Những hình ảnh đẹp trong cuộc chiến chống 'giặc lửa'

Thông tin từ Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời Nguyễn Minh Nhứt, đến sáng 12/4, đám cháy rừng ở Nông trường 402 đã cơ bản được dập tắt. Các lực lượng chữa cháy đã được cho rút khỏi địa điểm cháy. Tuy nhiên, vẫn còn bố trí một đội hơn 10 người túc trực theo dõi và kịp thời dập tắt những nơi còn ngún.

Lực lượng chữa cháy túc trực cấp nước kịp thời phục vụ chữa cháy.

Nhìn lại hơn 30 giờ đồng hồ căng thẳng, xuyên đêm đối diện với lửa rừng, mới thấy hết sự vất vả của lực lượng chữa cháy rừng, sự chung tay của người dân, các hội, đoàn thể cùng chính quyền địa phương.

Lực lượng Kiểm lâm vẫn vào rừng kiểm tra các điểm còn khói để chỉ đạo phun nước đảm bảo lửa được dập tắt hoàn toàn.

Đây đã là lần thứ 2 tham gia trực tiếp chữa cháy rừng, dân quân tự vệ Danh Văn Duy, xã Khánh Bình Tây, đã có kinh nghiệm về chữa cháy. Duy miêu tả lại: “Lửa lớn, gió mạnh nên đám cháy lan nhanh. Đội của tôi được phân công trực cắt luồng. Anh em thay phiên nhau cầm vòi phun nước. Ai mệt quá thì ngả lưng tại chỗ tại bìa rừng một chút rồi tới ngưòi khác. Muỗi cắn cũng không quan tâm nữa vì ai cũng đã mệt nhoài”.

Trực suốt đêm canh lửa rừng, đến sáng 11/4, Duy được chỉ huy cho về nhà nghỉ ngơi, để anh em khác thay thế trục. Thế nhưng, với tinh thần tuổi trẻ, quyết tâm bảo vệ rừng, Duy nói: “Em xin ở lại để trực cùng anh em, lở lửa bốc cháy trở lại, lực lượng ít sẽ không kịp dập”.

Phút nghỉ ngơi tạm ven đường của để thay phiên cùng đồng đội tiếp tục chiến đấu với giặc lửa.

Khác với Duy, lần đầu tham gia chữa cháy rừng nên với lính cứu hỏa Lê Công Nghiệp (đơn vị Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh) nhiều cảm xúc: “Em vào nghề này 4 năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên đối diện với đám cháy lớn như vậy. Đêm xảy ra cháy rừng gió nhiều, có lúc lửa táp mạnh, tôi cũng lo sợ. Tuy nhiên, anh em ở đây hầu hết còn trẻ, có sức khỏe nên trắng đêm canh lửa rừng. Quan trọng là dập được lửa là chúng tôi thấy vui rồi".

“Đội của tôi được chỉ đạo hướng khoanh vùng chống cháy lan. Lúc mới vào lửa đỏ rực, tới 12 giờ đêm thì lửa đỏ đã tạm ngưng, nên chỉ huy cho phép chúng tôi nghỉ ngơi, nằm ngả lưng chưa được bao lâu thì flycam báo có lửa bốc lên, lại bật dậy tiếp tục chữa cháy”, Nghiệp kể lại.

Những hộp cơm ăn vội của chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sau trận chiến khắc nghiệt với lửa.

Sát cánh cùng với các anh em trong trận chiến với lửa, chị em phụ nữ liên tục tiếp tế nước uống, lương thực mọi lúc, mọi nơi cho các chiến sĩ đang chữa cháy. Mỗi chai nước, mỗi hộp cơm là cả tấm lòng của những người hậu phương vững chắc, làm ấm lòng chiến sĩ lúc mệt nhoài vì lửa đỏ.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Trần Văn Thời, chia sẻ: “Sau khi hay tin cháy rừng, hội phụ nữ huyện tức tốc huy động chị em, đồng thời vận động các nguồn tài trợ nhanh chóng mua các nhu yếu phẩm thiết yếu: cơm, nước, bánh ngọt... chở ngay đến nơi các chiến sĩ đóng quân để tiếp tế. Nhìn các anh em vất vả ngày đêm mà thương lắm. Chiến đấu với giặc lửa, nhiều anh em ngất xỉu vì quá mệt. Các anh em khác phải lót lá chuối nằm ở bìa rừng”.

Chị em phụ nữ liên tục tiếp tế nước uống, lương thực mọi lúc, mọi nơi cho lực lượng chữa cháy rừng.

Hình ảnh các chiến sĩ chữa cháy nằm tạm bên đường, che tạm vài tàu lá tránh nắng, ngủ vội để kịp thay đồng đội mình chiến đấu với lửa rừng; bữa cơm ăn vội vàng, thấm đẫm tình đồng chí, đồng đội cùng sát cánh bên nhau khi hoạn nạn… mãi là những hình ảnh đẹp về tình đồng chí, đồng đội, sự đoàn kết, đồng lòng của quân và dân trong mọi cuộc chiến./.

Ghi chép của Hồng Nhung

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nhung-hinh-anh-dep-trong-cuoc-chien-chong-giac-lua--a32062.html