Những em bé chào đời đúng thời khắc năm mới Kỷ Hợi 2019

Hàng chục em bé đã lần lượt chào đời những phút đầu năm mới Kỷ Hợi 2019 trong niềm vui của gia đình và các bác sĩ bệnh viện sản.

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bé trai nặng 3,7 kg vào 0 giờ 00 phút ngày 5/2 (mùng 1 Tết Kỷ Hợi) là bé Nguyễn Đắc Nhật M., con sản phụ Đặng Thị Ngọc Lan tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Bé M. đã trở thành công dân đầu tiên trong năm mới của Hà Nội sinh tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Kíp trực của bác sĩ Đỗ Xuân Vinh đã tiến hành đỡ đẻ thường, giúp con chị Lan chào đời khỏe mạnh.

PGS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, đã có mặt để chúc mừng sản phụ Đặng Thị Ngọc Lan mẹ tròn con vuông. PGS Ánh cũng động viên, chia sẻ cùng các y bác sĩ trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới phải xa gia đình, chồng, vợ, con cái, đồng thời động viên đội ngũ nhân viên nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm phục vụ người bệnh trong những ngày này.

 Vui mừng đón em bé chào đời khỏe mạnh vào thời điểm giao thừa năm mới

Vui mừng đón em bé chào đời khỏe mạnh vào thời điểm giao thừa năm mới

Trong thời khắc giao thừa năm 2019, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh có thêm 12 thiên thần lần lượt chào đời, đánh dấu sự sinh sôi nảy nở với ước mong một năm mới may mắn, đủ đầy, trọn vẹn.

Đúng 0h, mùng 1 Tết, tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), vợ chồng chị Tứ (Đồng Nai) hạnh phúc đón cậu con trai nặng hơn 3,1 kg. Chị cười tươi cho biết, mặc dù đã đoán sẽ sinh con vào dịp Tết nhưng không ngờ lại đúng thời khắc Giao thừa.

Cùng thời điểm đó, lệch nhau vài phút là 5 em bé cũng cất tiếng khóc chào đời đón năm mới.

Bác sĩ Lê Quang Thanh - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, trong đêm giao thừa, có hơn 274 nhân viên y tế, trong đó có 30 bác sĩ túc trực ở Bệnh viện Từ Dũ, sẵn sàng hỗ trợ sự chào đời cho khoảng 140 “heo vàng”.

Còn tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, trong thời khắc giao hòa giữa đất trời, bệnh viện đã đón những chú “heo vàng” khỏe mạnh cất tiếng khóc vang chào đời.

Một trong các sản phụ vượt cạn thành công là chị Trần Ngọc D. (33 tuổi, ngụ tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang). Tiếng khóc chào đời của bé trai cân nặng 3,2 kg như lời chúc mừng năm mới. Đón con trai đầu lòng, anh Lương Minh K. ôm vợ xúc động, ánh mắt đôi vợ chồng rạng ngời hạnh phúc khi thiên thần nhỏ được da kề da và bú những giọt sữa ngọt lành đầu tiên.

Sản phụ vui mừng ôm ấp da kề da với con sau khi chào đời

Cũng trong khoảnh khắc đầu năm mới, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đã cấp cứu thành công trường hợp một thai nhi 40 tuần bị suy thai cấp do dây rốn xoắn nhiều vòng. Ca phẫu thuật thành công, bé trai nặng 3,1 kg.

Bác sĩ trực tiếp phẫu thuật Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết, trường hợp này rất hiếm gặp vì dây rốn xoắn nhiều vòng liên tiếp và sát nhau, đoạn xoắn liên tục dài khoảng 40 cm và vị trí dây rốn bị xoắn tiếp xúc sát bụng thai nhi. Nếu không kịp thời được phẫu thuật, chỉ chậm khoảng 10-15 phút trẻ có thể bị suy hô hấp.

Thảo Nguyên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/suc-khoe/nhung-em-be-chao-doi-dung-thoi-khac-nam-moi-ky-hoi-2019-286118.html