Những cuốn sách thiếu nhi làm quà cho trẻ ngày 1/6

Những cuốn sách không chỉ hấp dẫn về nội dung mà còn phong phú về cách thể hiện, kích thích trí tò mò, ham tìm hiểu của trẻ nhỏ, khơi gợi tình yêu với sách… luôn là lựa chọn hàng đầu của cha mẹ khi lựa chọn làm quà tặng cho con nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Cuốn "Voi con tìm mẹ" được trình bày rất hấp dẫn. (Ảnh" Nhã Nam cung cấp)

Cuốn "Voi con tìm mẹ" được trình bày rất hấp dẫn. (Ảnh" Nhã Nam cung cấp)

“Voi con tìm mẹ”

Cuốn “Voi con tìm mẹ” của Nhã Nam ấn hành thuộc thể loại sách dựng hình sáng tạo, sân khấu kịch xoay 360 độ dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên.

Sách được trình bày như một sân khấu nhỏ.

Cuốn sách đa tương tác này mở ra một sân khấu kịch xoay hấp dẫn, đưa bé vào chuyến phiêu lưu kỳ diệu cùng Voi Con. Sách giúp bé kích hoạt tư duy logic, tư duy tìm điểm chung và tư duy suy luận, nhận biết đặc trưng của một số loài động vật, không gian ngoài tự nhiên cũng như sự chuyển giao thời gian trong ngày.

Sách tặng kèm bộ thẻ từ vựng song ngữ bồi đắp vốn từ cho bé. Với thiết kế độc đáo, minh họa sống động, dựng hình sắc nét, “Voi con tìm mẹ” thực sự là một trải nghiệm chơi-mà-học tuyệt vời cho bạn nhỏ.

“100 truyện ngụ ngôn cùng bé lớn khôn”

Cuốn sách gồm 100 câu chuyện ngụ ngôn hiện đại được tác giả phát triển trên nền tảng các câu chuyện cũ nổi tiếng thế giới.

Những truyện ngắn vừa vặn được minh họa sinh động về Heo ham học hỏi, Cụ Dê mê trồng cây, Tai nạn nghề nghiệp của ca sĩ Chích Chòe, Gà mẹ muốn đẻ ra Công, Họa Mi hót trong mưa, Khu vườn tuyệt vời của Thỏ, Chiếc đuôi công của Vịt, Hoa hậu Công đi trộm dâu, Rùa đưa đò, Hải Ly luyện bơi ngày mưa, Kỷ lục mới của Rùa, Chú Ngựa Vằn dũng cảm... cuốn bạn đọc đi một mạch từ đầu đến cuối sách.

Những câu chuyện tưởng đã cũ nay được thổi hồn sinh động và rất phù hợp với thời đại mới. Vì thế, bài học cũng trở nên giản dị và dễ tiếp nhận chứ không gồng cứng và gượng ép.

Bộ truyện “Gấu Boris”

Những câu chuyện trường lớp dễ thương của chú gấu lông lá, bù xù, to lớn, hơi nhút nhát và rất tốt bụng, có lúc chỉ muốn ngồi một mình trong góc đọc sách, có lúc bỗng cất giọng hát tướng làm cả lớp giật mình, có lúc hóa siêu anh hùng giải cứu các bạn, và có lúc lại bị "chủy chậu" ngứa ran khắp người, đôi khi gặp phải những tình huống dở khóc dở cười, giống như bất cứ bạn nhỏ nào trên đời.

Bộ truyện gối đầu giường dễ mến về gấu Boris dạy các con thương yêu và giúp đỡ bạn bè, nhận ra và yêu quý những khác biệt của nhau, giúp con thêm tự tin và háo hức bước vào mẫu giáo.

“Vì mẹ yêu con nhiều”

Bé Gấu Tuyết đã biết rất nhiều điều: đám cá ngon lành bơi ở đâu, bông tuyết có vị thế nào, gió có thể mơn man mà cũng có thể buốt táp, khi nào mặt trời nhô và khi nào mặt trăng ló. Bé cũng biết nếu ở cách mẹ bao xa thì dễ gặp nguy hiểm.

Thế nhưng cũng có rất nhiều Bé Gấu Tuyết chưa thực sự hiểu, nhưng dù thế nào, bé vẫn biết câu trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất…

Một câu chuyện ngập tràn yêu thương và ấm áp về những bạn gấu Bắc Cực.

Một cuốn sách đầy cảm xúc cho cả người lớn lẫn trẻ em.

Đây là tác phẩm của Guido Van Genechten, tác giả sách thiếu nhi nổi tiếng tại châu Âu, ông giành nhiều giải thưởng lớn của Hà Lan cho hạng mục sách thiếu nhi, như giải Reader’s Digest Award hạng mục Minh họa sách Thiếu nhi Xuất sắc nhất, và giải Cuốn sách của năm.

“Thân gửi Sở thú”

Có thể nói đây là một trong những cuốn sách “kinh điển” dành cho lứa tuổi đang bập bẹ tập nói, tập hát. “Thân gửi Sở thú” là một trong những tác phẩm sách tranh tương tác kinh điển luôn được xếp hạng 5 sao trên các website bán sách toàn cầu.

Cuốn sách kể câu chuyện vô cùng đơn giản, về một cậu bé viết thư xin sở thú một con thú cưng. Và sở thú gửi cậu bé hết loài vật này đến loài vật khác cho tới khi cậu bé tìm được thú cưng phù hợp nhất. Mỗi lượt lật một trang sách, em có một điều hấp dẫn đón chờ.

Sách giúp bé làm quen với các loài vật quen thuộc theo một cách bất ngờ và thú vị. Không chỉ làm quen với các danh từ chỉ con vật mà còn cả các tính từ miêu tả các loài vật ấy nữa. Thí dụ như con khỉ thì tinh nghịch, con rắn thì đáng sợ, con hươu cao cổ thì rất cao...

Thú vị như lời của trẻ thơ, hấp dẫn và hồi hộp như những lần đi chơi sở thú, cuốn sách này vừa dạy bé về các loài vật, vừa dạy bé cách ứng xử với thiên nhiên và biết cách tương tác với thiên nhiên. Sách được làm đúng chuẩn nước ngoài, bìa cứng, bo góc tròn, miếng dán lật êm khít, màu tươi, không độc.

Cuốn sách đơn giản, ít chữ, nhưng bé nào khi được bố mẹ đọc cho cũng thích và muốn được đọc đi đọc lại thật nhiều lần.

Lựa chọn sách cho trẻ nhỏ trong bối cảnh rất nhiều đơn vị xuất bản cho ra những đầu sách phong phú, hấp dẫn dành cho lứa tuổi thiếu nhi ngày nay tưởng chừng dễ mà không dễ. Ngay cả khi có nhiều sách hay, sách tốt nhưng vẫn khó để chọn cuốn phù hợp với sở thích, gu đọc sách và cách tiếp nhận của trẻ nhỏ.

Nhưng mỗi cuốn sách – món quà, không chỉ chứa đầy tình yêu thương của cha mẹ dành cho con, mà còn là tình cảm của tác giả, dịch giả, của người biên tập… đã chọn lựa những câu chuyện thật hay, ý nghĩa và giàu tính giáo dục để gửi đến bạn đọc nhỏ tuổi.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhung-cuon-sach-thieu-nhi-lam-qua-cho-tre-ngay-16-post755408.html