Những câu thoại có sức lan tỏa không ngờ của phim 'Về nhà đi con'

Bộ phim Về nhà đi con không chỉ nhận được nhiều khen ngợi về kịch bản mà còn có nhiều câu thoại có sức lan tỏa trên mạng xã hội.

Giờ bố chẳng còn gì ngoài sự già nua và lẩm cẩm. Nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về - Ông Sơn (NSƯT Trung Anh).

Giờ bố chẳng còn gì ngoài sự già nua và lẩm cẩm. Nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về - Ông Sơn (NSƯT Trung Anh).

Bố chẳng có gì ngoài ba đứa, coi như ba bình rượu mơ quý. Rượu quý chỉ dành cho những người xứng đáng thôi - Ông Sơn.

Mọi ông bố vợ ở trên đời này đều yêu quý con rể của mình vì trong sâu thẳm họ nghĩ rằng nếu mình yêu quý con rể thì nó sẽ đối đã tốt hơn với con gái mình - Ông Sơn.

Trên đời có thể không biết gì, nhưng biết điều thì phải biết - Anh Thư (Bảo Thanh).

Đời đã cho mình vai thì tội gì mà không diễn, đúng thì làm nai mà sai thì làm cáo - Anh Thư.

Thân là củ cải mà cứ tưởng mình là nhân sâm. Sống không có tâm thì đừng có rao giảng đạo đức - là câu thoại của nhân vật Anh Thư được cộng đồng mạng rất hưởng ứng.

Mùi nước hoa nào tôi chả dùng được, tôi chỉ ghê tởm mùi nhân cách rẻ tiền thôi - Anh Thư.

Tha thứ cho một người không ra gì, không phải là vị tha mà là tột đỉnh của sự ngu dốt - Ánh Dương.

Không phải sai lầm nào cũng có thể sửa chữa, hối hận nào cũng có thể tha thứ - Ánh Dương.

“Bad boy” chỉ là bộ mặt lúc cưa gái. Trong cuộc đời này muốn thành công thì phải diễn vai người đàn ông tử tế - Dũng (Anh Vũ).

Thiện Anh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/nhung-cau-thoai-co-suc-lan-toa-khong-ngo-cua-phim-ve-nha-di-con-a288119.html