Những chuyến 'hàng người' qua biên giới

Ngày 8-9, Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng CAH Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, Cơ quan CSĐT CAH vừa phá thành công Chuyên án MB9, làm rõ 2 vụ án “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em” xảy ra trên địa bàn, qua đó bắt giữ 4 đối tượng có hành vi liên quan.

Ngày 8-9, Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng CAH Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, Cơ quan CSĐT CAH vừa phá thành công Chuyên án MB9, làm rõ 2 vụ án “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em” xảy ra trên địa bàn, qua đó bắt giữ 4 đối tượng có hành vi liên quan.

Cụt Thị Sân và Cụt Văn Thôn. 

Từ “mua bán người”...

Ngày 4-9, CAH Kỳ Sơn nhận được đơn của chị Lương Thị L. (1996, trú bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, H. Kỳ Sơn) tố cáo Pịt Văn May (1989, trú bản Đồn Bọong, xã Na Loi, H. Kỳ Sơn) và Lương Văn Dương (1995, trú bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi “Mua bán người”. Theo đơn thư, năm 2013, May và Dương đã lừa bán chị sang Trung Quốc với số tiền 7 vạn nhân dân tệ. Sau 4 năm làm vợ và “sống nhục” nơi xứ người, chị L. may mắn trốn được và tìm về quê, làm đơn tố cáo kẻ đã bán mình lên cơ quan CA.

Tiếp nhận đơn tố cáo, lãnh đạo CAH Kỳ Sơn đã chỉ đạo đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau hơn một ngày tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, 15 giờ ngày 6-9, Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Sơn ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lương Văn Dương và Pịt Văn May về hành vi “Mua bán người”.

Tại CQĐT, May và Dương đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng đầu năm 2013, trong một lần lên rẫy, Dương gặp người phụ nữ cùng bản là Lữ Thị Kim (lấy chồng và sinh sống tại Trung Quốc) mới từ bên kia biên giới về thăm nhà. Qua giao tiếp, Kim ngỏ ý nhờ Dương tìm giúp một vài người phụ nữ để đưa sang Trung Quốc làm công. Nếu được, Kim sẽ trả công cho mỗi người là 60 triệu đồng. Thấy việc tìm người đi làm công không khó và số tiền nhận được lại quá lớn, Dương đồng ý.

Vài ngày sau, Dương gọi điện thoại cho Pịt Văn May để nhờ tìm người đưa sang Trung Quốc. Cũng được hứa hẹn cho nhiều tiền nếu tìm được người, May đồng ý ngay. Không mấy khó khăn, May tiếp cận được em Lương Thị L. Cũng không biết công việc cụ thể là gì, nhưng May vẽ ra trước mắt L. viễn cảnh một cuộc sống tươi đẹp nơi xứ người. Do gia cảnh khó khăn, lại muốn nhanh chóng có tiền gửi về giúp đỡ gia đình, L. gật đầu đồng ý đi “xuất khẩu lao động”. Sau 2 ngày nhờ vả, Dương được May gọi điện thông báo đã tìm được “hàng”. Ngay lập tức, Dương báo để Kim về dẫn “hàng” đi. Sau các cuộc hẹn, Dương, May bắt xe khách dẫn L. từ Kỳ Sơn xuống TP Vinh.

Tại Bến xe Vinh, tiếp nhận Lương Thị L., Lữ Thị Kim đưa cho Dương 30 triệu đồng và hứa sau khi sang đến nơi sẽ gửi về tiếp 30 triệu đồng. Với số tiền có được lần này, Dương chia cho May 20 triệu đồng, sau đó cả hai bắt xe về lại Kỳ Sơn. Lương Thị L. được Kim đưa ra Móng Cái (Quảng Ninh), sau đó đưa sang Trung Quốc và bán cho một người đàn ông với giá 7 vạn nhân dân tệ. Bán được L., Kim gửi 30 triệu đồng về cho Dương như đã hứa, Dương cũng chia cho May 20 triệu đồng tiền công.

Lương Văn Dương và Pịt Văn May.

... Đến “mua bán trẻ em”

Ngày 7-9, cũng liên quan đến đơn thư tố cáo, Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Sơn tiến hành bắt giữ thêm 2 đối tượng có hành vi “Mua bán trẻ em” là Cụt Thị Sân (1986) và Cụt Văn Thôn (1982, cùng trú bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn, Nghệ An). Nạn nhân của 2 đối tượng này là cháu Moong Thị Th. (2000) và chị Lương Thị Phiên (1989, đều trú bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, H. Kỳ Sơn).

Theo đó, khoảng giữa năm 2014, cũng qua kết nối với các đối tượng bên kia biên giới, Cụt Thị Sân và Cụt Văn Thôn đã “phỉnh dụ” cháu Th. và chị Phiên đi làm công với mức lương khá cao. Vốn quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng cuộc sống vẫn khốn khó, muốn thoát khỏi cảnh khổ cực nên Th. và Phiên đồng ý đi theo. Tại Móng Cái (Quảng Ninh), Th. và Phiên được Sân và Thôn bán cho các đối tượng bên kia biên giới với giá 200 triệu đồng.

Chấp nhận cuộc sống “khổ ải” nơi xứ người, Moong Thị Th. nhận làm vợ của một ông già người bản địa để mong có ngày tìm cách trốn về. Rồi thời cơ cũng tới, lợi dụng sự sơ hở của gia đình chồng, Th. bỏ trốn và trở về quê, làm đơn tố cáo 2 kẻ đã bán mình để trục lợi.

Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng CAH Kỳ Sơn cho biết: “Các đối tượng tội phạm mua bán người thường lợi dụng mối quen biết để phỉnh dụ, trong đó bao gồm kể cả họ hàng, thân thích. Chúng không từ bất cứ thủ đoạn nào hòng lôi kéo các nạn nhân tham gia, đó là đi làm công, kiếm việc làm... với công việc nhẹ nhàng, lương cao. Thêm nữa, chúng thường ngụy trang là người chuyên đi “chạy việc làm” nên các TS gặp rất nhiều khó khăn trong thu thập chứng cứ. Mặt khác, một số trường hợp bị lừa và tìm được đường về địa phương nhưng tâm lý sợ hãi, sợ mang tiếng nên đã không đến cơ quan trình báo sự việc. CQĐT cũng cảnh báo, người dân hãy cảnh giác trước các thủ đoạn của các đối tượng mua bán người”.

Cũng theo Thượng tá Hậu, hiện 2 vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Sơn tiến hành điều tra làm rõ; đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng ra trước pháp luật.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_171938_.aspx