Những đùm cơm có thịt nghĩa tình giữa rốn lũ Quảng Trị

Phải mất hơn 1 giờ đoàn cứu trợ ở huyện Hải Lăng mới tiếp cận được các xã Hải Định, Hải Phong. Suốt mấy ngày qua mưa liên tiếp kéo dài, cả một khu vực rộng lớn các xã này chìm trong cơn lũ.

XEM CLIP:

Ngày 12/10, đoàn cứu trợ gồm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Hải Lăng và một số nhà hảo tâm đến khu vực tâm lũ các xã Hải Định, Hải Phong trao quà cho người dân đang sơ tán tập trung và những hộ dân bị lũ cô lập.

Đoàn cứu trợ chuyển hàng hóa lên ca nô để chuyển đi phát cho người dân.

Đường vào xã Hải Định chìm trong biển nước.

Đường vào xã Hải Định chìm trong biển nước.

Những ngày qua, Quảng Trị mưa rất lớn. Tại tâm lũ ở huyện Hải Lăng, một số xã bị ngập nặng triền miên nhiều ngày.

Đoàn cứu trợ di chuyển trên chiếc ca nô của BĐBP tỉnh phải mất hơn 1 giờ từ bờ mới tiếp cận được các xã Hải Định, Hải Phong.

Trên đường đi bốn bề mênh mông nước, lũ chảy xiết cộng với mưa lớn khiến cho việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Từ xa, nhìn các xã này như một ốc đảo. Thi thoảng xuất hiện vài căn nhà cửa đóng kín mít, nước lũ dâng gần nửa ngôi nhà.

Nghe tiếng ca nô chạy giữa đồng, một số hộ dân không phải sơ tán, họ đứng nhìn ra ngoài từ cửa sổ và vẫy tay gọi đoàn cứu trợ.

Một ngôi nhà ở huyện Hải Lăng ngập sâu trong nước lũ.

Trụ sở UBND xã Hải Định đang có gần trăm người trú ngụ khi lũ vào, đợi chờ cứu trợ.

Hơn 11h, chiếc ca nô tiếp cận được trụ sở UBND xã Hải Định, những phụ nữ, trẻ em và cụ già háo hức ra đứng ở lan can tầng 2 ngôi nhà để đón đoàn.

Chiếc ca nô chở rất nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm như cơm có thịt cá, mì tôm, nước ngọt, bánh kẹo vào cả nến thắp sáng. Những thanh niên khỏe mạnh nhất được phân công ra vận chuyển hàng cứu trợ để phân phát cho hàng chục con người đang tá túc tại đây.

Căn nhà 2 tầng của xã Hải Định bị nước nhấn chìm gần phần nửa của tầng 1. Những người đến tá túc tránh lũ được chuyển lên tầng trên để ở, toàn bộ sổ sách, thiết bị của xã cũng chuyển lên khu vực này cất giữ nên không gian rất chật chội.

Cụ ông nhận những đùm cơm cứu trợ từ cửa sổ gác xép ngôi nhà.

Một người dân vui vẻ khi nhận được quà cứu trợ.

Chị Lê Thị Thương (thôn Trung Đơn, xã Hải Định) cho biết, mưa lũ ập đến khiến ngôi nhà của gia đình ngập chỉ còn nóc. Cả gia đình chị gồm 4 người phải sơ tán đến trụ sở xã ở 4 ngày nay.

Hàng chục người được sơ tán về trụ sở xã ban đêm trải chiếu nằm trên nền nhà, ban ngày họ ăn uống cùng nhau, chia sẻ với nhau từng gói mì, chai nước.

“Mấy ngày ở đây nhà em được tiếp tế mì tôm, nước uống đầy đủ, giờ chỉ thiếu nhu yếu phẩm và một ít thuốc men thôi” - chị Thương nói.

Hai đứa trẻ ở xã Hải Định sơ tán tập trung tại trụ sở UBND xã.

Chị Lý Thị Hồng cùng gia đình tránh lũ tại trụ sở xã nhiều ngày nay.

Một người dân Hải Định lội nước đến nhận quà cứu trợ.

Tại một căn phòng khác, chị Lý Thị Hồng (thôn Trung Đơn, xã Hải Định) cho biết, nhà chị nước lũ ngập đến vai nên 4 người trong gia đình sơ tán đến trụ sở xã được bốn ngày nay.

“Lũ đến nhanh quá gia đình em chỉ đưa được một ít gạo, gia đình sử dụng mấy ngày qua đến hôm nay gạo cũng cạn rồi” - chị Hồng tâm sự.

Nhận những suất cơm từ đoàn cứu trợ, người dân đang sơ tán tại đây không khỏi xúc động, cảm ơn những người cưỡi sóng giải nguy.

Đồ dùng gia đình được người dân đưa đến điểm sơ tán phục vụ cho việc nấu ăn.

Một cụ già ăn cháo vào buổi trưa tại điểm sơ tán tập trung.

Ông Nguyễn Văn Hạnh - Bí thư Đảng ủy xã Hải Định cho biết, địa bàn huyện Hải Định là khu vực ngập sâu nhất trong toàn huyện Hải Lăng, đến nay địa phương này đã bị chia cắt gần 1 tuần.

Toàn xã có 200 người được sơ tán tập trung đến ở tại trụ sở xã và trạm y tế Ngoài ra, một số hộ dân chuyển đến nhà người thân ở khu vực cao hơn để ở.

“Những người sơ tán những ngày qua sống chủ yếu bằng mỳ tôm và nước, và đang trong tình trạng thiếu hụt. Thuyền nhỏ của xã không thể ra ngoài nên chỉ nhờ thuyền lớn, ca nô vào cứu trợ” - ông Hạnh cho hay.

Báo VietNamNet đứng ra làm cầu nối nhận ủng hộ của bạn đọc, trực tiếp trao tặng đến những hộ dân bị thiệt hại do lũ, khắc phục khó khăn.

Mọi đóng góp xin gửi về:

1. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.mienTrung

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

2. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.

Lê Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nhung-dum-com-co-thit-nghia-tinh-giua-ron-lu-quang-tri-680640.html