ruột thị cùng ra sân ở 1 giải đấu, trong đó có những cặp đôi từng giúp 1 đội tuyển giành chức vô địch. Đó là cặp Ottmar và Fritz Walter ở World Cup 1954, cặp Bobby và Jack Charlton ở World Cup 1966.

Đến World Cup 2018, người hâm mộ có thể được thấy 5 cặp anh em trong màu áo các đội tuyển.

Anton và Aleksei Miranchuk (Nga)

Sau khi anh em nhà Berezutski nghỉ thi đấu, đội tuyển Nga lại có thêm một cặp anh em trong đội hình. Ở World Cup 2018, HLV Stanislav Cherchesov điền tên cặp song sinh 22 tuổi Anton và Aleksei Miranchuk.

Anton, ra đời trước người em 10 phút, là một tiền vệ. Trong khi đó Aleksei chơi ở vị trí tiền đạo và nổi tiếng hơn anh trai song sinh. Cả 2 gia nhập Lokomotiv Moscow vào năm 2011, tuy nhiên Anton được cho mượn đến Levadia Tallinn theo dạng cho mượn từ năm 2016.

 Anton và Aleksei Miranchuk cũng chọn số áo liền nhau ở CLB.

Anton và Aleksei Miranchuk cũng chọn số áo liền nhau ở CLB.

Osama, Omar và Motaz Hawsawi (Ả Rập Xê Út)

Đối thủ của đội tuyển Nga ở bảng A là Ả Rập Xê Út không chỉ mang đến World Cup 2018 một cặp anh em, mà là tới 3 người. Ba cầu thủ cùng họ Hawsawi của đội bóng châu Á cùng chơi ở hàng phòng ngự. Trong đó Osama (34 tuổi) và Omar (32 tuổi) là cặp trung vệ chính được HLV Juan Antonio Pizzi thường xuyên sử dụng.

Motaz Hawsawi (25 tuổi) mới có 17 lần khoác áo đội tuyển Ả Rập Xê Út, quá ít so với 2 anh trai. Tuy nhiên anh cũng là ứng viên hàng đầu thay thế vị trí của Osamar hoặc Omar trong tương lai. Motaz chính là cầu thủ được bình chọn là hậu vệ xuất sắc nhất giải VĐQG Ả Rập Xê Út mùa giải mới nhất.

Omar trợ giúp anh trai bị chuột rút trong trận đấu của đội tuyển Ả Rập Xê Út.

Nordin và Sofyan Amrabat (Maroc)

Hai anh em nhà Amrabat cách nhau 10 tuổi. Nordin (sinh năm 1987) từng suýt phải bỏ nghiệp bóng đá do chứng bệnh ở đầu gối có tên Osgood-Schlatter. Sau đó anh vừa đi học, vừa làm thêm kiếm tiền, vừa nuôi mộng cầu thủ khi chơi bóng cho các đội nghiệp dư. Đến năm 21 tuổi, anh được PSV Eindhoven mua về và thăng tiến đáng kể trong sự nghiệp, trở thành 1 trong những cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng đá Maroc.

Sofyan Amrabat từng khoác áo các đội tuyển trẻ Hà Lan, nhưng cuối cùng chọn Maroc để cống hiến giống anh trai. Tiền vệ sinh năm 1997 đang thi đấu cho CLB Feyenoord.

Sofyan (trái) và Nordin Amrabat trong buổi tập của đội tuyển Maroc.

Giovanni và Jonathan Dos Santos (Mexico)

Cả Giovanni và Jonathan đều là những sản phẩm của lò đào tạo La Masia trứ danh, nhưng đều không trụ lại được ở Barcelona. Giovanni (29 tuổi) hiện đang chơi bóng tại Los Angeles Galaxy và làm mưa làm gió ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Tiền vệ này ra sân 104 trận cho đội tuyển Mexico, ghi 19 bàn thắng.

Jonathan là cầu thủ cùng lứa với Thiago Alcantara của đội tuyển Tây Ban Nha. Giống anh trai, tiền vệ này cũng chọn LA Galaxy làm điểm đến dù đang có 1 sự nghiệp khá ổn tại Villarreal. Đây là kỳ World Cup đầu tiên của Jonathan.

Anh em nhà Dos Santos là những tài năng hàng đầu của Mexico.

Eden và Thorgan Hazard (Bỉ)

Eden Hazard là cái tên quá quen thuộc với người hâm mộ toàn thế giới. Trong đội hình được gọi là "thế hệ vàng" của bóng đá Bỉ, ngôi sao của Chelsea là một trong những niềm hi vọng hàng đầu ở hàng công.

Thorgan (25 tuổi) kém nổi tiếng hơn anh trai. Cũng gia nhập Chelsea vào năm 2012 nhưng không thể chứng tỏ được khả năng ở đội chủ sân Stamford Bridge. Anh được cho mượn trong 3 năm trước khi chuyển hẳn tới Borussia Monchengladbach.

Anh em nhà Hazard là 2 thành viên của "thế hệ vàng" đội tuyển Bỉ.

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhung-cap-anh-em-cau-thu-ke-vai-sat-canh-o-world-cup-2018-d405419.html