Những câu chuyện đùa té ngửa trong làng bóng đá

Đôi khi lời nói dối sẽ trở thành nụ cười nhưng có những trường hợp khiến CĐV 'cạn lời' vì đùa quá trớn.

1. Dacourt nói dối để cứu Vieira

Olivier Dacourt đã có một hành động đẹp sau khi kết thúc trận đấu giữa Arsenal và Leeds United tháng 11/2001. Trong lúc thi đấu, Vieira đã va chạm thô bạn với Dacourt nhưng tiền vệ đội tuyển Pháp chỉ bị nghỉ thi đấu và phạt tiền 10 ngàn bảng. Bởi người bạn thân của anh đã nói dối rằng anh không sao và Vieira không phạm lỗi thô bạo. Nếu không ngờ người bạn chí cốt đỡ lời thì Vieira đã bị treo giò 3 trận và phạt 60 ngàn bảng.

2. Phil Neville muối mặt vì xem thường phụ nữ

Phil Neville đã đăng trên Twitter rằng: "Phụ nữ các người lúc nào cũng muốn bình đẳng cho đến khi phải trả các hóa đơn. Đúng là lũ đạo đức giả!" Sau lời phát biểu này, ông đã bị chỉ trích dữ dội và phải xóa tài khoản cá nhân. Sau này ông chỉ nói đây là lời đùa mà thôi.

3. Mark Bosnich kỳ thị người Do Thái

Năm 1996, Mark Bosnich đã khiến cộng đồng fan Tottenham phẫn nộ khi ông có những lời lẽ phân biệt người Do Thái, mà phần đông CĐV của Gà Trống thành London là tộc người này. Sau khi hứng chịu bão dư luận, Bosnich đã xin lỗi và cho đó là lời nói đùa cho vui?!

4. Carlton Cole kỳ thị người nhập cư

Năm 2011, Carlton Cole đã viết trên Twitter rằng: "Người nhập cư đang bao vây Wembley!" Sau khi câu nói đùa ấy được đăng tải, anh đã bị phản đối dữ dội và buộc phải xóa ngay.

5. David Moyes "dọa" tát nữ phòng viên

Tại cuộc phỏng vấn năm 2017, HLV David Moyes đã hù nữ phóng viên rằng ông sẽ tát cô vì đặt nhiều câu hỏi tinh quái. Nhưng ngài Moyes không ngờ rằng máy quay đã ghi lại câu nói đó và ông dã bị FA phạt 30 ngàn bảng.

6. Mamadou Sakho bị đuổi vì đùa dai

Mamadou Sakho dù bị chấn thương gót chân nhưng vẫn được tham dụ du đấu tại Mỹ với đoàn quân của ngài Jurgen Klopp. Nhưng khi chưa đá trận nào tại đất Mỹ, anh đã bị đuổi về nhà vì tội đùa dai trên sân tập và không tập trung tuân thủ lời của HLV.

7. Ben Arfa làm lố để chọc tức PSG

Đáp lại sự thờ ơ của PSG dành cho mình, Ben Arfa đã tổ chức một bữa tiệc lớn đãi các đồng đội trước khi ra đi để chọc tức BLĐ. Anh sẵn sàng tặng pizza cho các bạn bè để chọc giận đội bóng thủ đô nước Pháp.

8. Cảnh sát Manchester đăng tin truy tìm Rooney

Một câu chuyện đùa như thật của chính đội cảnh sát tại thành phố Manchester. Sở cảnh sát đã hứng chịu "mưa gạch đá" khi đăng tin tìm người lạc là cựu đội trưởng của Man United trên twrtter. Khoảng 30 phút tin được đăng thì đội đã phải hạ xuống. Đây là hành động được xem như châm chọc phong độ yếu kém của Rooney.

Trang Ý

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/nhung-cau-chuyen-dua-te-ngua-trong-lang-bong-da-d443921.html