Những 'chiến binh' siêu đặc biệt trong 'vũ trụ' mang tên kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đó chính là những thí sinh siêu đặc biệt xuất hiện trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Xin mời Quý vị cùng Người Đưa Tin 'điểm danh' lại những 'gương mặt thương hiệu' này nhé!

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đã chính thức khép lại nhưng nhiều hình ảnh cảm động, những câu chuyện bi hài trong suốt kỳ thi dường như vẫn còn để lại ấn tượng ít nhiều. "Thí sinh may mắn nhất", "thí sinh can đảm nhất", "thí sinh nghị lực nhất",... là những danh hiệu "bỗng nhiên" xuất hiện trong kỳ thi.

Theo ghi nhận đến thời điểm này, thí sinh lớn tuổi nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 là ông Cù Phát Nghiệp (57 tuổi, học viên lớp 12TN, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Bù Đốp). Thí sinh này dự thi để xét tốt nghiệp THPT tại điểm thi trường THPT Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, Bình Phước.

Thí sinh đi thi vì phim "Cô dâu 8 tuổi"

Ông Vương Đình Yên (Quốc Oai, Hà Nội) chia sẻ lý do đăng ký thi THPT Quốc gia: “Khoảng vài năm về trước, tôi có xem một bộ phim Ấn Độ (Cô dâu 8 tuổi). Trong đó, có một nhân vật đi học khi đã 70 tuổi. Tôi nghĩ mình còn trẻ hơn nhiều, hiện nay, các con tôi đều đã lớn, tôi muốn học để truyền lại tinh thần, cảm hứng, làm gương cho các con. Nghĩ rồi, tôi đăng ký học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm. Sau khi học hết 3 năm, đến nay tôi đã có thể đi thi THPT quốc gia để lấy tấm bằng tốt nghiệp”. Quyết định đi học và tham dự kỳ thi của ông được vợ và các con hết sức ủng hộ. Hai người con của ông, một đang học năm thứ 3 đại học Mở Hà Nội, một vừa đỗ vào lớp 10, chỉ mong bố tiếp tục đi học để noi gương.

Ông Vương Đình Yên (Quốc Oai, Hà Nội) chia sẻ lý do đăng ký thi THPT Quốc gia: “Khoảng vài năm về trước, tôi có xem một bộ phim Ấn Độ (Cô dâu 8 tuổi). Trong đó, có một nhân vật đi học khi đã 70 tuổi. Tôi nghĩ mình còn trẻ hơn nhiều, hiện nay, các con tôi đều đã lớn, tôi muốn học để truyền lại tinh thần, cảm hứng, làm gương cho các con. Nghĩ rồi, tôi đăng ký học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm. Sau khi học hết 3 năm, đến nay tôi đã có thể đi thi THPT quốc gia để lấy tấm bằng tốt nghiệp”. Quyết định đi học và tham dự kỳ thi của ông được vợ và các con hết sức ủng hộ. Hai người con của ông, một đang học năm thứ 3 đại học Mở Hà Nội, một vừa đỗ vào lớp 10, chỉ mong bố tiếp tục đi học để noi gương.

Thí sinh cô đơn nhất

Thí sinh Dương Công Minh, học sinh trường PTDT Nội trú & THCS -THPT Yên Minh (huyện Yên Minh, Hà Giang), ngồi một mình một phòng thi để làm bài thi THPT Quốc gia 2019. Dương Công Minh là thí sinh duy nhất của điểm thi này thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên, lấy điểm xét tuyển vào đại học. Nguyện vọng của Minh là xét tuyển vào khoa Công nghệ thông tin, đại học Công nghiệp Hà Nội. Mẹ cậu cho biết: “Minh từng bị chứng rối loạn lo âu”.

Thí sinh can đảm nhất

Thí sinh Huỳnh Mộng Nhi (SN 1988; ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) bất ngờ đau bụng, nghi chuyển dạ trong ngày thi thứ 3 kỳ thi THPT Quốc gia 2019, nghi có dấu hiệu chuyển dạ sau khi kết thúc môn thi Địa lý. Ngay lập tức, hội đồng thi nhanh chóng chuyển nữ sinh đến bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau để thăm khám và điều trị. Trước đó, với sự quyết tâm và động viên của gia đình nhà chồng, dù sắp tới ngày sinh nở nhưng chị vẫn quyết tâm tham gia kỳ thi.

Cặp "người mẫu" song sinh 1m8

Cặp hoa khôi song sinh với chiều cao của người mẫu, gần 1m8, chính là Nguyễn Thị Vĩ Cầm và Nguyễn Thị Bích Ngọc. Cả hai là VĐV trẻ của bộ môn Đấu kiếm, thuộc trường THPT năng khiếu TDTT Hà Nội hơn 4 năm qua. Hai chị em muốn đi thi và đăng khý theo ngành Du lịch.

Cặp "nấm lùn" hiếu học

Hai thí sinh Lâm Thị Kim Bông và Trần Thị Kim Luyến là đôi bạn thân, học viên trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề đào tạo việc làm cho người khuyết tật TP.Hồ Chí Minh, cả hai thí sinh đều bị teo cơ do di chứng của bệnh sốt bại liệt từ nhỏ. Dù ngoại hình kém may mắn so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng cả hai luôn lạc quan, nỗ lực vươn lên.

Thí sinh "có tâm" nhất

Lo lắng quá mức, nam sinh có mặt tại điểm thi từ lúc… 4h sáng ngày 25/6, ngày thi đầu tiên. Hình ảnh này được một cư dân mạng đã chia sẻ, mặc dù 7h30 mới bắt đầu làm bài nhưng cậu bạn đã có mặt từ lúc 4h sáng. Ngay dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng thanh niên này đã lo lắng quá mức. Tuy nhiên, sự "đầu tư" về mặt thời gian như thế này khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười với độ "có tâm" của thí sinh!

Nữ sinh "nổi tiếng" nhanh bất ngờ

Thí sinh Khúc Kim Khanh bất ngờ nổi tiếng nhanh chóng sau khi xuất hiện trong bức ảnh của một phóng viên chụp. Nữ sinh sở hữu cái tên khá đặc biệt, là cựu học sinh trường THPT Bắc Hà (quận Đống Đa, Hà Nội). Hiện tại, hình ảnh của cô bạn này đã xuất hiện dày đặc khắp các fanpage gái xinh và diễn đàn mạng vì lượng chia sẻ nhanh "chóng mặt".

Thí sinh "nghị lực" nhất

Thí sinh Nguyễn Lê Anh Trúc đã đến điểm thi bằng xe cứu thương và phải có y tá dìu vào phòng thi, kiểm tra sức khỏe trước khi thi, do vừa mổ ruột thừa. Trước đó, Trúc nhập viện lúc 22h40 ngày 23/6. Kết quả xét nghiệm máu và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị u nang buồng trứng phải xoắn kèm viêm ruột thừa cấp. Thí sinh này phải mổ ruột thừa sáng 24/6 và đi thi từ sáng 25/6.

Thí sinh bất ngờ nhất sau giờ thi

Câu chuyện về một người cha âm thầm chuẩn bị 2 chú cún làm món quà đặc biệt để "thưởng nóng" cho cô con gái ngay sau khi cô bé hoàn thành bài thi đã khiến cho dân mạng được một phen ghen tị ra trò.

Thí sinh bị trộm "viếng... có tâm" nhất

Bị trộm "viếng thăm" nhà đêm trước ngày thi, nhưng thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Anh (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) còn may mắn vì trộm khá "có tâm", không quên để lại… thẻ dự thi và CMND cho thí sinh. Mặc dù bị tên trộm "cuỗm" mất chiếc ví bên trong có 4 triệu đồng và một chiếc laptop, cả gia đình vẫn thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện thẻ dự thi và CMND của Quỳnh Anh vẫn được tên trộm vứt lại trong nhà.

Thí sinh may mắn nhất

Thí sinh Trần Thị Yến, có hộ khẩu thường trú ở tổ 5, phường Quang Trung (Hà Giang) được chiến sĩ công an lái xe "hộ tống" đến điểm thi. Sáng 26/6, khi tất cả các thí sinh đã có mặt tại phòng thi để chuẩn bị làm bài thì trưởng điểm thi THPT Lê Hồng Phong thông báo có một thí sinh chưa đến điểm thi, do ngủ quên, rất may mắn, Tến được đưa đến điểm thi kịp thời.

Thí sinh xui xẻo nhất

Thí sinh Nguyễn Thị Sinh, đến điểm trường THPT Chuyên Hà Giang vào 7h52 (chậm 2 phút để được vào phòng thi). Thí sinh này ngủ quên và được cô giáo cấp tốc đưa đến điểm thi nhưng vẫn không kịp giờ vào làm bài.

Thí sinh "dại dột" nhất

Trần Đình Xuân (SN 1998) trú tại xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ, đã chụp hình ảnh đề thi môn Ngữ văn và gửi cho bạn nhờ giải đề. Được biết, sau khi thi trượt THPT Quốc gia lần thứ nhất vào năm 2017, Xuân về địa phương làm nghề cắt tóc và lấy vợ. Kỳ thi năm nay, Xuân tiếp tục đăng ký thi lần thứ 3, kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Thí sinh được "ưu ái" nhất

Thay vì nhận đề thi trên giấy A4 như bao thí sinh khác, Huỳnh Ngân Giang, cựu học sinh lớp 12B4 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế), lại nhận đề thi trên khổ giấy A3 trong buổi sáng thi môn Ngữ văn (25/6). Giang bị bệnh viêm màng bồ đào khiến đôi mắt bị mờ, không nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh, đặc biệt là chữ in trong sách giáo khoa.

Cẩm Mịch

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhu-ng-chie-n-binh-sieu-da-c-bie-t-trong-vu-tru-mang-ten-ky-thi-thpt-quo-c-gia-2019-a439713.html