Những cặp 'trâu già gặm cỏ non' gây ám ảnh phim Trung: Đôi cuối lệch nhau 33 tuổi chẳng khác gì bố con

Các cặp đôi phim Trung này chẳng khác nào chú cháu hoặc cha con.

Làng phim Hoa ngữ không chỉ có những trường hợp "tình chị em" khiến khán giả rùng mình. Sự cách biệt tuổi tác không ít lần còn thể hiện ở những đôi trai lớn - gái nhỏ bình thường, làm người xem nghĩ ngay đến cụm từ "trâu già gặm cỏ non".

Trần Kiến Bân - Lý Nhất Đồng

"Ung Chính" Trần Kiến Bân từng có một năm 2020 cực sôi nổi khi tham gia Yêu tôi đừng nghĩ nhiều, trong đó ông đóng bạn trai của nữ chính Lý Nhất Đồng. Khoảng cách 20 tuổi của cặp chính khiến người xem tranh cãi kịch liệt, trong đó sao nam 7X bị chê là "tổng tài bá đạo già nhất màn ảnh".

Phim nhanh chóng tụt dốc rating, cộng thêm phần nội dung ngôn tình "não tàn" càng khiến người xem thất vọng và sởn gai óc. Đây cũng là một trong những dự án khiến nàng tiểu hoa Lý Nhất Đồng dính dớp "thánh phim flop" khi về sau, cô đóng phim nào là chìm nghỉm phim đó.

Chu Nhất Vi - Trần Đô Linh

Phiên bản Anh hùng xạ điêu mới đang khởi quay khiến người xem vô cùng phấn khích khi gặp lại những Hoàng Dung hay Quách Tĩnh. Thế nhưng có một cặp đôi khác đang nhận về không ít tranh cãi vì độ "mất cân xứng" là vợ chồng Hoàng Dược Sư và Phùng Hành.

Trên hậu trường, khán giả không thể nhìn ra hình tượng vợ chồng tri kỷ do Chu Nhất Vi và Trần Đô Linh thể hiện. Khoảng cách 11 tuổi đã khiến cả hai trông không khác gì chú cháu. Ngoài ra, tạo hình già nua, xuống sắc của Chu Nhất Vi cũng làm cho sự chênh lệch của cặp đôi càng nhiều hơn. May mắn là Trần Đô Linh lại là mỹ nhân đang được khen nhiều nhất của cả bộ phim nhờ nhan sắc, khí chất đỉnh cao.

Trương Gia Dịch - Vương Hiểu Thần

Thầy dạy thể dục của tôi là bộ phim "làm mai" hai nhân vật chính, một thuộc lứa 70 và một thuộc lứa 90. Nữ chính lứa 90 về làm vợ của ông bố đơn thân kiêm thầy thể dục của mình, hơn cô tận 18 tuổi. Về nhà, cô trở thành mẹ của 2 đứa con sinh vào thập niên 2000 và 2010.

Màn kết hợp của Trương Gia Dịch và Vương Hiểu Thần khó thuyết phục được người xem, từ ngoại hình "lệch pha" của cả hai đến diễn xuất kém của nữ chính. Ngoài ra, hai nhân vật còn có nhiều khoảnh khắc mặn nồng, hôn đủ kiểu làm ai nấy phải ái ngại.

Trần Đạo Minh - Nghê Ni

Đây chắc chắn là trường hợp cách biệt tuổi tác bị bàn tán nhiều nhất phim Trung những năm gần đây. Trong Lưu Kim Tuế Nguyệt, đàn anh Trần Đạo Minh hơn Nghê Ni tận 33 tuổi, không khác gì vai vế cha - con. Cả hai tìm thấy điều đáng yêu ở đối phương và nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Không chỉ về tuổi tác mà vẻ ngoài của hai nhân vật chính cũng lệch nhau không ít. Trần Đạo Minh bị chê già nua, nhăn nheo và còn bạc cả đầu. Nghê Ni thì trông trẻ trung, tươi tắn dù thực chất đã ngoài 30 khi đóng phim. Ở đoạn kết phim, hai nhân vật không đến với nhau, trở thành bạn bè thân thiết nên khiến khán giả cảm thấy... được an ủi phần nào.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nhung-cap-trau-gia-gam-co-non-gay-am-anh-phim-trung-doi-cuoi-lech-nhau-33-tuoi-chang-khac-gi-bo-con-172230406160016639.htm