Những chuyện khó tưởng tượng khi sống trong lâu đài hơn 2 năm, tưởng sướng vậy mà hóa ra...

Yulia và chồng đã có trải nghiệm sống trong một lâu đài cổ mà không phải ai cũng có cơ hội được trải qua.

Vào thời Trung cổ, lâu đài được xây dựng cho các gia đình hoàng gia và quý tộc sống. Thông thường, các lâu đài là thị trấn thu nhỏ với những người hầu làm việc nhà, những người lính canh giữ lâu đài và đại gia đình sống dưới cùng một mái nhà.

Một người dùng Imgur đã chia sẻ một chút trải nghiệm khi sống trong một lâu đài. Yulia sống trong một lâu đài rộng 600 mét vuông ở Đức, được xây dựng vào năm 1482 và được cải tạo vào năm 1972.

Yulia sinh ra ở Nga và lớn lên ở Đức. Cô ấy hiện đang sống ở Tây Ban Nha.

Cuộc sống trong lâu đài thời trung cổ không quyến rũ như người ta tưởng tượng

Yulia sống trong lâu đài trong hai năm. Cô ấy không phải là chủ sở hữu của lâu đài, nhưng cô ấy có thể gọi một nơi cổ kính và lịch sử này là nhà của mình. Yulia và chồng đề nghị chủ lâu đài cho sống ở đây và họ sẽ sửa chữa, cải tạo lâu đài.

Khi cô chuyển đến, lâu đài vẫn chưa được cải tạo. Có những thứ vẫn giống như thời Trung Cổ. Ví dụ, bên trong chủ yếu bằng gỗ và không có nước máy. Lâu đài vẫn giữ nguyên tình trạng qua nhiều thời kỳ vì nó không chỉ tồn tại qua các cuộc chiến tranh địa phương mà còn cả Thế chiến I và Thế chiến II, vì vậy nó không cần phải tu sửa nhiều.

Sống trong lâu đài có thể không quá lộng lẫy và giống như trong truyện cổ tích, nhưng nó mang lại không gian cho Yulia, chồng cô và những con mèo của cô. Ngoài ra, với Yulia, cuộc sống trong một lâu đài vẫn lãng mạn.

Yulia có 6 con mèo và chúng sống như hoàng gia trong lâu đài. Đôi khi mèo đi săn bắt mồi. Điều này không có nghĩa là chúng không được cho ăn ngược lại, Yulia tự gọi mình là “nàng tiên mèo điên” và nói đùa rằng cô ấy dành nhiều tiền mua thức ăn cho mèo hơn là mua cho mình.

Quá trình tu sửa lâu đài bắt đầu trong nhà bếp

Từ khi đến sống trong lâu đài, Yulia và chồng đã sửa sang lại nhiều thứ, bắt đầu từ nhà bếp. Cô mua thêm lò nướng và lắp bồn rửa mặt. Nước sinh hoạt thường ngày là nước giếng. Và điện đôi khi chập chờn. Yulia thừa nhận cuộc sống ở đây chẳng khác thời Trung Cổ.

Theo Yulia, hai vợ chồng không bao giờ có ý định hiện đại hóa lâu đài. Họ chỉ sửa một số thứ nhỏ như cửa sổ, cửa ra vào, ban công, sửa điện, lắp đặt đường dây điện thoại, Internet và chặn các lỗ thủng để tránh chuột, bọ chui vào.

Yulia không có đủ thời gian cải tạo lâu đài trong thời gian sống ở đây. Vì đây là một di tích lịch sử, các dự án cải tạo lớn cần phải thông qua nhiều cấp quản lý. Hiện tại, một phần lâu đài đang được dùng làm khách sạn cho những người làm việc từ xa.

Tất cả đồ đạc trong lâu đài đều do Yulia làm, kể cả tủ bếp và giường ngủ.

Yulia muốn mọi người biết rằng không phải chỉ những người giàu mới sống trong lâu đài. Cô khẳng định rằng lối sống tối giản đã đưa cô đến sống trong lâu đài này. Cô ấy nghĩ rằng thực ra sẽ không có nhiều người có thể sống qua vài đêm trong lâu đài này.

Mùa đông ở đây có thể khá lạnh và nguồn hơi ấm duy nhất là một cái lò lớn. Nhiệt độ trong nhà có thể xuống tới 8 độ C. Vào mùa hè, nhiệt độ trong lâu đài có thể lên tới 40 độ C. Yulia cho biết ngay cả sống ở Nga, việc làm quen với nhiệt độ trong phòng khách cũng rất khó. Đó là một trong những thử thách của cô khi sống trong một lâu đài thời trung cổ. Cô và chồng phải tắm bằng nước lạnh. Ngoài ra, lâu đài nằm sâu trong rừng, vì vậy có những vị khách không mời, chẳng hạn như nhiều loài động vật khác nhau thường xuất hiện quanh lâu đài.

Lâu đài có một nhà vệ sinh bên trong. Bồn vệ sinh được Yulia sửa chữa lại trông giống cái ghế gỗ với khay đựng gạt tàn bên cạnh. Dây kéo không phải để xả nước mà là để gọi người hầu vào dọn dẹp. Để xả nước, bạn sẽ phải đổ xô.

Một phần thú vị khác của lâu đài là ban công và ngôi nhà kính. Ban công và ngôi nhà bằng kính hướng ra khu rừng, vì vậy cô và chồng có thể đến để ngắm cảnh. Ngôi nhà kính được xây dựng vào những năm 1970 và nó là một trong những khu vực Yulia yêu thích trong lâu đài.

Thực ra, khi được hỏi cô thích nhất khu vực nào của lâu đài, Yulia không thể chọn được: “Đó là toàn bộ. Từ con đường bạn cho đến từng phòng đơn lẻ đều có nét quyến rũ và đặc trưng riêng. Thực tế là chúng tôi đã thực sự sống trong một lâu đài… ”

Yulia thích mọi thứ liên quan đến thời trung cổ và điều đó phản ánh trong phong cách ăn mặc của cô ấy. Cô ấy thích mặc những bộ quần áo rất cũ trông như thể chúng ở thời đại khác.

Yulia khuyên những người đang có vấn đề về tinh thần hãy rời bỏ cuộc sống hiện đại và cố gắng sống như tổ tiên của chúng ta: “Hãy dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Đừng bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của công việc. Bởi vì thực sự, những gì con người cần là thức ăn, nước uống, nơi ở, tình yêu và mục đích. Điều này bạn có thể đạt được rất dễ dàng và lấy nó làm nền tảng để cải thiện theo bất kỳ hướng nào bạn muốn”.

Ngọc Huyền – Theo boredpanda

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/tin-tuc/nhung-chuyen-kho-tuong-tuong-khi-song-trong-lau-dai-hon-2-nam-tuong-suong-vay-ma-hoa-ra-20210302141942395.htm