Những dòng status hay về thầy cô dịp 20/11

Những dòng status trên Facebook mà chúng ta thấy vào dịp 20/11 là những chia sẻ gần gũi, chân thật, sống động về tình cảm dành cho các thầy cô giáo.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các thế hệ học sinh thường gửi những lời chúc tốt đẹp chân thành đến thầy cô giáo của mình, và ngày nay người ta còn có thể bày tỏ tấm lòng tri ân tới các thầy cô ngay trên mạng xã hội bằng những dòng trạng thái (status) dạt dào cảm xúc.

Những dòng status trên Facebook mà chúng ta hay thấy những ngày này có thể là trích dẫn lại những câu nói hay về nghề nhà giáo cao quý, hoặc phần lớn là những chia sẻ gần gũi, chân thật, sống động về tình cảm dành cho những người thầy cô giáo của mình.

Dưới đây sẽ là phần tổng hợp những dòng status hay về thầy cô giáo trên Facebook trong không khí của ngày 20/11.

Những stt hay về thầy cô

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các thế hệ học sinh thường gửi những lời chúc tốt đẹp chân thành đến thầy cô giáo của mình, và ngày nay người ta còn có thể bày tỏ tấm lòng tri ân tới các thầy cô ngay trên mạng xã hội bằng những dòng trạng thái (status).

~~

Tháng 11... tràn đầy ưu tư nhung nhớ, nhớ ký ức của một thời nhỏ dại, nhớ thầy cô của những buổi đến trường. Chúc cho thầy cô thân yêu của con mãi mạnh khỏe và thành đạt.

~~

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, cộng với guồng công việc ngày càng căng thẳng, 14 năm nay em không có cơ hội quay về thăm cô, người thầy, cũng là một người bạn lớn, người đã giúp cho đam mê về ngoại ngữ của mình được bay cao hơn.

Em vốn hay nhanh nhảu đoảng, tự tin vào kiến thức của mình, chủ quan nên dễ mắc lỗi; chính cô là người đã cầm cương níu con ngựa này lại, giúp em cẩn trọng, tinh tế. Với sự kiên nhẫn không gì lay chuyển được và vốn kiến thức như "từ điển sống" của cô, em đã từng ngày từng ngày tập luyện để khắc phục được những điểm chưa tốt.

Những hy sinh âm thầm, lặng lẽ của cô đã truyền cảm hứng cho em, giúp em có can đảm trở thành - em không dám xưng là đồng nghiệp, nhưng là người cùng cô nối tiếp ngọn lửa đam mê cho những cậu bạn khác.

~~

Tôi có con học ở một trường mầm non gần nhà. Đó là một khu chung cư dành cho người nghèo, phần lớn cha mẹ bọn trẻ thu nhập còn eo hẹp. Cứ mỗi tháng, tôi đều đặn tìm cách cám ơn các cô thêm chút xíu để các cô mua chai dầu gội hoặc thỏi son môi.

Không phải nịnh để cô chăm sóc đặc biệt, vì cháu vốn là một đứa trẻ ngoan, có phần nhút nhát, cô nói là nghe lời. Tôi đã từng có hai năm đi dạy ở một trường mầm non tư thục trước khi làm báo. Thế nên, hơn ai hết tôi hiểu nghề này vất vả vô cùng mà đồng lương lại quá sức khiêm tốn. Cuộc sống tằn tiện từng đồng lẻ.

Hôm nọ, con đi học về kể, "Cô Nhung xúc cho con ăn cơm. Cô Hạnh cắt móng tay cho con. Con cám ơn cô rồi", tự dưng lòng mềm nhũn. Con lớn lên mỗi ngày là nhờ công sức lớn lao của các cô. Chẳng quà cáp nào cho xứng...

~~

Thầy Cô của tôi đều đã già theo năm tháng cùng sự trưởng thành của lớp lớp thế hệ học trò với bao bài học và kỷ niệm quý giá dưới mái trường THPT thân yêu.

Tôi không phải đứa học trò tuyệt vời nhất của Thầy, Cô. Nhưng tôi luôn cảm thấy may mắn, biết ơn và trân trọng những khoảnh khắc bên Thầy, Cô và các bạn của mình. Họ đều là những điều tuyệt vời nhất làm nên một miền ký ức đẹp đẽ thuở học trò trong tôi.

Mong Thầy Cô luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ để tôi có thể quay về thăm và ôn lại thật nhiều lần nữa những kỷ niệm xưa cũ nhưng vô cùng thân thương ấy...

~~

Bao nhiêu là bụi phấn, sao không kể Thầy ơi!

20/11, ngày để những học trò tỏ bày lòng biết ơn vô vàn của mình đến Người Chèo Lái đưa chúng con đến bến bờ của tri thức...

Những Người Thầy, Người Cô đã là tấm gương sáng cho Con noi theo, cũng như làm điểm tựa vững chắc để Con bước vào đời... Con hứa sẽ sống xứng đáng với những gì mà Thầy Cô kỳ vọng...

~~

Một cây lớn khởi đầu từ cái mầm nhỏ, cuộc đời mỗi con người không có thầy cô thì không thể trưởng thành. Em xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thầy cô. Chúng em biết chặng đường học tập trước mắt còn rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng chúng em rất tự tin vì chúng em đã được thầy cô nuôi lớn trí tuệ, làm giàu lòng nhân ái - những phẩm cách quan trọng nhất của mỗi con người.

~~

Không phải cha... nhưng em vẫn gọi là Thầy, chẳng phải họ những em vẫn gọi là Cô. Vì cha là người sinh thành ra em, nhưng Thầy Cô là người chèo đò đưa em cập bến.

~~

Thầy cô không chỉ là người mang đến cho em hành trang kiến thức mà còn dạy em cả cách sống, cách làm người cũng như cách nhìn nhận đúng đắn về cuộc sống. Thầy cô đã dạy cho em thấy được nét đẹp của tuổi trẻ, tình yêu, tình yêu về quê hương, đất nước. Chúng em cảm ơn thầy cô vì những điều mà thầy cô đã dạy dỗ, chỉ bảo chúng em.

~~

Thầy cô là người đã chắp cánh những ước mơ cho chúng em, là kỹ sư tâm hồn, là người tạo ra cho xã hội, cuộc sống này sản phẩm tốt đẹp mang tên Con người. Chúng em sẽ ghi mãi công ơn to lớn của các thầy cô.

~~

Người mang cho ta kiến thức, người truyền lửa đam mê chính là những người thầy đặc biệt ta được gặp trong cuộc đời. Hãy luôn dành cho họ sự kính trọng và chân thành, bởi họ đã luôn dành cho bạn sự nhiệt huyết để đem lại những điều tốt đẹp hơn.

~~

Hoa nhờ đất nuôi sống, nhờ đất lớn lên và xinh đẹp tô điểm cho đời. Thế nhưng người ta chỉ khen hoa đẹp, mấy ai nhớ đến nguồn gốc đã nuôi sống bông hoa.

~~

Như mọi năm, ngày 20/11 của tôi không xốn sang lắm. Vẫn như ngày thường... vào lớp rồi ra lớp. Cảm xúc của tiết dạy đôi phần thăng hoa hơn, có lẽ cái ngày này khiến mọi Thầy Cô giáo đều cảm thấy vinh hạnh mà yêu nghề hơn chăng?

Sáng nay các trò của tôi vẫn ánh mắt trong veo, cười đùa khúc khích... Sáng chào cờ đầu tuần có khác hơn đôi chút, bốn bạn lên trước cờ hát Bài "Bụi Phấn" qua cái loa... kẹo kéo mà Trường vẫn làm các chương trình ngoại khóa.

Loa giúp người nói lớn hơn đôi chút, hơi giật giật nhưng vẫn giúp người nói đỡ phải gồng giọng thật lớn trước đám đông con trẻ đùa nghịch. Roọc rẹc là vậy, nhưng bài hát sáng nay sao nghe thật ấm áp... Hơn 10 năm làm nghề cầm phấn, tóc lốm đốm nhiều, một phần vì cuộc sống phần nữa có lẽ vì... bụi phấn như lời bài hát sáng nay. Cảm xúc thật đầy đặn lần đầu tiên tôi được trải qua.

20/11 của chúng tôi như thế... vỏn vẹn 5 phút đầy xúc cảm. Có lẽ các thầy cô khác cũng thấy ấm áp như tôi. Hết tiết chào cờ, các con vào lớp như những ngày thứ 2 khác, thầy cô ai lại vào việc ấy. Người có tiết lên lớp, người không có tiết ra bếp bán trú nấu ăn cho các cháu ở xa. Tôi ra vườn rau, hái rau cho bữa trưa của các cháu...

Sáng nay, luống cải bỗng thấy xanh hơn và... nở hoa, thành quả của bao ngày giáo viên hướng dẫn các cháu cách trồng, cách chăm. Bông cải mỏng mang tinh khôi nở vào ngày này có lẽ là món quà đẹp nhất mà tôi được đón nhận. Chúc các thầy cô giáo những vùng khó khăn giữ vững ngọn lửa lòng để mang con chữ lên non.

Anh Hào (Tổng hợp)

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vn/internet/xa-hoi/nhung-dong-status-hay-ve-thay-co-dip-20-11-175151.ict