Những câu nói truyền nghị lực và cảm hứng của thiên tài vật lý Stephen Hawking

Nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking mãi mãi ra đi ở tuổi 76, để lại những nghiên cứu vĩ đại về vũ trụ, cùng nhiều câu nói ý nghĩa, truyền cảm hứng cho thế hệ sau.

Sinh ra và lớn lên tại Anh Quốc vào ngày 8/1/1942, giáo sư Stephen Hawking sớm bộc lộ sự thông minh hơn người. Những tưởng con đường trí thức của ông sẽ trải đầy hoa hồng, thế nhưng đến năm 22 tuổi, ông bị chẩn đoán mắc bệnh Lou Gehrig, một căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên cơ thể. Vượt qua mọi khó khăn và nghịch cảnh, ông đã để lại cho hậu thế nhiều công trình nghiên cứu tuyệt vời, đóng góp vào lớn vào sự tiến bộ của nhân loại.

Dưới đây là những câu nói truyền nghị lực và cảm hứng của thiên tài vật lý dành cho các bạn trẻ:

1. Lời khuyên của tôi dành cho những người khuyết tật là: Hãy tập trung vào những việc mà sự khuyết tật không thể ngăn cản bạn làm tốt, và đừng tiếc nuối những thứ bạn không làm được vì nó. Đừng để bị khuyết tật về cả tinh thần, lẫn thể chất.

2. Có rất nhiều thứ tôi muốn thực hiện. Tôi ghét lãng phí thời gian.

3. Cuộc sống có khó khăn thế nào đi nữa, luôn luôn có một điều gì đó bạn có thể làm và thành công.

4. Lần đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh ALS, mọi người nói tôi chỉ có thể sống được hai năm nữa. Bây giờ là 45 năm sau đó, tôi đang sống khá tốt.

5. Mọi thứ trong đời tôi đã trở thành một con số 0 vào năm tôi 21 tuổi. Từ sau năm 21 tuổi trở đi, mọi thứ trong đời tôi đều là những điểm cộng.

6. Tôi không sợ chết nhưng cũng không vội vàng tiến tới cái chết. Tôi có rất nhiều điều muốn làm lần đầu tiên.

7. Có thể Chúa tồn tại, nhưng khoa học có thể giải thích về vũ trụ mà không cần tới một đấng sáng tạo.

8. Mục đích của tôi khá đơn giản. Đó là hiểu biết hoàn toàn về vũ trụ, vì sao nó có hình dạng như hiện tại, và vì sao nó tồn tại.

9. Những kẻ thông minh thường khá điên rồ trong mắt những người thiển cận.

10. Cuộc sống sẽ là thảm họa nếu thiếu tiếng cười.

11. Tôi chỉ là một đứa trẻ không bao giờ lớn. Tôi không ngừng đặt những câu hỏi như “tại sao” và “như thế nào”. Đôi lúc, tôi tìm được câu trả lời.

12. Kẻ thù lớn nhất của kiến thức không phải là sự ngu dốt, mà chính là ảo tưởng và đề cao quá mức về sự hiểu biết của mình.

13. Phụ nữ, họ cực kỳ bí ẩn.

14. Trí tuệ chính là khả năng thích ứng với thay đổi.

15. Sự hung bạo, tính xấu nhất của con người, sẽ phá hủy nền văn minh nhân loại.

Ảnh sưu tầm

M.H t/h

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nhung-cau-noi-truyen-nghi-luc-va-cam-hung-cua-thien-tai-vat-ly-stephen-hawking-527288.htm