Những cầu thủ có thể tỏa sáng bất ngờ tại World Cup 2018 (Phần 1)

HLV Gareth Southgate đã dành hai suất cho Ruben Loftus-Cheek và Trent Alexander-Arnold trong đội hình đến nước Nga. Họ là hai trong số nhiều cầu thủ 'bỗng dưng' có được đặc ân này.

1. Ruben Loftus-Cheek (Anh)

Đội tuyển Anh sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup ở bảng G với Tunisia, Panama và Bỉ. Khi HLV Gareth Southgate công bố đội hình vào ngày 16 tháng 5, đã có bất ngờ xảy ra khi những Jack Wilshere hay Adam Lallana đều bị loại.

Thay thế cho họ là cái tên kém tên tuổi Ruben Loftus-Cheek, người đang chơi cho Crystal Palace mùa này theo một bản hợp đồng cho mượn từ Chelsea.

Loftus-Cheek có chiều cao vượt trội (1m90) so với các tiền vệ khác ở tuyển Anh.

Phóng viên của tờ Guardian, Barney Ronay nói Loftus-Cheek là một cầu thủ "hấp dẫn" với "đôi chân dài miên man". "Anh ấy sở hữu sự bình tĩnh kinh ngạc và tầm nhìn tốt". Dĩ nhiên điều này rất phù hợp với tuyển Anh. Nên nhớ Ronay nói điều này vào năm 2014 khi Loftus-Check ra mắt Chelsea.

2. Bassem Srarfi (Tunisia)

Cầu thủ 20 tuổi đã chơi cho câu lạc bộ Nice tại giải VĐQG Pháp. Nếu anh chơi tốt khi đối đấu với tuyển Anh trong trận mở màn của Tunisia vào ngày 18 tháng 6, điều đó có thể khiến các tuyển trạch viên đổ xô đến để ký hợp đồng với tiền vệ này.

Bassem Srarfi có khả năng chơi bóng rất kỹ thuật.

Anh bắt đầu sự nghiệp ở Tunisia với câu lạc bộ Africain. Sau đó, tài năng của chàng trai 20 tuổi đã sớm được Nice phát hiện và họ đã đưa cầu thủ 20 tuổi đến Pháp.

Tiền vệ này có bộ kĩ năng rất tuyệt khi anh thường đi bóng bên cánh phải và đột ngột rẽ vào trung lộ để tạo ra những cơ hội cho cá nhân cũng như các đồng đội. Đội tuyển Anh cần phải rất chú ý đến cái tên này nếu không muốn nhận một kết quả tồi tệ ở Volgograd.

3. Rolando Blackburn (Panama)

Ở tuổi 28 Rolando có thể đã đạt tới đỉnh điểm trong sự nghiệp của mình, nhưng vì Panama chưa bao giờ chơi ở World Cup nên không nhiều người biết đến cái tên giống như một câu lạc bộ bóng đá của Anh này.

Rolando Blackburn không được nhiều người biết đến.

El Toro (The Bull) đã dành phần lớn thời gian chơi bóng đá câu lạc bộ ở Panama và Guatemala. Anh đã từng chơi ở Châu Âu nhưng không phải tại các giải đấu lớn như Premier League, La Liga hay Serie A mà đó là ở giải ngoại hạng Slovakia ít hấp dẫn.

Câu lạc bộ của Rolando, FK Senica, sở hữu một sân vận động chỉ có sức chứa 5.000 người. Thế nhưng Blackburn đã ghi bàn thắng ở mọi nơi anh ấy đến. Mặc dù điều này không xảy ra nhiều khi anh khoác áo ĐTQG, nơi anh chỉ ghi được bốn bàn trong 26 lần ra sân.

4. Youri Tielemans (Bỉ)

Đội tuyển quốc gia Bỉ đang rất nổi bật với những nhân tố như Thibault Courtois, Eden Hazard của Chelsea, Romelu Lukaku, Marouane Fellaini của Manchester United, De Bruyne của Manchester City và Jan Vertonghen, Tobi Alderweireld của Tottenham.

Do đó, sẽ rất khó khăn cho một cầu thủ chỉ mới 20 tuổi như Yuri Tielemans nếu anh muốn chiếm một vị trí thi đấu chính thức.

Youri Tielemans từng đối đầu với Ibrahimovic khi Anderlecht gặp M.U tại Europa League.

Youri Tielemans lớn lên ngay bên ngoài Brussels và ký hợp đồng với câu lạc bộ lớn nhất của Bỉ, Anderlecht. Tại đây anh chơi 139 lần trong màu áo hoa cà nổi tiếng trước khi chuyển đến Monte Carlo (Monaco) với một bản hợp đồng trị giá 25 triệu euro (29 triệu USD).

5. Alan Dzagoev (Nga)

Tiền vệ của CSKA Moscow được gọi là cậu bé đến từ Beslan, nơi đã trở nên nổi tiếng thảm khốc bởi cuộc vây hãm và thảm sát vào năm 2004. Khi đó Dzagoev mới chỉ 14 tuổi, nhưng anh đã may mắn không phải một trong số những học sinh bị tấn công bởi những người cuồng tín Hồi Giáo.

Dzagoev là cái tên quá quen thuộc tại Nga cũng như Châu Âu.

Dzagoev sau đó bùng nổ vào năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp học viện bóng đá Konoplyov nổi tiếng ở Togliatti. Anh đã trải qua tám năm chơi bóng tại CSKA và đã trở thành một thành viên thường xuyên trong đội tuyển quốc gia Nga. World Cup năm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng của Dzagoev để anh chứng tỏ với mọi người, mình không phải là một "thần đồng bóng đá không bao giờ lớn."

Vũ Quang Toản

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/nhung-cau-thu-co-the-toa-sang-bat-ngo-tai-world-cup-2018-phan-1-d446048.html