Những em bé đầu tiên chào đời năm con Mèo

Vào đúng thời khắc Giao thừa năm Quý Mão, hòa trong âm thanh tiếng pháo hoa, là những tiếng khóc chào đời của những công dân 'nhí' tại các bệnh viện.

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trong đêm giao thừa Tết Quý Mão, GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ trực Tết và chào đón những công dân đầu tiên chào đời năm Quý Mão.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Trần Danh Cường cùng bế 2 bé trai chào đời đêm giao thừa.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Trần Danh Cường cùng bế 2 bé trai chào đời đêm giao thừa.

Trong thời khắc đặc biệt, tiếng khóc của bé trai Trần Đăng Dương vang lên trong phòng đẻ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Trần Danh Cường cùng đón bé chào đời.

Bé Trần Đăng Dương là con của sản phụ Trần Thị Thu ở Bắc Ninh. Chị Thu chuyển dạ sớm hơn dự kiến sinh 1 tuần, chủ động nhập viện theo dõi. Chị rất bất ngờ khi sinh con đúng lúc chuyển sang thời khắc năm mới, niềm vui như nhân đôi với gia đình chị. Cậu bé tuổi Mão chào đời nhanh, khóc to.

Chỉ ít phút trước khi Giao thừa, bé Nguyễn Huy Quốc Anh và Phạm Minh Quân cũng cất tiếng khóc chào đời ở 2 phòng đẻ khác nhau. Quốc Anh là con của sản phụ Nguyễn Thị Sơn ở Bắc Ninh, còn Minh Quân là con đầu của sản phụ Vũ Tiêu Yến Linh ở Hòa Bình.

Lần lượt bế các bé ngay tại phòng đẻ, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn chúc mừng các sản phụ đã sinh nở an toàn "mẹ tròn con vuông". Thứ trưởng chúc các bé ngoan, hay ăn chóng lớn. "Một em bé ra đời khỏe mạnh, bình an đã là một điều tuyệt vời, đón các cháu chào đời ở thời khắc này tôi càng thấy xúc động hơn" - Thứ trưởng Trần Văn Thuấn bày tỏ.

Trong thời khắc Giao thừa, tại khoa Đẻ D3, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chị Phạm Thị Kim Dung đã sinh được một bé gái xinh xắn, đáng yêu nặng 2,7kg.

PGS.TS Trần Danh Cường chia sẻ, dù đã được đón nhiều cháu bé chào đời vào thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, nhưng lần nào ông cũng xúc động, nhất là cảm giác được cắt dây rốn cho các bé. Thời gian qua, các y bác sĩ vẫn luôn tập trung cùng với sản phụ để cuộc sinh được an toàn "mẹ tròn, con vuông".

Với PGS.TS Trần Danh Cường, đón một sinh linh bé nhỏ chào đời khoảnh khắc nào cũng rất đặc biệt, nghe tiếng trẻ khóc ở phòng đẻ, phòng mổ luôn là cảm giác vui mừng và hy vọng.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đón em bé chào đời trong đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023.

Được biết, trong đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023 có tổng cộng hơn 10 sản phụ sinh con. Khoảng 100 cán bộ y tế được bố trí trực, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị, đỡ đẻ cho người bệnh, sản phụ.

Trong thời khắc Giao thừa, tại khoa Đẻ D3, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chị Phạm Thị Kim Dung (sinh năm 2004) đã sinh được một bé gái xinh xắn, đáng yêu nặng 2,7kg. Bé gái chào đời khỏe mạnh bằng phương pháp sinh thường. Sau tiếng khóc chào đời, "công dân nhí" được nhân viên y tế đặt trên ngực mẹ với phương pháp "da kề da", nhằm kết nối tình yêu thương giữa mẹ và con.

Niềm vui của sản phụ khi sinh con đúng thời khắc Giao thừa năm Quý Mão.

Ngay sau đó, vào khoảng 0 giờ 55 phút, chị Trần Thị Ngọc ở Hải Dương đã sinh bé Phạm Hồng Anh nặng 2,2kg. Và chị Đinh Thị Phương ở Phú Xuyên sinh bé Nguyễn Diệp Phương Chi nặng 3,8kg. Cả 2 bé đều chào đời bằng phương pháp sinh mổ do TS Đỗ Tuấn Đạt - Trưởng khoa Sản bệnh A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện.

Đặc biệt, vào lúc 1 giờ 20 phút, với chị Đặng Thị Thủy Anh (Hà Nội) niềm vui như được nhân lên gấp bội khi sinh được 2 bé trai Nguyễn Minh Hiếu và Nguyễn Minh Phúc hồng hào, khỏe mạnh.

Ngay trong khoảnh khắc giao thừa, tại Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) cũng hạnh phúc chào đón những công dân nhí chào đời đúng thời khắc chuyển giao năm mới và cũ. Đúng 0 giờ ngày 22/1, bé trai của sản phụ Đặng Thị Nở (26 tuổi, ở Đắk Nông) cất tiếng khóc chào đời.

Bác sĩ Bùi Văn Hoàng - Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Từ Dũ cho biết, trong đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023 có tổng cộng 5 sản phụ sinh con. Trong đó, có 4 ca sinh thường 2 trai, 2 gái và ca song thai 2 bé gái.

Bác sĩ Hoàng cho biết, dù công tác hơn 20 năm trong nghề nhưng để trực đúng thời khắc giao thừa thì chỉ 1-2 lần. "Tâm trạng không chỉ của riêng tôi mà cả ê-kíp đều nôn nao, hồi hộp dù đã đỡ nhiều ca sinh. Bởi đây là thời khắc tất cả mọi người đều chào đón và mong chờ" – bác sĩ Hoàng bày tỏ.

Bác sĩ Hoàng cho biết thêm, bệnh viện đã chuẩn bị và sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc đảm bảo tiếp nhận điều trị bệnh. Bên cạnh đó, sẵn sàng tiếp ứng bệnh viện dã chiến khi dịch Covid-19 có biến động.

Thời khắc chuyển giao năm mới, khi các sản phụ đã hồi phục sức khỏe trở lại sau sinh, lãnh đạo và các y - bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đã đến tận giường bệnh để chúc mừng và gửi phần quà chào đón những công dân nhí đầu tiên của TP Hồ Chí Minh năm 2023.

Thanh Bình

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nhung-em-be-dau-tien-chao-doi-nam-con-meo.html