Những câu chuyện cảm động từ chuyên mục 'Hiện vật biết nói'

Là cộng tác viên của Báo Quân đội nhân dân, tôi thường xuyên theo dõi thông tin trên báo và rất ấn tượng với chuyên mục 'Hiện vật biết nói' đăng trên trang 2, thứ sáu, Báo Quân đội nhân dân hằng ngày. Chỉ là những hiện vật 'vô tri vô giác', song lại chứa đựng những câu chuyện cảm động, lôi cuốn độc giả.

Chuyên mục có nhiều bài viết hay, cảm động. Song có hai bài viết cứ in đậm trong tâm trí của tôi, đó là bài “Dây phơi tết bằng tóc” đăng ngày 10-8-2018 kể về câu chuyện của nữ tù Nguyễn Thị Dung (ở xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) bị giam ở nhà tù Côn Đảo. Do bị nhốt trong “chuồng cọp”, không có ánh sáng và nước tắm nên “chuồng cọp” luôn nồng nặc mùi xú uế. Cũng vì thiếu nước, các tù nhân phải cắt tóc ngắn, phần tóc bị cắt được chị em gom lại tết thành dây phơi quần áo. Hay bài “Giấy nghỉ phép chưa sử dụng” đăng ngày 6-4-2018 kể về Trung sĩ Phan Đăng Cát, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 8, Trung đội 2, Đại đội 138, Trung đoàn 280, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân) khi chuẩn bị về nghỉ phép thăm vợ mới cưới thì nghe tiếng báo động có máy bay địch đánh phá. Anh đã xin chỉ huy đơn vị dừng phép ở lại chiến đấu cùng đồng đội và anh dũng hy sinh ngay tại trận địa.

Thông qua những hiện vật đã giúp bạn đọc cả nước, nhất là bạn đọc trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của cha ông ta. Tuy nhiên hiện nay, số bài viết trên chuyên mục còn khá khiêm tốn, trong khi ở các viện bảo tàng, nhà truyền thống của đơn vị lại đang trưng bày rất nhiều hiện vật. Rất mong trong thời gian tới, tòa soạn tăng cường thêm nhiều bài viết để chuyên mục thực sự trở thành kênh giáo dục truyền thống hiệu quả cho thế hệ trẻ.

TRƯỜNG NGUYỄN

(Lớp Văn bằng 2 báo chí, Học viện Chính trị)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nhung-cau-chuyen-cam-dong-tu-chuyen-muc-hien-vat-biet-noi-567865