Những chuyện chưa biết về "nàng Mai Lan"

(24h) - Cô quả quyết mẹ là "ngân hàng" uy tín nhất nên thường xuyên về Vũng Tàu gửi tiền nhờ mẹ giữ.

Đến tận bây giờ, Lan Phương vẫn nhờ mẹ giữ giùm những khoản thu nhập của mình. Khi nào có việc quan trọng, cô mới về xin mẹ. Có người thắc mắc sao Lan Phương không gửi tiền vào ngân hàng mà phải chạy về Vũng Tàu để nhờ mẹ. Cô cho hay: "Mẹ mới là ngân hàng uy tín nhất đấy. Tôi cũng ít khi xài tiền nên đưa mẹ giữ giùm. Cầm trên tay tiền do con gái làm ra, mẹ tôi cũng vui lây” Diễn viên Lan Phương Lan Phương từng thành lập câu lạc bộ từ thiện. Hồi cấp ba, cô nàng Lan Phương 16 tuổi muốn lập câu lạc bộ từ thiện. Suy nghĩ còn non nớt, cô không hiểu rõ việc điều hành một câu lạc bộ sẽ như thế nào. Vì thế, Phương cùng vài người bạn in tờ rơi tuyển thành viên. Cả bọn đang hăng hái chuẩn bị ra đường phát tờ rơi thì bố mẹ ngăn lại. Bố mẹ bảo việc lập câu lặc bộ từ thiện như vậy là tự phát. Họ khuyên các cô cậu học trò tham gia một câu lạc bộ từ thiện nào đó, vừa hiệu quả vừa có thời gian cho việc học. Nhờ vậy, Phương và các bạn có thể “trường kỳ kháng chiến” tham gia các hoạt động từ thiện đến hết lớp 12. Lan Phương từng thành lập câu lạc bộ từ thiện. Sắp tới đây đây, Lan Phương sẽ trở thành đại biểu của Việt Nam tham gia tàu Tàu thanh niên của Đông Nam Á (SSEAYP) lần thứ 36 từ 27/10 đến 18/12. Lan Phương tỏ ra hồ hởi khi nói về việc này. Từ nhỏ, cô đã thích du lịch khắp nơi để tìm hiểu thế giới, kết giao với bạn bè các nước, tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ, màu da, phong tục. Với cô, thế giới như một bức tranh nhiều màu sắc mà cô khám phá hoài không hết. Chính vì vậy, khi đã trở thành một diễn viên nổi tiếng, cô vẫn sẵn sàng gác công việc trong 55 ngày để tham gia chuyến hành trình này với hàng trăm thành viên đến từ 11 nước. Lan Phương sống ở căn hộ tầng bốn của một chung cư đã tám năm. Ai muốn đến thăm nhà Lan Phương đều phải chuẩn bị 1000 đồng để… đi thang máy. Ngay cả những người sống ở đây cũng phải chi khoản tiền này. Tuy nhiên, cô chủ nhà Lan Phương rất ít khi chịu nộp. Cô chọn cách leo thang bộ. “Leo thang bộ vừa khỏe người vừa giảm cân hiệu quả. Mấy ngày đầu, tôi cũng khá mỏi chân, nhưng leo hoài thấy quen. Đi thang máy cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền nhưng thấy mình lười làm sao ấy!”. Lan Phương thích đọc sách cũ, nhất là tiểu thuyết văn học. Khi còn đi học cô mê đọc sách nhưng ngại xin tiền ba mẹ nên chọn những cuốn sách cũ làm bạn. Một lý do nữa để Phương mua sách cũ: Nó rẻ và hay hơn sách mới. Vài năm trước, rừ cuốn sách mới, Phương thấy bực mình vì có quá nhiều lỗi, không chỉ dịch sai mà nhiều khi, một dòng có đến mấy lỗi chính tả. Bây giờ, sách mới đã khá hơn nhưng Lan Phương vẫn giữ thói quen mua sách cũ. Lan Phương thích đọc sách cũ, nhất là tiểu thuyết văn học. Bếp là khu vực Lan Phương ít lui tới nhất mặc dù bếp nhà cô rất hoành tráng, trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại. "Thời đại học, tôi ở cùng đứa bạn nên có người ăn chung. Bây giờ chỉ có một mình, mất công nấu nướng quá!” Lan Phương rất sợ ma. Nếu vô tình đọc hoặc xem những câu chuyện, bộ phim có tình tiết kinh dị là cả đem cô mất ngủ. Có lần ngồi xem ti vi, vô tình bật sang một kênh phim ma, cô ám ảnh đến nỗi không dám ngủ, bật đèn sáng trưng cả đêm. Một số người bạn trêu cô đã nhát gan mà còn ở một mình! Lan Phương từng mang tiếng chảnh vì tật cận thị mà không thích đeo kính. Ra đường, nhiều khi cô không nhận ra người quen nên “lơ đẹp”, thế là bị trách. Cô phải giải thích hết lời rằng đó là mình bị cận chứ không chảnh chọe gì cả. Lan Phương rất sợ ma. Nhà Lan Phương treo rất nhiều tranh vẽ. Cô bảo: “Bức nào nét vẽ đẹp và chuyên nghiệp, đó là bạn bè vẽ tặng. Còn bức nào giống như tác phẩm của thiếu nhi vẽ là tác phẩm của tôi đấy!”. Ngoài các bức tranh, cây đàn piano cũng là vật Lan Phương yêu quý nhất.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/news/detail/74/257257/nhung-chuyen-chua-biet-ve-nang-mai-lan.24h