Những em bé chào đời vào khoảnh khắc đầu tiên của năm 2024

Lúc 0h ngày 1/1/2024, các bệnh viện tại Hà Nội, TP.HCM đã chào đón những em bé đầu tiên của năm mới.

Tại Hà Nội, khi đồng hồ điểm 0h02 phút, bé trai Trần Hữu Nghị cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bé nặng 3,1kg, được sinh thường, con trai của người mẹ 30 tuổi. Là trẻ đầu tiên sinh tại bệnh viện năm 2024, bé được đánh dấu, đeo vòng tay gắn mã số 001. Ngay sau đó, bé da kề da với mẹ và bú những giọt sữa đầu tiên.

Em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp sinh thường tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2024. Ảnh: BVCC

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, lúc 0h05 phút, chị Kiều Thị Nhật Linh cũng được bác sĩ mổ bắt thai, đón một bé gái nặng 3kg. Lúc 1h23 phút, sản phụ Nguyễn Thị Lan Anh và ê-kíp thầy thuốc Khoa Đẻ tự nguyện D3 hạnh phúc đón bé gái 3,3kg, đây là ca sinh thường đầu tiên là tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2024.

Mỗi ngày, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận khám ngoại trú, điều trị nội trú cho khoảng 1.200 lượt bệnh nhân. Có khoảng 100 ca sinh mỗi ngày tại đây. Trong năm 2023, viện triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao với 941 ca can thiệp bào thai, cứu sống hàng nghìn trẻ, thực hiện nhiều ca giữ thai, phối hợp cứu sống thai nhi kỳ tích...

Tại TP.HCM, Bệnh viện Hùng Vương đón 4 bé gái sinh thường ngay khi đồng hồ điểm 0h của năm mới 2024.

Trong đó, bé gái nặng 2,7 kg là con của chị Nguyễn Thị Hồng Phấn (26 tuổi); bé gái nặng 3,5kg là con của chị Trần Lãnh Mỹ Yến (30 tuổi); bé nặng 3,05kg là con của chị Trương Thị Ly Ly; bé gái nặng 3,1kg là con của chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ (30 tuổi).

Cũng thời điểm này, cặp song sinh trai - gái được sinh mổ tại Bệnh viện Hùng Vương. Sản phụ là chị Trần Phương Oanh (25 tuổi, ngụ tại Tiền Giang).

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Viết Thắng, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Hùng Vương, ngày đầu năm mới, bệnh viện có khoảng 110 sản phụ chờ sinh con.

Bé gái nặng 2,7kg được sinh tại Bệnh viện Hùng Vương vào 0h ngày 1/1/2024. Ảnh: BVCC.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, cùng thời điểm, có 3 em bé được sinh thường và 3 em bé được sinh mổ, đặt lên ngực mẹ để da kề da ngay sau đó. Bác sĩ cho biết có 5 bé trai và 1 bé gái.

Mỗi trẻ chào đời đều là món quà đặc biệt với các gia đình và nhân viên y tế. Khoảnh khắc đầu tiên của năm mới rất đáng nhớ khi đón những công dân bé nhỏ đến với thế giới. Như truyền thống hằng năm, các bệnh viện chuẩn bị nhiều phần quà dành tặng cho những công dân đầu tiên của năm mới với lời chúc tốt đẹp, may mắn nhất.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại các bệnh viện:

Bé gái nặng 3,5kg tại Bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: BVCC.

Một ca sinh mổ trong ngày đầu năm mới 2024. Ảnh: BVCC.

Song thai chào đời lúc 0h bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: BVCC.

Với nhân viên y tế, mỗi em bé được sinh ra là một niềm hạnh phúc. Bé chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: M.T

Trẻ được da kề da với mẹ ngay khi vừa chào đời. Ảnh: M.T.

"Chào mừng con đến với thế giới". Ảnh: M.T.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhung-em-be-chao-doi-vao-khoanh-khac-dau-tien-cua-nam-2024-2233681.html