Những 'cột mốc sống' trên biên cương

Thiếu tá Nguyễn Đình Thanh, Giám đốc Chi nhánh 716 (Binh đoàn 15) cho biết, đặc thù của đơn vị là đứng chân trên địa bàn có 52km đường biên giới tiếp giáp với Campuchia và 12 đội sản xuất của chi nhánh hình thành 6 thôn nằm dọc vành đai biên giới thuộc xã Ia Dal, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.

Bộ đội Chi nhánh 716, Binh đoàn 15 hướng dẫn người dân thôn 8 trồng, chăm sóc lúa nước.

Điều đặc biệt là người dân trong thôn cũng là công nhân của công ty. Nhiều đồng chí đội trưởng kiêm luôn trưởng thôn và được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ia Dal. Đồng chí Giám đốc Chi nhánh 716 đã ví công nhân của mình như những "cột mốc sống", góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Chúng tôi đến thôn 6, xã Ia Dal khi chiều đã muộn, bếp trong những căn nhà khang trang bắt đầu đỏ lửa, mùi cơm mới thơm phức; một số gia đình quây quần bên nhau nhâm nhi li rượu còn hương xuân và hát cho nhau nghe qua những dàn karaoke hiện đại. Vợ chồng anh Quách Công Quản-chị Đào Thị Hoài mời chúng tôi vào nhà uống nước rau má-“đặc sản” quê hương Thanh Hóa-nơi anh Quản sinh ra và lớn lên. “Vợ chồng tôi vào làm công nhân Chi nhánh 716 từ năm 2012 và hiện nhận chăm sóc, khai thác gần 13ha cao su, mang lại thu nhập bình quân gần 200 triệu đồng/năm. Gia đình cũng mua và làm thêm được 3ha điều, dự kiến cho quả vào năm tới”-anh Quản chia sẻ. Ngồi cạnh chồng với nụ cười luôn thường trực trên môi, chị Hoài vui vẻ nói: “Trước khi vào, vợ chồng tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ cuộc sống ở đây lại tốt như vậy. Điện lưới, trường học, bệnh xá, đường nhựa đều có hết, không hề thua kém bất cứ vùng nông thôn nào, nhà ở của công nhân cũng được chi nhánh làm cho. Bà con trong thôn lại đều là người của chi nhánh nên luôn đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau”.

Rời thôn 6, chúng tôi đến thôn 8 (xã Ia Dal) khi tiếng kẻng họp thôn vang lên, gần như 52 hộ gia đình trong thôn có mặt đầy đủ. Trung tá QNCN Lương Đình Hải, Đội trưởng Đội 8 kiêm Trưởng thôn 8 nói vui: “Đặc sản" của thôn là tiếng kẻng. Kẻng báo thức bà con dậy đi cạo mủ cao su, kẻng thu mủ cao su, kẻng hội họp, kẻng an ninh”… Anh Hải cũng cho biết thêm: “Không một người lạ hay phần tử xấu nào xâm nhập vào vùng biên mà qua được mắt bà con. Khi đó, bà con sẽ kịp thời báo với tổ an ninh của thôn để báo cho Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng”.

Quá trình xây dựng và trưởng thành, Binh đoàn 15 luôn gắn chặt giữa phát triển kinh tế với xây dựng, củng cố tiềm lực, thế trận quốc phòng trên địa bàn. Các cụm điểm dân cư của binh đoàn là những làng, xã chiến đấu mà mỗi công nhân, người lao động là một chiến sĩ cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang tạo thành thế trận phòng thủ liên hoàn bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nhung-cot-moc-song-tren-bien-cuong-610298