Những điểm check in cực chất ở đảo Lý Sơn

Được mệnh danh là thiên đường du lịch giữa biển khơi, đến đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chỗ nào cũng sẽ trở thành một điểm check in cực chất với du khách.

Từ cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi, mất khoảng 40 phút ngồi tàu cao tốc, bạn sẽ bước chân lên đảo Lý Sơn. Từ lâu nay, hòn đảo này được mệnh danh là thiên đường du lịch giữa biển khơi. Nơi đây có hàng loạt điểm đến đẹp hút hồn với du khách. Chi phí đi Lý Sơn không quá đắt đỏ bởi giá cả ở trên đảo khá bình dân.

Cảnh đẹp đầu tiên phải kể đến ở Lý Sơn đó là Hang Câu, nơi đây mang vẻ hùng vĩ nằm giữa trời và biển. Hang Câu nằm ở thôn Đông, xã An Hải, cách trung tâm huyện Lý Sơn khoảng 15 phút đi xe máy. Ở đây có cả dịch vụ cho thuê lều để cắm trại qua đêm hoặc thuê võng.

Cảnh đẹp mê hồn ở Hang Câu, Lý Sơn

Du khách có thể thuê lều, cắm trại qua đêm tại hang câu với chi phí 180 ngàn đồng/ lều/ 2 người hoặc thuê võng 40 ngàn đồng

Trong Hang Câu có hàng bán xu xoa, đặc sản nấu từ rong biển của Lý Sơn. Tuy nhiên người bán sử dụng ly nhựa dùng một lần

Cảnh đẹp hùng vĩ, một bên là núi đá hùng vĩ, một bên là nước biển xanh ngắt

Du khách thích thú khi ngắm sinh vật biển tại Hang Câu

Nước biển ở đây trong vắt, không khí rất trong lành và còn khá hoang sơ

Bãi cát sạch gần gềnh đá là nơi chec in vạn người mê

Đến Hang Câu, nhất định phải bỏ giày dép để ngâm chân dưới làn nước mát và có những tấm ảnh "sống ảo" cực chất

Bình minh trên đảo Lý Sơn cũng được mệnh danh là "thời khắc không thể bỏ qua" đối với du khách một khi đã đến đây. Để ngắm được bình minh, du khách phải thức dậy trước 4 giờ 30 sáng và di chuyển đến cổng Tò Vò. Đây là địa điểm ngắm bình minh "chất" nhất ở Lý Sơn.

Mặt trời mọc ở Lý Sơn vào khoảng 5 giờ sáng, đây là thời điểm yên bình nhất mà du khách không nên bỏ lỡ

Ngắm bình minh ở cổng Tò Vò, bên những tuyệt tác từ thiên nhiên, những bãi đá đen đẹp mê hồn

Tranh thủ đi từ sớm, bạn sẽ có cơ hội chụp được những bức hình trọn vẹn vì lúc này du khách rất ít

Con đường dẫn từ cầu cảng đến cổng Tò Vò

Cảnh đẹp hoang sơ ở cổng Tò Vò lúc sáng sớm

Tuyệt tác thiên nhiên ban tặng ở cổng Tò Vò

Một địa điểm khiến nhiều bạn trẻ mê mẩn ở Lý Sơn là cây hoa giấy hơn 50 tuổi. Chủ nhân cây hoa giấy này cho biết cách đây hơn 50 năm, người dân Lý Sơn ở phong trào trồng hoa giấy, sau đó thì nhiều nhà chặt bỏ, mỗi nhà ông là để lại.

Có người đã đến trả mua với giá 100 triệu đồng nhưng chủ cây hoa không đồng ý bán bởi vì theo ông, để lại cây hoa giấy này mới đích thực là tài sản cho con cháu. Người đến tham quan hay chụp ảnh với hoa không phải trả bất kỳ đồng phí nào. Chủ nhà còn sắm bộ bàn ghế nhựa để dưới gốc cây để khách nghỉ chân.

Cây hoa giấy khổng lồ ở đảo Lý Sơn

Mùa này, hoa giấy vẫn trổ bông rực rỡ

Ngôi nhà của chủ nhân nằm nép mình phía sau cây hoa giấy

Khách đến tham quan không phải trả phí

Ngõ nhỏ bình yên ở Lý Sơn

Tin-ảnh: Bảo Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nhung-diem-check-in-cuc-chat-o-dao-ly-son-20190830101830718.htm