Những cầu thủ 'ủ mưu' phục hận tại World Cup 2018

Cách đây 4 năm họ là những cái tên không được tin tưởng. Để rồi năm 2018, tại Nga, những cầu thủ sau đây sẽ phục thù nhằm lấy lại danh dự.

1. Nick Pope (Anh)

Nếu như World Cup 2014, chẳng ai biết đến cái tên Nick Pope vì khoảng thời gian đó anh phải lao đao đi tìm chỗ đứng. Pope bị cho mượn hết CLB này đến đội bóng khác.

Nhưng với màn trình diễn xuất sắc tại Burnley mùa giải 2017/18 đã khiến anh có mặt trong danh sách của HLV Gareth Southgate. Đây là cái tên đầy tiềm năng của tuyển Anh tại Nga năm nay.

2. N'Golo Kante (Pháp)

Tại World Cup 2014, N'Golo Kante chỉ là một cái tên xa lạ và không được gọi vào tuyển Pháp. Nhưng từ năm 2015, anh chuyển sang thi đấu cho Leicester City.

Chính Kante là nhân tôi giúp Bầy cáo vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015/16. Và khi đầu quân cho Chelsea, anh vẫn là trụ cột không thể thay thế. Tại Nga năm nay, Kante sẽ là cái tên hứa hẹn bùng nổ.

3. Essam El-Hadary (Ai Cập)

Ai Cập không có mặt tại World Cup 2014 nhưng họ đã quyết tâm hết mình để giành vé đi Nga 2018. Đến thời điểm này, đại diện Ai Cập vẫn là một ẩn số đối với giải đấu. Đặc biệt, đại diện châu Phi đang có một ẩn số 45 tuổi là El-Hadary sẵn sàng làm đầu tàu đầy kinh nghiệm.

4. Ricardo Quaresma (Bồ Đào Nha)

Quaresma từng được gọi với cái tên là "thùng rác vàng" nhưng Euro 2012 anh cùng tuyển Bồ Đào Nha đăng quang vô địch đã khiến thế giới dần thay đổi suy nghĩ. Tại World Cup 2018 này, rất nhiều fan trung lập đang mong Quaresma và đồng đội lại lập nên kỳ tích tiếp theo.

5. Iago Aspas (Tây Ban Nha)

Iago Aspas đã không cùng tuyển Tây Ban Nha đến World Cup năm 2014 vì anh đầu quân cho Vương quốc tự trị Galicia. Nhưng với màn trình diễn tuyệt vời trong màu áo của Celta Vigo đã khiến các CĐV mong đợi sự tỏa sáng của anh tại Nga rất lớn.

6. Franco Armani (Argentina)

Franco Armani luôn bấp bênh trong việc tìm kiếm vị trí tại tuyển Argentina. Anh không tham dự World Cup 2014 vì không thể vượt qua nhiều tên tuổi tại tuyển. Nhưng với độ tuổi 31 đủ già dặn thì năm 2018, các CĐV có quyền mong chờ sự chắc chắn ở Armani.

7. Sebastian Rudy (Đức)

Sebastian Rudy có thể đá hậu vệ và tiền vệ cánh. Với sự đa năng này, anh đang có phong độ ổn định và dần khẳng định được thương hiệu của mình đối với CĐV. Nếu như World Cup 2014 anh vẫn còn quá mờ nhạt thì nay đã đến lúc Rudy phục thù.

8. Simeon Nwankwo (Nigeria)

Sau cú sốc lỡ Cúp châu Phi Năm 2015 và 2017, Nigeria sẽ có cơ hội lấy lại danh dự tại World Cup 2018. Nwankwo cũng thế, anh đang ở độ chín của sự nghiệp và đây sẽ là cơ hội để anh tìm được bến đỗ thích hợp để vươn mình ra châu Âu.

Trang Ý | 11:20 07/06/2018

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/nhung-cau-thu-u-muu-phuc-han-tai-world-cup-2018-d475061.html