Những diễn biến kịch tính trong phim có 'Lương bổng' làm bố 'My sói'

Từ một Lương bổng thâm trầm trong 'Người phán xử', NSƯT Trung Anh trở thành một ông bố ba con giàu cảm xúc. Trong khi đó, khó nhận ra vẻ hoang dã, mưu mô của My sói 'Quỳnh búp bê' ngày nào khi Thu Quỳnh lần này lại vào vai một cô chị cả quá đỗi dịu hiền.

Clip: Hé lộ những diễn biến kịch tính của "Về nhà đi con"

Không phải vô cớ khi VFC tự tin chọn “Về nhà đi con” là bộ phim truyền hình “mở hàng” cho khung giờ phim hoàn toàn mới trên VTV1 vào 21h tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ ngày 8.4 tới. Đạo diễn Danh Dũng – 1 trong 3 đạo diễn của “Người phán xử” đã có sự kết hợp với nhóm biên kịch từng tạo ra những bộ kịch bản hấp dẫn như “Quỳnh búp bê”, “Chạy trốn thanh xuân”… là những đảm bảo đầu tiên cho sức hút của 68 tập phim “Về nhà đi con”.

Thu Quỳnh trở lại hiền dịu đến bất ngờ.

Thu Quỳnh trở lại hiền dịu đến bất ngờ.

Ưu thế tiếp theo của bộ phim là đã quy tụ được những gương mặt diễn viên được yêu thích trong thời gian qua từ cả hai miền Bắc Nam. Trong phim, NSƯT Trung Anh hóa thân thực sự thuyết phục vào vai ông Sơn, hứa hẹn tạo cảm xúc và lấy đi nước mắt của người xem. Sẽ không còn một Lương bổng thâm trầm trong “Người phán xử” mà thay vào đó là một ông bố rất đời, nóng nảy, khó kiềm chế cảm xúc nhưng từng hành động, từng cử chỉ lại toát lên tình cảm yêu thương con vô bờ bến.

Bảo Thanh không còn là cô con dâu cam chịu mà là một cô gái rất hoạt bát, thực dụng.

Bên cạnh NSƯT Trung Anh, “Về nhà đi con” còn cuốn hút bởi lối diễn xuất đa dạng của các diễn viên vào vai 3 cô con gái. Thu Quỳnh lột xác hoàn toàn khỏi vai My sói mưu mô, tàn nhẫn trong “Quỳnh búp bê” để thành cô chị cả Huệ hiền lành, mềm mại, rất mực yêu thương các em nhưng kiên định. Bảo Thanh thì không còn là nàng dâu có phần chịu đựng trong “Sống chung với mẹ chồng” nữa mà thành cô Thư sắc sảo, thực dụng, mong muốn có được tấm chồng giàu có nhưng lại với mục đích lớn nhất là để có tiền phụng dưỡng bố - người cô yêu thương nhất trên đời. Vai con gái út Dương được giao cho Bảo Hân – một gương mặt hoàn toàn mới nhưng chắc chắn cũng sẽ tạo được ấn tượng với khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên.

Trở lại với màn ảnh sau 2 năm làm “Người phán xử”, NSND Hoàng Dũng một lần nữa lại có mối lương duyên với NSƯT Trung Anh khi không chỉ làm chiến hữu mà còn trở thành thông gia của nhau. Sự kết hợp ăn ý của hai diễn viên gạo cội này tiếp tục sẽ mang lại những điều thú vị cho khán giả.

Quốc Trường - anh chàng điển trai trong "Gạo nếp gạo tẻ" rất hợp vai chàng công tử ăn chơi.

Sự kết hợp của các diễn viên hai miền cũng là điểm cộng của “Về nhà đi con” với sự góp mặt của diễn viên Quốc Trường và nghệ sỹ Ngân Quỳnh. Đặc biệt với anh chàng điển trai trong “Gạo nếp gạo tẻ” thì “Về nhà đi con” là dự án phim đầu tiên anh hợp tác với VFC và vai Vũ – một công tử nhà giàu quái chiêu chắc chắn sẽ khiến khán giả không thể quên. Đặc biệt, phim còn có sự góp mặt trở lại của MC Tuấn Tú sau thời gian dài không hoạt động nghệ thuật.

Chuyển tải những câu chuyện gia đình gần gũi, dung dị, cảm động và đầy ắp hơi thở cuộc sống hôm nay, câu chuyện phim “Về nhà đi con” xoay quanh 3 chị em gái Huệ, Thư, Dương, mất mẹ từ thủa nhỏ, mỗi người một tính cách, một lối sống. Huệ, chị cả, dịu dàng, điềm đạm. Cô hai Anh Thư xinh đẹp, sắc sảo, thực dụng. Cô út Ánh Dương bộc trực, hoang dã, như một cậu con trai. Cả ba đều gặp phải những biến cố của riêng mình.

NSƯT Trung Anh không còn vẻ thâm trầm của Lương bổng mà hóa thân ngọt vai một ông bố nóng nảy nhưng yêu con vô bờ.

Trong khi Huệ dính phải người chồng cờ bạc, rượu chè thì Thư vốn thực dụng lại gặp ngay một anh chàng nhà giàu ăn chơi, khiến cô có bầu và dẫn đến một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ. Dương, ở lứa tuổi học sinh, mạnh mẽ nhưng dễ bị tổn thương và không ít lần va vấp bởi chính sự thiếu kinh nghiệm của mình. Điều may mắn của ba chị em, đó là trên con đường kiếm tìm hạnh phúc, họ luôn có điểm tựa là ông Sơn - người bố tận tụy, hết mực yêu thương các con.

Người bố ấy có thể kém hoàn hảo, nhiều sai lầm nhưng luôn nhẫn nại học cách thấu hiểu, chấp nhận con cái; sẵn sàng bán nhà lấy tiền chuộc tự do cho cô con cả khi biết con mình vùng vẫy trong cuộc hôn nhân bất hạnh; là người sẵn sàng nói với “tác giả” cái thai trong bụng con gái thứ 2 của mình rằng, đừng cưới con gái bác, vì điều nó cần là tình yêu chứ không phải một tờ hôn thú. 3 cô con gái dần biết rằng, hạnh phúc lớn nhất mà họ có được chính là một người bố luôn sẵn sàng bao bọc và nói “Về nhà đi con” bất cứ khi nào họ cần một mái ấm.

Ba chị em gái hạnh phúc khi sống dưới mái nhà có người bố luôn mở rộng vòng tay bao bọc, yêu thương.

Khánh Thư

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/media/nhung-dien-bien-kich-tinh-trong-phim-co-luong-bong-lam-bo-my-soi-968433.html