Những đứa trẻ đặc biệt ngày khai giảng

Khi tiếng nhạc của bài Quốc ca vang lên, những đứa trẻ ấy cũng 'hát' cùng những bạn bè đồng trang lứa, nhưng 'hát' bằng cử chỉ, bằng ngôn ngữ giao tiếp của riêng các em.

Những đứa trẻ đặc biệt ấy là học sinh khiếm thính của trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn (Nam Đồng, Hà Nội). Hơn 250 học sinh khuyết tật đang theo học tại đây, với ba cấp học là mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Ngày 5/9, khi hàng triệu học sinh tới trường khai giảng thì buổi lễ đặc biệt tại trường PTCS Xã Đàn cũng bắt đầu. Dù gặp khó khăn về giao tiếp, phải sử dụng tới ngôn ngữ đặc biệt để có thể nói chuyện với thầy cô và các bạn, nhưng các em vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, cùng các bạn vui đùa.

Và rồi khi phần lễ khai giảng diễn ra, các em trở nên nghiêm túc hơn, động tác chào cờ cũng rất trang nghiêm.

Khi giai điệu Quốc ca vang lên, các em cũng hát bằng ngôn ngữ riêng, hòa chung với các bạn đồng trang lứa. Tuy rằng những cô bé, cậu bé ấy không thể cất giọng nói, nhưng các em đã hát bằng cả trái tim mình.
Với những học sinh các lớp lớn, động tác hát chào cờ của các em đã thành thục. Nhưng với những em học sinh lớp một, lớp mẫu giáo bé, việc này vẫn còn khó khăn vì các em chưa có khái niệm về ngôn ngữ ký hiệu, chưa học được cách hát Quốc ca bằng ngôn ngữ đặc biệt này.

Trong lúc thầy hiệu trưởng phát biểu, một thầy giáo dùng ngôn ngữ ký hiệu để truyền đạt lại cho các em học sinh khiếm thính phía bên dưới.
Theo thầy Phạm Văn Hoan – Hiệu trưởng nhà trường, năm học 2018 – 2019, nhà trường được bổ sung, hoàn thiện 2 phòng máy tính mới, 2 hệ thống camera cho 2 khu A, B, 1 phòng thí nghiệm hóa sinh và nhiều bàn ghế, bảng mới. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên của trường luôn được duy trì và phát triển, với thành tích đạt 1 giải cấp TP, 7 giải cấp quận và cụm chuyên biệt, 16 giải giáo viên giỏi cấp trường và 2 giải thể thao cấp TP.

Bên cạnh đó, năm học 2017 – 2018, thầy cô và trò nhà trường cũng đạt được những kết quả đáng tự hào: Khối THCS của nhà trường có 24 HSG, 39 HSTT, khối tiểu học có 81 học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện, 153 em có thành tích về các mặt học tập và rèn luyện; khối mần non có 50 em đạt danh hiệu bé chăm ngoan.

Anh Nguyễn Thế Thắng (30 tuổi – Hải Phòng) chia sẻ: “Con gái tôi năm nay 8 tuổi, cháu đã học dự bị tại trường 2 năm, năm nay cháu chính thức được vào học lớp 1. Đứng trước thềm năm học mới, thấy con vui vẻ đến trường, gia đình lại vừa mừng vừa lo. Tôi mừng vì con thích đi học, được hòa nhập, chơi cùng các bạn. Nhưng tôi lo nhiều hơn do gia đình vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong việc đồng hành cùng con, chưa thông hiểu ngôn ngữ của con nhiều. Mong rằng năm học này là một năm học thuận lợi cho cả con và cả gia đình.

Chi Lê

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nhung-dua-tre-dac-biet-ngay-khai-giang-324529.html