Những chuyến xe chở mùa Xuân

5 giờ sáng 27 Tết (ngày 31/1 dương lịch), Khu công nghiệp Thăng Long bắt đầu vang lên tiếng cười nói huyên náo của từng tốp công nhân. Hôm nay họ không bắt đầu ngày mới với tiếng máy chạy ồn ã hay xếp hàng dài vào ca như thường lệ mà là bắt đầu bằng ánh mắt háo hức dõi theo 36 chiếc xe đưa đón công nhân về quê ăn Tết đang từ từ lăn bánh vào Khu điều hành.

Hoạt động ý nghĩa

Đã trở thành thông lệ từ 11 năm nay, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, LĐLĐ Thành phố Hà Nội xây dựng chương trình tổ chức xe đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Bước lên chuyến xe số 29, một trong những chuyến xe đưa đón công nhân về Nghệ An anh Nguyễn Sỹ Hợp, chị Phạm Thị Kim Tiến cùng làm việc ở Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI Việt Nam vừa pha sữa làm bữa sáng cho cậu con trai nhỏ vừa vui vẻ nói với tôi: “Vợ chồng tôi làm việc ở công ty đã 5 năm, do nhà cách Hà Nội gần 300km, chúng tôi ít khi có thời gian về quê nên Tết chính là khoảng thời gian mà vợ chồng mong chờ nhất. Trước đây mỗi khi về còn lo lắng chuyện xe cộ, đi lại, nhưng nhiều năm nay, đã có phía Công đoàn Thành phố và công ty tổ chức xe đưa đón nên yên tâm hẳn”.

Các cặp vợ chồng trẻ cân cần chăm sóc con cái trên chuyến xe (Ảnh:L.T)

Các cặp vợ chồng trẻ cân cần chăm sóc con cái trên chuyến xe (Ảnh:L.T)

Cúi xuống nhìn cậu con trai đã ngủ ngon lành trong vòng tay bố, chị Tiến nói thêm: “Năm nay là năm đầu tiên tôi cùng con trai về nhà chồng ăn tết, thật may vì được đi trên chuyến xe nghĩa tình này. Xe rộng rãi, thoải mái chứ không chen chúc, xô đẩy như bên ngoài nên thằng bé mới ăn ngoan, ngủ ngon như vậy”.

Cùng chung niềm vui với gia đình chị Tiến, gia đình Chị Dung – công nhân khu công nghiệp Quang Minh cho biết, cả nhà chị gồm có 4 người, đều được tổ chức công đoàn công ty hỗ trợ, kể cả mẹ chị, từ quê ra Hà Nội giúp vợ chống chị chăm con nhỏ cũng được miễn phí vé xe.

Chị nhẩm tính, bình thường tính cả lượt đi lẫn lượt về từ Hà Nội tới Nghệ An mỗi người cũng phải mất tới 400.000 đồng tiền vé, 4 người là mất 1.600.000 đồng còn chưa kể Tết nhất có nhiều nhà xe còn tăng giá vé lên gấp rưỡi bình thường. Nhờ có xe hỗ trợ mà chị tiết kiệm được một khoản tiền kha khá để lo sắm sửa thêm cho gia đình.

Trong nhừng ngày cận tết, từ 31/1, tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thành phố: Khu công nghiệp Thăng Long, Số 3 Chu Văn An, Khu công nghiệp Quang Minh, Khu công nghiệp Nội Bài, Khu công nghiệp Thạch Thất, Trung tâm thương mại SAVICO, trụ sở LĐLĐ huyện Gia Lâm… và nhiều đơn vị thuộc LĐLĐ Thành phố Hà Nội cùng các doanh nghiệp… tổ chức hàng trăm chuyến xe, đưa hàng chục ngàn công nhân lao động về quê đón Tết Kỷ Hợi.

Ước tính trong ngày khởi hành đầu tiên, Công đoàn thủ đô đã tổ chức 36 chuyến xe, đưa hơn 1.600 công nhân về quê ăn tết. Cũng Trong dịp Tết 2019, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi trên 31 tỷ đồng chăm lo cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động tổ chức chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân mỗi độ Tết đến, xuân về là hoạt động hết sức ý nghĩa vừa thể hiện được sự quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động của các cấp công đoàn vừa góp phần giúp công nhân có thêm một cái tết đầy đủ và thắt chặt hơn sự gắn bó của công nhân với công ty, nơi họ đã và đang làm việc.

Hạnh phúc ngày sum vầy

Chuyến xe tiếp tục lăn bánh qua các tỉnh thành miền Bắc, điểm dừng chân cuối cùng chính là tỉnh Nghệ An, một địa điểm có rất đông công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp phía Bắc.

Chúng tôi theo chân gia đình anh Nguyễn Doãn Trường, công nhân tại Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI Việt Nam về tới tận nhà. Tết năm nay là một cái tết khá đặc biệt đối với gia đình anh. Cứ 2 năm một lần vợ chồng anh lại về quê vợ ở Nghệ An ăn tết, trùng hợp, năm nay anh chị lại được sắp xếp đi cùng một chuyến xe với vợ chồng em vợ, cũng làm cùng công ty.

Gia đình mừng mừng tủi tủi gặp lại nhau sau cả năm xa cách (Ảnh: L.T)

Đặt chân tới Thôn Trung Thuận, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An gia đình ông Nguyễn Sỹ Tân mừng mừng mừng tủi tủi ra đón con cháu. Các con ông, bao gồm cả dâu rể đều đã làm cho công ty SEI đã được hơn 10 năm, do nhà xa, vợ chồng lại kẻ Bắc người Trung nên cứ theo thông lệ, 2 năm con cháu mới về quê ăn tết đông đủ một lần nên ông rất mong chờ đến cái tết năm nay. Ông cho biết, được tin các con về ông bà vui lắm, hồi hộp đến mất ngủ, sáng sớm đã trở dậy mổ lợn, làm gà chuẩn bị mâm cỗ tất tiên đợi các con về.

“Trước tôi cứ hay lo chúng nó về quê xa, xe cộ bên ngoài đông đúc, bát nháo, nguy hiểm nhưng từ ngày có Công đoàn Thành phố hỗ trợ xe đi về thì yên tâm hẳn. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn công ty và Công đoàn đã quan tâm đến đời sống của công nhân lao động. Gia đình cũng luôn nhắc nhở, dặn dò các con đã được công ty, Công đoàn chăm lo cho đầy đủ thì phải luôn gắn bó, cống hiến hết mình cho công ty, nơi mình làm việc” – ông Tân chia sẻ.

Bữa cơm sum vầy đầm ấm (Ảnh: L.T)

Nhìn cảnh gia đình ông Tân, anh Trường quây quần đầm ấm, cùng thắp nén nhang lễ gia tiên, ăn bữa cơm sum họp tôi không khỏi cảm thấy xúc động. Người công nhân quanh năm làm việc vất vả, chắt bóp từng đồng cốt để dịp Tết có thể về quê, sắm sửa, chăm lo cho gia đình ở nhà. Những chuyến xe tình nghĩa được các cấp Công đoàn thành phố tổ chức hằng năm đường như đã trở thành những chuyến xe chở mùa xuân, mang cái tết đầm ấm đến với gia đình những người công nhân nghèo, giúp họ có thêm động lực trở lại làm việc và quyết tâm gắn bó lâu dài với công ty.

Lê Thắm

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhung-chuyen-xe-cho-mua-xuan-86839.html