Những điều chưa biết về các nạn nhân xấu số vụ rơi máy bay Ethiopia

Bác sĩ, quan chức chính phủ, CEO và các khách du lịch đến từ 35 nước khác nhau là những nạn nhân xấu số trong thảm kịch tai nạn máy bay của Hàng không Ethiopia hôm 10-3.

Thi thể của nạn nhân xấu số tại hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: Reuters.

Thi thể của nạn nhân xấu số tại hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: Reuters.

Chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu ET302 có lộ trình từ Addis Ababa (Ethiopia) tới Nairobi (Kenya) hôm 10-3 đã bị rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh, khiến toàn bộ 149 hành khách và 8 phi hành đoàn thiệt mạng.

Được biết, 157 nạn nhân xấu số trên chuyến bay trên đến từ 36 quốc gia khác nhau, trong đó nhiều nhất là 32 người Kenya, 18 người Canada, 9 người Ethiopia, 8 người Mỹ, 8 người Italia, 8 người Trung Quốc ...

Nhân viên xuất sắc của FAO

Theo một nguồn tin từ Evening Standard, nạn nhân đầu tiên được nhận dạng là Joanna Toole (36 tuổi), nhân viên thuộc Tổ chức Nông Lương (FAO), Liên Hợp quốc. Joanna Toole mang quốc tịch Anh và được đồng nghiệp mô tả là "một con người tuyệt vời".

Joanna Toole là nhân viên xuất sắc và luôn hết mình vì những mục đích cao cả. Ảnh: BBC.

Cha của cô Joanna cho biết, con gái mình rất hòa đồng và đáng yêu. Joanna coi công việc mà cô đang làm như một "ân huệ" và luôn hết mình vì những mục đích cao cả. Joanna vừa trở về từ quần đảo Faroe xa xôi để tham gia chương trình ngăn chặn săn bắt cá voi.

Được biết, Joanna tử nạn khi tới Kenya để tham dự một cuộc hội thảo với ngư dân nước này về cách thức đánh bắt tốt và giảm thiểu rác thải ra môi trường biển…

Cùng với Joanna, 18 đồng nghiệp khác của cô làm việc tại văn phòng Liên Hợp quốc của nhiều nơi trên thế giới cũng đã tử nạn trên đường tới Nairobi dự một hội nghị về môi trường.

Thủ tướng Anh Therésa May nhận được tin về vụ tai nạn đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông Adrian Toole.

Người đàn ông của những giá trị lớn lao

Ông Paolo Dieci được ca ngợi là một chuyên gia uyên bác của Italia. Ảnh: OnulItalia.

Một nạn nhân khác mang quốc tịch Italia tử nạn trong vụ việc này là ông Paolo Dieci. Ông là người đồng sáng lập Ủy ban Quốc tế về Phát triển Con người (CISP), một tổ chức phi chính phủ của Italia hợp tác với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) tại bắc Phi.

Ông Dieci được những người thân quen mô tả như "một người đàn ông của những giá trị lớn lao". Trong một thông cáo, CISP đã bày tỏ sự nuối tiếc: "Giới hợp tác quốc tế vừa mất đi một trong những người ủng hộ sáng suốt nhất và xã hội dân sự Italia mất đi một chuyên gia uyên bác".

UNICEF Italia cùng ngày đã đăng tải dòng trạng thái chia buồn sâu sắc với gia đình ông Paolo Dieci về tai nạn bất ngờ.

Ngoài ra, trong số 8 nạn nhân mang quốc tịch Italia thiệt mạng còn có 3 thành viên khác của tổ chức nhân đạo châu Phi Tremila và 1 người nữa là Sebastiano Tusa, giám định viên khu vực Sicilia thuộc Bộ Văn hóa nước này.

Một Chủ tịch "không bao giờ bị lãng quên"

Karim Saafi (ngoài cùng bên phải) tới Kenya để họp về vấn đề thanh niên châu Phi.

Dailymail cho biết, chuyến bay xấu số của Hãng hàng không Ethiopia cũng đã cướp đi sinh mạng của anh Karim Saafi, Đồng Chủ tịch của Diễn đàn Thanh niên châu Phi tại châu Âu.

Được biết, Karim Saafi là người đại diện cho diễn đàn trên tới Kenya để tham dự cuộc họp tại Liên minh châu Phi về vấn đề thanh niên.

"Nụ cười của Karim, tính cách chan hòa và sự nhiệt huyết của anh ấy trong mọi vấn đề liên quan tới thanh niên châu Phi thực sự rất đáng trân trọng. Mọi nỗ lực vì cộng đồng và sự phát triển kinh tế xã hội của châu Phi của Karim sẽ không bao giờ bị lãng quên", một tuyên bố của Diễn đàn Thanh niên châu Phi tại châu Âu nêu rõ.

Vị trọng tài của giải vô địch bóng đá châu Phi

Cựu Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá (KFF) Hussein Swaleh. Ảnh: Courtesy

Giới bóng đá Kenya cho hay họ cũng vừa trải qua một ngày u ám khi phải vĩnh biệt cựu Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá (KFF) Hussein Swaleh, người có mặt trên chuyến bay xấu số.

Daily Nation đưa tin, ông Hussein Swaleh vừa làm trọng tài cho một trận đấu giữa Ismaily SC (Ai Cập) và TP Mazembe (Cộng hòa Dân chủ Congo), thuộc giải vô địch bóng đá châu Phi ở Ai Cập hôm 8-3.

Theo một người quen của ông, vị trọng tài này đã vội vàng bắt chuyến bay về nước để kịp đoàn tụ cùng cả gia đình.

Được biết, ông Hussein Swaleh là một trong những quan chức phục vụ lâu nhất tại KFF. "Ông đã làm những gì ông đam mê nhất. Xin vĩnh biệt chủ tịch của tôi. Hẹn gặp lại", lãnh đạo đương nhiệm của liên đoàn viết.

Linh Đan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/tu-lieu-quoc-te/nhung-dieu-chua-biet-ve-cac-nan-nhan-xau-so-vu-roi-may-bay-ethiopia-536106/