Những danh thủ có sự nghiệp gắn liền với rượu và ma túy

Diego Maradona hay George Best từng được mệnh danh là những 'tay chơi' có tiếng khi còn thi đấu chuyên nghiệp. Ngoài ra, có những cầu thủ từng hủy hoại sự nghiệp vì rượu và ma túy.

Diego Maradona: Tranh cãi Pele hay Maradona là cầu thủ hay nhất thế giới đến nay vẫn chưa có lời giải. Song, "Cậu bé vàng" cũng có một sự nghiệp đầy tai tiếng gắn liền với rượu và ma túy. Trong những năm thi đấu cho Napoli, Maradona tham gia tiệc tùng suốt cả tuần sau mỗi trận đấu và thường xuyên sử dụng cocaine. Dù vậy, huyền thoại Argentina vẫn là nhân vật truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cầu thủ và người hâm mộ.

George Best: Best được coi là "play-boy" đầu tiên trong lịch sử bóng đá. Ông ghi 179 bàn sau 470 trận cho Man Utd, nhưng ưu tiên lối sống phóng túng hơn bất cứ thứ gì. Best từng chia sẻ: "Tôi chi rất nhiều tiền cho rượu, phụ nữ và siêu xe, phần còn lại chỉ để phung phí". 30 năm ngập chìm trong hơi men và phụ nữ khiến Best chỉ thọ 59 tuổi. "Đã có lúc tôi đoạn tuyệt với rượu và phụ nữ, và đó là 20 phút tồi tệ nhất trong cuộc đời", ông nói.

Paul Gascoigne: "Gazza" là nhân vật truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ danh thủ tuyển Anh. Ông là thần tượng của nhiều cầu thủ như Frank Lampard, Wayne Rooney... Gascoigne gây ấn tượng bởi màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 1990 và siêu phẩm vào lưới Scotland tại Euro 1996. Ông cũng được biết đến là cầu thủ nghiện rượu nặng. Gascoigne từng chia sẻ: "Suốt 11 năm qua, mọi người nói tôi say xỉn tối ngày nhưng sự thật không phải vậy. Tôi có khoảng 3 năm tỉnh táo nhưng sau đó là 4-5 tuần liền chè chén thâu đêm".

Rene Higuita: Nổi tiếng với những pha cản phá kiểu "bò cạp", Higuita cũng có 41 bàn thắng trong sự nghiệp dù chơi ở vị trí thủ môn. Biệt danh của ông là "El Loco", có nghĩa "Crazy" (điên cuồng) trong tiếng Anh. Năm 1993, Higuita vào tù 7 tháng vì làm trung gian cho một vụ bắt cóc trẻ em do trùm ma túy Pablo Escobar cầm đầu. Năm 2004, ông bị phát hiện dương tính với cocaine.

Robin Friday: Friday được giới chuyên môn đánh giá cao và kỳ vọng sẽ trở thành huyền thoại tuyển Anh. Song, sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của ông chỉ kéo dài vỏn vẹn 4 năm trong màu áo Reading và Cardiff City. Friday giải nghệ ở tuổi 25 và qua đời 13 năm sau đó vì sử dụng heroin quá liều. Cuộc đời của ông là chuỗi ngày chiến đấu với chứng nghiện rượu và ma túy.

Rodney Marsh: Cựu tiền đạo tuyển Anh dành phần lớn thời gian suốt 4 năm ở Manchester để tiệc tùng thâu đêm với người bạn thân George Best, bất chấp việc Best thi đấu cho Man Utd, còn ông khoác áo Man City. Lối sống phóng túng khiến Marsh chỉ giành được 1 chức vô địch League Cup và có vỏn vẹn 9 lần khoác áo tuyển Anh dù tài năng được đánh giá cao.

Stan Bowles: Là một người nghiện rượu, cờ bạc và tình dục khét tiếng, Bowles có nhiều điểm tương đồng với Rodney Marsh. Cả hai đều có tiềm năng để trở thành tiền đạo hàng đầu thế giới, song lối sống phóng túng của họ khiến các HLV cảm thấy thất vọng. Bowles bắt đầu sự nghiệp ở Man City trước khi chuyển đến QPR để thay thế Marsh. Tại đây, ông chơi 315 trận và ghi 97 bàn.

Edmundo: Cựu tiền đạo người Brazil từng khẳng định ông tài năng hơn Ronaldinho. Edmundo có 39 lần khoác áo tuyển quốc gia, gây ấn tượng với vóc dáng to lớn và khả năng chạm bóng tinh tế bằng chân trái. Song, ông cũng là một người nghiện rượu nặng khi say xỉn ngay trong bữa tiệc sinh nhật của con trai. Edmundo thậm chí thuê cả một rạp xiếc để biểu diễn ngày hôm đó. Năm 1995, ông thoát án tù sau khi uống rượu và gây tai nạn khiến 3 người tử vong tại Rio Carnival.

Trợ lý che máy quay cho HLV Maradona hút thuốc trên ghế chỉ đạo Khi đang ngồi trên ghế chỉ đạo, Diego Maradona được trợ lý dúi vào tay một gói thuốc, những người còn lại đứng lên để che máy quay cho "Cậu bé vàng" hút ngay trong trận đấu.

Thế Anh
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-danh-thu-co-su-nghiep-gan-lien-voi-ruou-va-ma-tuy-post1066832.html