Những chủ nhân tương lai của Trường Sa

Tháng 5-2009, lần đầu tiên, một công dân của Trường Sa chào đời trên đảo, khẳng định sự sống đang hiện hữu và trường tồn trên vùng đất tưởng như chỉ có nắng và gió. Hàng chục em nhỏ theo cha mẹ ra đảo sinh sống, giờ đây đã quen thuộc với biển cả. Càng lớn, các em càng cứng cáp như cây phong ba (trong ảnh, các em nhỏ trên đảo Song Tử Tây ca hát, chào đón đoàn lãnh đạo TPHCM ra thăm - ảnh 1).

Tình quân dân gắn bó keo sơn của chiến sĩ Hải quân, các anh vừa chắc tay súng bảo vệ Trường Sa vừa luôn quan tâm đến sinh hoạt, học tập của các công dân nhỏ (ảnh 2). Trên đảo Trường Sa Lớn, chỉ duy nhất một lớp học với hơn 10 em nhỏ và một cô giáo (bìa phải); cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng những thanh âm ê a học chữ, những ánh mắt trong vắt của trẻ thơ - chính là tín hiệu bừng sáng của Trường Sa trong tương lai (ảnh 3). Hàng năm, lãnh đạo và nhân dân TPHCM đều đến với Trường Sa, mang những tình cảm ấm áp, chân tình và sự quan tâm của TPHCM với khúc ruột linh thiêng của Tổ quốc HOÀNG HOA

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chinhtri/2009/10/206168/