Mặc dù trời mưa, nhưng từ sáng sớm nhiều người dân đã có mặt trước cổng TAND thành phố Hà Nội (ngõ 1, phố Phạm Văn Bạch) để theo dõi phiên tòa. Ai cũng mong có một bản án thích đáng dành cho kẻ đồi bại.
Người nhà nạn nhân cũng có mặt từ sớm để theo dõi diễn biến phiên tòa. Lặn lội từ Chương Mỹ tới đây, họ trông chờ vào một bản án nghiêm minh của pháp luật.
8h45 phút sáng 10/9, xe thùng chở bị cáo đến tòa.
Lực lượng cảnh sát đưa bị cáo rời xe thùng để vào phòng xét xử.
Hình ảnh đầu tiên về bị cáo Nguyễn Trọng Tình.
Trình cố gắng ngoái lại nhìn người thân trước khi bị đưa vào phòng xử án.
Hà Khê