Những dự án điện ảnh có thể bị hủy bỏ vì nguy cơ thua lỗ

'Men in Black: International 2', 'McClane', 'Deeper' hay 'Happy Death Day 3' là những bộ phim nhiều khả năng không thể tìm thấy đường ra rạp.

Men in Black: International 2: Dự định làm mới Men in Black với hai ngôi sao Chris Hemsworth cùng Tessa Thompson của Sony có lẽ đã đổ bể. Bộ phim ngoại truyện mới ra mắt của họ bị cả giới phê bình lẫn khán giả quay lưng. Theo tính toán, Men in Black: International cần thu hơn 300 triệu USD mới bắt đầu có lãi. Nhưng đến giờ, bộ phim vẫn đang ì ạch chưa qua nổi cột mốc doan thu 200 triệu USD. Có lẽ Sony nên cho gọi lại Will Smith để thực hiện Men in Black 4 nếu muốn duy trì thương hiệu, nhất là khi ngôi sao da màu đang ăn mừng thành công với Aladdin.

The Secret Life of Pets 3: The Secret Life of Pets gây ra ngạc nhiên lớn tại phòng vé hồi mùa hè 2016 khi mang về tới 875,5 triệu USD. Tuy nhiên, nhóm thú cưng xem ra đã đánh mất sự màu nhiệm trong lần tái xuất hồi đầu tháng 6. Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, The Secret Life of Pets 2 khó vượt qua nổi mốc 200 triệu USD nội địa, và có lẽ chỉ mang về số tiền bằng khoảng 1/3 phần đầu nếu tính trên cấp độ toàn cầu. Do đó, cả Universal và Illumination nhiều khả năng rời bỏ thương hiệu. Ít ra thì họ vẫn còn rất nhiều “cỗ máy kiếm tiền” khác như Minions: The Rise of Gru, Sing 2 hay Despicable Me 4 trong thời gian tới.

Happy Death Day 3: Bộ phim về cô gái rơi vào vòng lặp thời gian kỳ quái sau khi bị sát hại đúng ngày sinh nhật từng thu 125 triệu USD, so với kinh phí sản xuất chỉ là 5 triệu USD. Do đó, Happy Death Day 2U sớm được thực hiện. Tuy nhiên, doanh thu phần hai giảm xuống còn 64,2 triệu USD. Xưởng phim kinh dị Blumhouse thực tế chỉ phải bỏ ra 9 triệu USD để thực hiện Happy Death Day 2U, nhưng họ chắc chắn không hài lòng với kết quả đạt được. Nhà sản xuất Jason Blum cho rằng khả năng Happy Death Day 3 ra đời là “rất khó, nhưng không phải là không thể”. Dù sao thì Blumhouse vẫn còn nhiều thương hiệu kinh dị hái ra tiền khác, chứ không cần phải níu kéo Happy Death Day.

The Billion Brick Race: Sau thành công của The LEGO Movie (2014), Warner Bros. sớm tuyên bố thực hiện dự án ngoại truyện xoay quanh những cuộc đua xe kỳ thú dựa trên thương hiệu đồ chơi nổi tiếng. Theo kế hoạch ban đầu, The Billion Brick Race phải ra rạp từ tháng 5 vừa qua, nhưng nhiều thay đổi trên ghế đạo diễn khiến dự án bế tắc. Quan trọng hơn, thất bại phòng vé của The LEGO Ninjago Movie (2017), cộng thêm kết quả doanh thu không như mong muốn của The LEGO Batman Movie (2017) và The LEGO Movie 2 mới đây khiến tương lai toàn bộ thương hiệu điện ảnh hiện bị đặt dấu hỏi lớn. The LEGO Movie 3 hoặc The LEGO Batman Movie 2 có thể vẫn được thực hiện, nhưng The Billion Brick Race có lẽ là không.

Cyborg: Trong lúc Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) còn đang ghi hình hồi 2014, Warner Bros. đã mau chóng công bố kế hoạch thực hiện phim riêng về nhân vật người cơ khí Cyborg do Ray Fisher thể hiện, dự kiến ra rạp năm 2020. Tuy nhiên, sau thất bại của Justice League (2017), Cyborg hoàn toàn biến mất trên mặt báo. Thậm chí, cả một dự án phim riêng khác cũng thuộc DCEU là Flashpoint đến nay cũng nằm trong vòng nghi vấn. Một số tin đồn cho rằng nhân vật Cyborg thậm chí sẽ lặng lẽ bị gạt bỏ khỏi Vũ trụ siêu anh hùng DC trong thời gian tới.

McClane: Năm 2017, nhà sản xuất Len Wiseman tiết lộ phần 6 của loạt phim Die Hard đang được triển khai, với câu chuyện về viên cảnh sát mẫn cán John McClane (Bruce Willis) thời trẻ tuổi và thời hiện tại diễn ra song song. Theo đó, tác phẩm vừa là một phần tiền truyện, vừa là một phần hậu truyện. Kịch bản McClane được phát triển suốt hai năm qua, nhưng việc Disney thâu tóm Fox khiến các nhà sản xuất tại Fox không buồn theo dõi dự án nữa. Trong kế hoạch mới của “nhà chuột”, họ chưa dành suất phát hành nào cho McClane. Bruce Willis nay đã 64 tuổi, và khả năng cao phần 6 của loạt Die Hard sẽ mãi mãi chỉ nằm trên giấy.

Bộ ba phim Star Wars mới của Rian Johnson: Trước giờ Star Wars: The Last Jedi (2017) công chiếu, Lucasfilm tuyên bố đạo diễn Rian Johnson sẽ thực hiện một trilogy ngoại truyện mới cho Chiến tranh giữa các vì sao. Nhưng The Last Jedi của Johnson khiến nhiều fan không hạnh phúc. Cộng thêm thất bại của dự án ngoại truyện Solo: A Star Wars Story (2018), Lucasfilm cùng Disney buộc phải tính toán lại toàn bộ kế hoạch cho các phim spin-off. Theo đó, bộ ba phim của Rian Johnson đã bị hủy bỏ. Nhìn chung, sau The Rise of Skywalker vào tháng 12 tới, Chiến tranh giữa các vì sao sẽ chia tay khán giả trong một quãng thời gian nhất định.

Are You Afraid of the Dark?: Paramount muốn thực hiện dự án điện ảnh dựa trên loạt phim giả tưởng-kinh dị cùng tên dành cho trẻ em hồi thập niên 1990. Đạo diễn D.J. Caruso sau đó được lựa chọn, với đích đến là ngày 4/10 năm nay. Song, trong lần công bố lịch phát hành năm 2019, Paramount đã lặng lẽ gạch tên Are You Afraid of the Dark? Một số người cho rằng hãng không muốn tung ra bộ phim quá gần Scary Stories to Tell in the Dark của Guillermo del Toro khi cả hai có tựa đề na ná. Nhưng gần nửa năm trôi qua, không có thêm thông tin gì mới về bộ phim, và có lẽ Are You Afraid of the Dark? đã bị xóa sổ hoàn toàn.

Mouse Guard: Năm 2016, Fox tuyên bố họ sẽ chuyển thể loạt truyện tranh xoay quanh những chú chuột của David Petersen lên màn ảnh cùng đạo diễn Wes Ball. Hãng thậm chí đã chiêu mộ nhiều ngôi sao như Idris Elba, Andy Serkis hay Jack Whitehall cho dự án có kinh phí dự trù lên tới 170 triệu USD dự kiến được khởi quay hồi tháng 5. Song, Mouse Guard là một “nạn nhân” nữa của thương vụ Disney thâu tóm Fox. “Nhà chuột” không sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn tới như vậy, và cũng khó có hãng phim nào dám liều lĩnh đánh cược với Mouse Guard vào lúc này.

Deeper: Hồi đầu năm, MGM tuyên bố hãng sẽ cộng tác với ngôi sao Idris Elba để thực hiện dự án phim siêu nhiên Deeper. Trong phim, ngôi sao da màu vào vai một nhà khám phá đi xuống vùng biển sâu nhất thế giới, rồi trải qua nhiều hiện tượng kỳ lạ. Song, vấn đề nảy sinh từ nhà biên kịch Max Landis. 8 người phụ nữ đã cáo buộc Landis có hành vi xâm hại tình dục. Và hậu quả là cả MGM lẫn Idris Elba sớm rút lui khỏi dự án. Sự phản đối từ phía công chúng có lẽ sẽ khiến Deeper nói riêng, và sự nghiệp của Max Landis nói chung, bị đặt cho dấu chấm hết.

Ngọc Nhi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-du-an-dien-anh-co-the-bi-huy-bo-vi-nguy-co-thua-lo-post960980.html