Những hình ảnh trái ngược tại dải Gaza, biên giới Palestine - Israel

Ngày 14/5, trong khi bà Ivanka Trump đứng khai trương đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem thì những người dân Palestine lại đang tang thương trong cuộc biểu tình tại biên giới Israel-Gaza.

Những thước phim trái ngược tại 2 quốc gia nằm trên dải Gaza. Video: Washington Post

Các nước Anh, Pháp có động thái yêu cầu các bên kiềm chế để có giải pháp tốt hơn.

Đây ngày đẫm máu nhất cho người Palestine kể từ năm 2014, các quan chức Bộ Y tế Palestine cho biết 58 người biểu tình đã thiệt mạng và 2.700 người bị thương do hỏa hoạn, khí cay hoặc các phương tiện khác.

Phía Nhà Trắng từ chối tham gia thúc giục Israel và đổ lỗi cho nhóm Hamas cầm quyền của Gaza. Đồng thời Mỹ đã ủng hộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người đã mô tả hành động của quân đội Israel là tự bảo vệ biên giới quốc gia của mình.

Một số hình ảnh của PV Reuters ghi lại:

Hình ảnh trái ngược tại 2 quốc gia nằm trên dải Gaza. Ảnh: Reuters

Người dân Palestin mang cờ quốc gia mình trong mỗi cuộc biểu tình. Ảnh: Reuters

Dải Gaza chưa khi nào có một ngày yên bình. Ảnh: Reuters

Khói đen xuất hiện khắp nơi trên biên giới Palestin-Israel. Ảnh: Reuters

Người phụ nữ Palestin trái ngược với bà Ivanka Trump đang bên kia biên giới. Ảnh: Reuters

Một người dân Palestin bị thương trong cuộc biểu tình. Ảnh: Reuters

Một người dân Palestin bị thương trong cuộc biểu tình. Ảnh: Reuters

Người phụ nữ Palestin khóc thương cho người thân của mình chết trong cuộc biểu tình. Ảnh: Reuters

Bên kia biên giới, bà Ivanka Trump đang khai trương đại sứ quán Mỹ. Ảnh: Reuters

Đạn khói và hơi cay được phía Israel bắn về phía người biểu tình. Ảnh: Reuters

Tại lễ khai trương, Thủ tướng Netanyahu mạnh miệng: "Chẳng nước nào tốt với Israel như Mỹ". Ảnh: Reuters

Những màn vỗ tay nhưng không mang lại hòa bình cho dải Gaza. Ảnh: Reuters

Từ Hải (Theo Reuters)

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/nhung-hinh-anh-trai-nguoc-tai-dai-gaza-bien-gioi-palestin-israel-n9558.html