Những địa điểm bị con người lãng quên theo năm tháng

Một số địa điểm bị con người lãng quên sau nhiều năm dừng sử dụng, trở nên hoang tàn và tiêu điều. Thậm chí, nhiều nơi bị cây cối, cỏ dại vây lấn xung quanh, không gian trở nên tĩnh mịch, đìu hiu đến rùng rợn

Đường hầm xe lửa ở Helensburgh bị bỏ hoang phế vào năm 1915. Theo thời gian, địa điểm bị con người lãng quên này trở thành nơi hút khách mạo hiểm, ưa khám phá. Cỏ dại mọc um tùm khắp đường hầm.

Vào những năm 1950, thị trấn Kolmanskop ở Namibia không còn người sinh sống. Vì vậy, cát sa mạc dần dần xâm chiếm toàn bộ thị trấn, tạo nên cảnh hoang vắng, tĩnh mịch đến rợn người.

Một nhà máy ở Sorrento, Italy bị người đời lãng quên sau nhiều năm dừng hoạt động. Cây cối, cỏ dại vây kín nhà máy.

Trung tâm mua sắm một thời trở thành nơi sinh sống của đàn cá sau khi công trình này bị bỏ hoang.

Một căn nhà gỗ nằm trơ trọi giữa hồ câu cá rộng lớn của Đức.

Nơi đây từng là một quán bar nổi tiếng ở Croatia. Giờ đây, mẹ thiên nhiên ôm trọn công trình này tạo nên cảnh quan khó tin.

Nữ thần ngủ “Mud Maid” tại Lost Gardens of Heligan, Anh dường như trở thành tác phẩm nghệ thuật của cỏ cây.

Nơi đây từng là một cung điện tráng lệ của Ba Lan. Tuy nhiên, sau khi bị bỏ hoang, địa điểm này giống như một bối cảnh trong phim kinh dị.

Thành phố Pripyat ở Ukraine từng là nơi sinh sống của khoảng 50.000 người nhưng không còn ai sinh sống sau thảm họa hạt nhân Chernobyl.

Lâu đài bị bỏ hoang ở Kilgarvan, Ireland trở nên cũ kỹ, ngả màu theo năm tháng.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nhung-dia-diem-bi-con-nguoi-lang-quen-theo-nam-thang-d126943.html