Những điều kỳ diệu

Tôi được sinh ra trên phần đất Nghệ Tĩnh, nơi có dòng sông La, sông Lam hợp thành, nó chạy qua bến Thủy, rồi đổ ra biển Thái Bình Dương.

Đã hàng trăm năm nay, ông cha tôi muốn qua sông là phải có thuyền. Tới khi người Pháp, người Nhật tranh nhau đô hộ, vơ vét tài nguyên của Việt Nam. Họ đã làm được những chiếc cầu vững chắc bởi con đường sắt xuyên Việt, qua các con sông, phục vụ con người đã là điều kỳ diệu. Vậy mà ngày nay, chính người Việt Nam ta đã làm được, bất kỳ một chiếc cầu nào qua sông vững chắc theo nhu cầu đời sống của con người. Tôi nghĩ, chắc con người Việt Nam xưa như ông cha của tôi đều cho là điều kỳ diệu.

Tác giả Đặng Sỹ Ngọc và chúa nội.

Rồi tôi cũng lớn lên trên dòng sông quê hương giàu về tình yêu thương con người và đất nước, nhưng đói nghèo về vật chất. Tới ngày vì kẻ thù mà tôi phải ôm cây súng ra đi chống Mỹ. Cả xã tôi chỉ đếm được 5 cái xe đạp. Lúc ấy tôi cũng chưa dám sờ vào xe, nên chưa biết đi xe đạp. Vậy mà sau ngày đất nước thống nhất. Tổ quốc có độc lập tự do, cùng với sự quyết tâm đổi mới của Đảng. Đến nay, trong mỗi gia đình đã có đủ xe máy cho các thế hệ ông, cha và con. Nhà nào cũng có xe máy, nhiều thôn xã đã có trung bình hai hộ một ô tô. Có nhiều ô tô hiện đại, tôi cho là một điều kỳ diệu nữa.

Trong cuộc chiến chống xâm lược để bảo vệ tổ quốc thân yêu. Kỳ diệu là ta đã thắng lợi, bởi nghèo đói mà chống được cường quốc giàu có. Tôi từng thấy, nhiều điều kỳ diệu ở trong các trận đánh tôi từng tham gia. Có một trận đó là cuối tháng 11 năm 1967, tại miền tây tỉnh Quảng Trị, đại đội tôi chỉ có khoảng 30 người. Có nhiệm vụ vận chuyển đạn cối cho một đơn vị bạn, chuẩn bị tập kích vào bài pháo của địch ở Quán Ngang. Chúng tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ thì địch đã phát hiện. Đơn vị chỉ có một máy 2 oát, bị địch (khóa) gây nhiễu không liên lạc được ra ngoài, trong mưa phùn gió bấc. Chúng tới tấp hiên ngang đổ bộ, chúng tập hợp từng khối trung đội, đại đội vuông vức rồi tản ra hành quân hàng dọc, hàng ngang bao vây chúng tôi. Nơi chiến địa ấy cách bờ sông Bến Hải (chúng tôi có hợp đồng tác chiến với pháo binh mặt đất chỉ khoảng 20 km). Vậy mà không liên lạc được, kẻ địch cứ thế xông lên, chúng có không lực và pháo binh hải quân hỗ trợ. Chúng tôi phải liều mạng chiến đấu (lấy ít địch nhiều). Cuối cùng đơn vị phải hi sinh rất lớn, số khác bị địch bắt làm tù binh. Số ít mở đường máu chảy thoát. Sau này gặp lại nhau thấy trên cơ thể nhau đầy sẹo..... Ôi giá lúc ấy, có điện thoại như bây giờ chắc chắn chúng tôi hi sinh ít thôi, lại còn diệt được thêm nhiều tên xâm lược. Vì vậy, tôi cho sự phát triển tin học ngày nay là một điều kỳ diệu.

Tôi nêu vài điều kỳ diệu trong cuộc đời tôi để muốn nói. Cuộc sống bên ta luôn có những điều kỳ diệu. Đã đến lúc chúng ta bước vào kỷ nguyên số: Công nghệ sản xuất rô bốt. AI, chát và hiệu quả của google. Ấy là những điều kỳ diệu của loài người.

Cách đây cũng hơn nữa thế kỷ, các nhà khoa học vũ trụ đã đưa một phụ nữ là cô Valentina Sêrêch côva người Nga lên mặt trăng rồi trở về quả đất an toàn. Ở Việt Nam ta cũng đã có những phụ nữ làm được điều kỳ diệu không tưởng

Còn tôi, ít nhất có bảy lần suýt chết, nhưng tôi tự thấy, chưa làm được một điều kỳ diệu, chỉ biết còn sống đến nay cũng là điều kỳ diệu.

Ngay trong ngành thông tin văn hóa nhà nước cũng thấy có điều kỳ diệu. Giữa năm 1972 tôi bị thương nặng phải ra Bắc điều dưỡng. Ngành truyền hình mới chỉ có thực nghiệm đen trắng. Còn bây giờ có hàng ngàn hệ thống truyền hình hiện đại phát sóng cùng lúc 24/24 giờ hàng ngày. Trong các kênh truyền hình, vì tin yêu vào Đảng, Nhà nước, tôi và gia đình cũng như nhân dân cả quê hương đất nước chỉ theo dõi các kênh truyền hình nước nhà. Trong đó có VTV1. Để thực hiện mọi chủ trương đường lối, ngoài ra chúng ta còn theo dõi được sự diễn biến thế giới từng ngày giờ, thậm chí cả từng phút giây. Tôi cũng tò mò lân la theo dõi mạng Youtube của nước ngoài có tiếng Việt. Tôi thấy có một điều kỳ diệu nữa mà nhiều người Việt Nam và thế giới quan tâm. Đó là năng lượng gốc (NLG) với việc lấy đạo đức, tình thương yêu của loài người, kết hợp với không gian vũ trụ mang những tần số thích hợp để chữa bệnh, phát triển kinh tế và cuộc sống hòa bình cho nhân loại.
Từng là người lính có ít nhiều đóng góp cho tổ quốc, tôi chỉ mong các nhà khoa học, nhất là khoa học y tế nước nhà, theo dõi nghiên cứu năng lượng gốc có phải là một sự kỳ diệu của thời đại mới? Nếu đúng sự kỳ diệu thì sớm nhận biết để phổ biến cho người dân bởi kết quả đầu tiên là ý chí thánh thiện.

Đ.S.N — tại Chợ Hưng Dũng, Tp Vinh (Nghệ An)

Trái tim người lính.

Đặng Sỹ Ngọc

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nhung-dieu-ky-dieu-a18383.html