Những hình ảnh cực hiếm của Sơn Tùng M-TP khi còn trong nhạc viện, học giỏi đến mức cô giáo cho điểm không tiếc tay

Những ai yêu mến Sơn Tùng M-TP đều biết anh chàng từng là sinh viên tiêu biểu của Học viện âm nhạc Tp.HCM. Mới đây những hình ảnh cực hiếm của giọng ca 'Chạy ngay đi' được tiết lộ, các fan của anh càng tự hào hơn bởi thành tích khủng của thần tượng.

Sơn Tùng ngay từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu ca hát, được bố mẹ cho theo học nhạc tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Thái Bình, anh chàng nhanh chóng trở thành cây văn nghệ tiêu biểu ở trường và địa phương. Âm nhạc đã thấm vào Sơn Tùng ngay từ bé nhưng không vì thế anh lơ là những môn học văn hóa khác. Suốt 12 năm học, Tùng luôn nằm trong top học sinh khá giỏi tại lớp và anh chàng đặc biệt giỏi môn Ngữ văn.

Chính vì có sức học khá giỏi, bố mẹ đã vạch sẵn cho Sơn Tùng một con đường khác không hề liên quan đến âm nhạc, họ muốn anh trở thành nhân viên văn phòng và sống thật ổn định. Tuy nhiên, như nhiều lần chia sẻ của giọng ca Thái Bình, sau khi hoàn thành chương trình cấp 3, anh đã đấu tranh quyết liệt để được thi vào Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng anh đã chứng minh cho bố mẹ đam mê của anh lớn đến mức nào khi năm 2012, Sơn Tùng đổ thủ khoa vào Nhạc viện. Thời điểm đấy, Nhạc viện TP HCM có tỷ lệ “chọi” vô cùng khốc liệt. Chuyên ngành Thanh nhạc mà Sơn Tùng ứng thí có gần 500 hồ sơ đăng ký dự thi nhưng chỉ lấy khoảng 60 chỉ tiêu. Và điều mà nam ca sĩ đã làm được là cả một sự nổ lực, chăm chỉ từng ngày.

Bất ngờ hơn nữa là trong kì thi đại học năm nào, một số giảng viên đã chấm cho Sơn Tùng 8, thậm chí 9 điểm. Đó là điểm số rất cao cho một môn nghệ thuật. Sau khi làm thủ tục nhập học và có thời gian làm quen với môi trường học mới, Sơn Tùng tự lấy nghệ danh là M-TP. Cái tên M-TP thời điểm đó hãy còn xa lạ, anh chỉ được một số ít biết đến khi bất ngờ tung ca khúc Cơn mưa ngang qua do anh sáng tác và trình bày lên MXH. Tuy nhiên, trong một môi trường có quá nhiều tài năng thì cái tên M-TP vẫn chưa đủ sức thu hút khán giả.

Năm học 2012 – 2013, Sơn Tùng tiếp tục được làm quen với môn Piano phổ thông. Bài thi học kỳ của nam sinh Thái Bình được cô giáo chấm cho điểm số rất cao là 8.5. Sơn Tùng tiết lộ ở thời điểm đó, cô giáo bảo: ‘Nhẽ ra em được em được 9 điểm nhưng mà thôi cao quá bạn bè nó lại ghen ghét. Nhưng trong tim cô em luôn được 9 điểm”. Thật không quá bất ngờ khi bây giờ, Sơn Tùng có thể chơi piano điêu luyện, thỉnh thoảng lại ngẫu hứng cho fan thưởng thức, thì ra anh chàng có những “môn tủ” trong Nhạc viện với học lực không thể xem thường như thế này đây.

Một điều thú vị về Sơn Tùng nữa là sau khi đỗ thủ khoa Nhạc viện, anh chàng đã mang sự “tự tin” đấy để đi thi Vietnam Idol 2012 và bị rớt ngay từ “vòng giữ xe”. Nhưng hy hữu hơn nữa là Sơn Tùng M-TP lại là khách mời đặc biệt trong chính cuộc thi mà anh bị loại. Năm 2013, khán giả cả nước chính thức “nhớ mặt gọi tên” Sơn Tùng M-TP khi nam ca sĩ trình bày ca khúc "Em của ngày hôm qua" trên sân khấu Vietnam Idol. Lúc này, giọng ca "Chạy ngay đi" đã có một lượng fan hùng hậu và nổi tiếng khắp cả nước.

Anh rời khỏi Nhạc viện TP HCM vào tháng 6/2014, và những năm sau đấy, Sơn Tùng tập trung phát triển sự nghiệp cho đến hôm nay, cái tên Sơn Tùng M-TP là một trong những biểu tượng tiêu biểu của showbiz Việt về tài năng và nhân cách. Nhìn bên ngoài, ít ai nghĩ rằng Sơn Tùng với vẻ cá tính nổi loạn lại có thể chăm chỉ, cần mẫn và cầu tiến đến vậy. Một Sơn Tùng M-TP hàng đầu showbiz Việt luôn biết cân bằng cuộc sống với một Nguyễn Thanh Tùng giản dị, lễ phép đời thường. Có lẽ chính bởi điều này mà không chỉ các fan của anh mà ngay cả những nghệ sĩ khác cũng yêu mến và trân trọng Sơn Tùng M-TP rất nhiều.

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nhung-hinh-anh-cuc-hiem-cua-son-tung-m-tp-khi-con-trong-nhac-vien-hoc-gioi-den-muc-co-giao-cho-diem-khong-tiec-tay-62143.html