Những hình ảnh đáng nhớ trong lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II

Sau lễ tang tại Tu viện Westminster và lễ rước, linh cữu cố nữ hoàng được chôn cất tại Nhà nguyện tưởng nhớ Vua George VI, kết thúc sự kiện lớn nhất nước Anh từ sau Thế chiến II.

Hàng trăm nghìn người đã đổ về Tu viện Westminster và các con phố dọc theo tuyến đường rước linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth II từ trung tâm London đến Windsor, vào ngày 19/9. Sau khi lễ viếng tại Đại sảnh Westminster kết thúc, linh cữu nữ hoàng được nâng khỏi bệ đỡ và chuyển lên cỗ linh xa. Sau đó, 142 thủy thủ trong Hải quân Hoàng gia kéo cỗ linh xa đến Tu viện Westminster - nơi tổ chức lễ quốc tang.

Vua Charles III và các thành viên hoàng gia hộ tống linh cữu nữ hoàng vào Tu viện Westminster.

Vương tử Andrew và Hoàng tử Harry - những người đã từ bỏ chức danh quân đội và tước vị hoàng gia - đều mặc vest khi hộ tống linh cữu nữ hoàng đến Tu viện Westminster. Trong khi đó, nhà vua và các thành viên hoàng gia khác đều mặc quân phục.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân tại lễ tang.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân.

Thủ tướng Anh Liz Truss đến Tu viện Westminster.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân.

Hàng trăm người đưa tang đang lắng nghe một chương trình phát thanh về lễ tang của cố nữ hoàng. Mọi người yên lặng, ánh mắt trùng xuống, số khác nhìn vào khoảng không vô định khi tiếng hát của dàn hợp xướng ở Tu viện Westminster vang lên.

Đám đông người dân tập trung ở Quảng trường duyệt binh (Horse Guards Parade) để thương tiếc nữ hoàng.

Nước Anh dành hai phút mặc niệm để tưởng nhớ nữ hoàng.

Sau khi rời Tu viện Westminster, đoàn rước linh cữu đi trên đại lộ The Mall, qua Đài tưởng niệm Nữ hoàng Victoria, hướng tới Điện Buckingham.

Linh cữu được chuyển vào xe tang tại Điện Buckingham.

Xe tang chở linh cữu nữ hoàng nhìn từ trên cao.

Xe tang chở linh cữu nữ hoàng dừng tại Cổng vòm Wellington.

Đoàn rước linh cữu nữ hoàng đi trên đại lộ Long Walk dài hơn 4 km, tiến vào lâu đài Windsor.

Hàng trăm nghìn người đã đứng chật hai bên Long Walk để nhìn linh cữu nữ hoàng Anh lần cuối.

Hai trong số những chú chó corgi đang chờ đợi sự xuất hiện của linh cữu nữ hoàng tại Windsor. Trong suốt cuộc đời mình, nữ hoàng thường xuyên chụp ảnh với những chú corgi dưới chân.

Emma - ngựa của nữ hoàng - chờ linh cữu của bà đi qua trên đường đến lâu đài Windsor.

Công chúa Charlotte bật khóc trong lễ tang cấp nhà nước của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, vào ngày 19/9.

Nhà vua cùng gia đình hoàng gia hộ tống linh cữu đi qua khuôn viên lâu đài Windsor đến Nhà nguyện St George.

Linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II được chuyển từ xe tang vào Nhà nguyện St George ở lâu đài Windsor.

Quan tài của nữ hoàng được đặt trên bệ đỡ nằm giữa Nhà nguyện St George. Các thành viên hoàng gia ngồi vào những vị trí xung quanh.

Sau khi câu cuối cùng của bài thánh ca vang lên, báu vật hoàng gia bao gồm vương miện, vương trượng và quả cầu hoàng gia được lấy ra khỏi quan tài nữ hoàng.

Khoảnh khắc cuối cùng công chúng được nhìn thấy linh cữu nữ hoàng. Quan tài của Nữ hoàng Elizabeth II đã được hạ xuống Hầm mộ Hoàng gia bên dưới Nhà nguyện St George. Sau đó, lễ an táng riêng được gia đình hoàng gia tổ chức tại Nhà nguyện tưởng nhớ Vua George VI - nơi chôn cất nữ hoàng cùng Hoàng thân Phillip.

Zing từ Anh: Người dân tin Vua Charles III sẽ tuyệt vời như mẹ Nhiều người ở London bày tỏ với CTV Zing niềm tin rằng Vua Charles III sẽ là một vị quân vương tuyệt vời và giúp gắn kết vương quốc Anh.

Hải Linh

Ảnh: Reuters, AFP, Guardian, AP

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-hinh-anh-dang-nho-trong-le-tang-nu-hoang-elizabeth-ii-post1357158.html