Những đoạn hội thoại quanh năm chỉ có một nội dung của dân mạng khi chat với bố mẹ

Có phải công nghệ hiện đại đã khiến tình cảm giữa chúng ta với bố mẹ dần trở nên xa cách không? giờ soạn cái tin dài chat với bố mẹ cũng khó lắm chứ không phải đùa đâu. Tại sao vậy?

Mấy mắm nhà mình ơi, có biết hôm nay là ngày gì không vậy? À đừng ai trả lời là ngày chủ nhật nha, chuyện đó cả thế giới thừa biết rồi. Hẳn là sẽ có nhiều bạn không nhận ra là ngày gì. Nói luôn nhé, hôm nay là ngày của mẹ đấy. Nhưng cam đoan là mấy ai biết? , cuộc sống của bạn đã có bố mẹ chở che vậy mà có bao giờ bạn để ý sinh nhật của bố mẹ là ngày mấy không? Có bao giờ bạn để ý xem một năm, ngày của bố mẹ là ngày mấy không? Vậy mà ngày sinh nhật của gấu, của crush hay ngày tình yêu, ngày tình bạn, ngày đầu tiên hẹn hò, ngày mới quen,... Tất tần tật đều nhớ rất kĩ. Còn với người thân thì...

Hay đơn giản như chuyện liên lạc qua điện thoại nè. Bây giờ đi học đi chơi xa đâu có cần bồ câu đưa thư 7 ngày mới tới nữa đâu. Chỉ cần cầm điện thoại lên gọi hay nhắn tin về nhà, chat với bố mẹ hoặc hơn thế nữa thì call video, facetime... là đã được trò chuyện với bố mẹ rồi. Vậy mà có mấy khi đâu. Không tin thì mở điện thoại ra xem cuộc gọi gần đây nhất hay tin nhắn gần nhất bạn nhắn về cho bố mẹ khi nào là biết ngay. Điển hình như chuyện có những gia đình mà cha mẹ và con cái giao tiếp với nhau chỉ mới 1 nội dung duy nhất, không hơn không kém thì phải. Nói như vậy là bởi vừa rồi, bạn trẻ có tên Hằng Bếu đã đăng tải trong group Không Có Muối trên MXH Facebook một bức ảnh chụp màn hình đoạn chat của cô bạn với bố mình và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cư dân mạng.

Chẳng là toàn bộ nội dung tin nhắn của cô bạn và bố trong khoảng 1 năm nay có thể gói gọn trong 1 bức ảnh và chỉ 1 nội dung duy nhất là "con nhận được tiền rồi". Ngay sau khi đăng tải, rất nhiều bạn trẻ cùng hoàn cảnh với cô bạn đã vào khoe tin nhắn của mình với bố mẹ để cho thấy công nghệ đã làm họ... nhạt nhẽo thế nào:

Ảnh: Hằng Bếu.

Ảnh: Ánh.

Ảnh: Diệu Thúy.

Ảnh: Phuong Anh Thi Mai.

Ảnh: Phụng Tố.

Ảnh: Phương Trinh.

Ảnh: Thảo Trân.

Ảnh: Tri Dam.

Từ bao giờ những cuộc gọi về nhà, những dòng tin nhắn chat với bố mẹ đã dần dần thưa thớt và ngắn cũn đến như thế? Có phải là do đã quá thân thiết với nhau nên không cần phải nhắn nhiều, không cần phải trò chuyện nhiều nữa không? Hay do bận rộn quá đến nỗi chẳng còn thời gian để quan tâm đến người thân, chỉ cần tập trung vào hỏi nhanh đáp gọn là ok? À, hay là vì ở ngoài kia có nhiều điều vui lắm, bạn quên đi bố mẹ ở nhà cũng cần lắm một lời hỏi hang, một cuộc điện thoại từ con cái của mình. Nếu không phải vì những lý do trên thì vì điều gì đã khiến những cuộc trò chuyện dần thưa và trở nên nhạt nhẽo đến như vậy?

Bố mẹ tôi không biết dùng smartphone và càng không có nhu cầu dùng nó dù tôi đã vài lần định mua. Bố mẹ bảo rằng cứ khi nào rảnh thì chạy về nhà thăm bố mẹ là được, không cần phải dùng tới smartphone. Bởi bố mẹ biết, công nghệ dù có hiện đại đến mấy cũng không thể nào gắn kết mọi người lại gần nhau. Bố mẹ biết nếu có smartphone, tôi sẽ ít về nhà hơn, tôi sẽ lười biếng với những cú điện thoại dài mỗi lần trò chuyện. Và nhờ vào sự "lạc hậu" ấy, tôi và bố mẹ chưa bao giờ có khoảng cách với nhau, chưa bao giờ đối xử nhạt nhẽo với nhau dù chỉ là 1 lần.

Hãy để điện thoại xuống, bay ra ngoài mua 1 món quà nào đấy mà bố mẹ bạn thích và chạy ào về nhà ngay thôi nào. Đừng điện thoại, đừng nhắn tin cho có lệ nữa. Đừng chat với bố mẹ những câu nói mang tính đại khái nữa. Bố mẹ chỉ cần nhìn thấy bạn khỏe mạnh, thấy con cái của mình vui vẻ và khôn lớn hơn mỗi ngày đã là niềm hạnh phúc rồi. Đừng để công nghệ làm xa cách chúng ta, cũng đừng để giữa bố mẹ và chúng ta có khoảng cách nhé!

Nguồn Webtretho: https://webtretho.com/forum/f3950/nhung-doan-hoi-thoai-quanh-nam-chi-co-mot-noi-dung-cua-dan-mang-khi-chat-voi-bo-me-2664081/