Những dự báo xấu cho bóng đá TPHCM: Chưa tìm được lối ra

Hồi đầu mùa, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF) hồ hởi thông báo việc người hâm mộ TPHCM sẽ không đến mức “khát” bóng đá vào mỗi chiều chủ nhật sau khi đạt được thỏa thuận đưa Quân khu 4 vào TPHCM với tên gọi chính thức là Navibank Sài Gòn. Người dân Sài Gòn khi ấy vừa vui mừng vừa e ngại không biết lộ trình của hai đại biểu cùng thành phố liệu có về đích an toàn hay không. Nay, sau 1/3 chặng đường của mùa giải, mọi thứ gần như đã được hé lộ khi đường lên hạng còn xa vời vợi với CLB TPHCM, còn khả năng trụ hạng của Navibank Sài Gòn tiếp tục đầy âu lo.

“Em” lao đao... Liệu có quá sớm hay không khi tiên liệu về hành trình đầy chông gai đang chờ đợi hai đội bóng này? Quả thực, ngay cả những người lạc quan nhất cũng không thể tin vào khả năng CLB TPHCM sẽ gượng dậy để lao vào tốp 3 chứ chưa nói đến chuyện giành vé lên thẳng với dàn lực lượng mong manh như hiện nay khi nhóm lên hạng gần như được gói gọn vào 3 đội HN ACB, SQC Bình Định và Cần Thơ… Đến sân để xem các đàn em, đàn cháu mình thi đấu, nhiều cựu cầu thủ của Cảng Sài Gòn trước đây đều tỏ ra ngán ngẩm trước lối chơi thiếu “lửa” và không còn “chất Cảng” trước đây. HLV kỳ cựu Phạm Huỳnh Tam Lang đã thở dài sau trận thua đội cuối bảng Viettel ở vòng 8 giải hạng nhất cuối tuần trước: “Chán và buồn thật!”. Việc CLB TPHCM mãi loay hoay chưa tìm được lối ra trên bảng xếp hạng cũng là điều dễ hiểu. Sự dùng dằng, đàm phán thuộc cấp lãnh đạo HFF và Công ty TMN.CSG đã dẫn đến sự chơi vơi của thầy trò HLV Võ Hoàng Bửu để rồi khi nhập cuộc không có được lực lượng ưng ý. “Anh” cũng phập phồng Hoàn cảnh của “cậu em” ở giải hạng nhất đang phập phồng thì “ông anh” tại V-League cũng chẳng khá hơn. Navibank Sài Gòn cứ mãi lận đận ở nhóm cuối bảng từ đầu mùa đến nay và đang dần lộ diện là một ứng viên cho chuyến tàu xuống hạng. Có điều lạ ở đội bóng này là chơi trên sân khách hình như tốt hơn khi đá trên sân Thống Nhất. Những nỗ lực của Navibank Sài Gòn trong việc thu hút khán giả đến sân bằng lối chơi hay, đẹp và hiệu quả dường như chưa gặt được thành quả nào. Có lẽ đành chờ ở tương lai như nhận định của Chủ tịch HFF, ông Lê Hùng Dũng: “Không thể sớm chiều mà thay đổi nhanh mọi thứ, cần phải có thời gian”. Phương án khả thi nhất mà HFF đang xây dựng là củng cố có chiều sâu ở công tác đào tạo trẻ cùng một nền móng vững chắc và bài bản từ các tuyến kế cận. Còn bản thân hai đội bóng trên chỉ còn cách cố gắng vững tay chèo để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chỉ có điều người hâm mộ bóng đá thành phố liệu có đủ sức để nhẫn nại, chờ đợi đến ngày bóng đá TPHCM theo kịp những người láng giềng hay không? Trước mắt là cứ mỗi cuối tuần đến sân là hồi hộp chứng kiến và âu lo cho hành trình của hai đội bóng trong cuộc “vật lộn” để thoát khỏi khu vực cuối bảng… QUỐC CƯỜNG Trưởng đoàn CLB TPHCM, ông Lê Quang Nhật: “Phải đợi… sang năm!” Tiếp nhận ghế trưởng đoàn đội bóng CSG từ khi bà Nguyễn Xuân Thái nghỉ hưu, ông Lê Quang Nhật là một trong những người “nếm trải” đầy đủ những hương vị ngọt-đắng cùng TMN.CSG trước kia cũng như CLB TPHCM hiện nay. Ông đã nêu rõ những khó khăn mà CLB TPHCM đang gặp phải trong thời điểm hiện tại… Ông nói: “Theo tôi, lãnh đạo thành phố rất tâm huyết nhưng yếu kém nằm ở vai trò tư vấn của HFF. Ở nhiệm kỳ trước đây của HFF, ông Tư Tạo (cựu chủ tịch Trần Văn Tạo) có thể yếu về chuyên môn nhưng ông có cái tâm là làm được chuyện đưa 4 tỷ đồng về hỗ trợ cho CLB TPHCM (thời do Thành Long quản lý). Bóng đá TPHCM không phát triển được là do liên đoàn quá yếu kém về chuyên môn lẫn tư vấn. Hiện nay, nói thật là tình hình tài chính rất khó khăn, chỉ cố gắng duy trì trụ hạng mùa này. Sang năm, khi cơ cấu lại các công ty bên ngành thép thì hy vọng sẽ có nguồn tiền để tập trung lên hạng được. Còn chuyện con người yếu kém, không có tiền thì làm sao có con người tốt được. Chắc phải đợi sang năm mới tính”! H.G. (ghi)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/vleague/2010/4/223751/