Những hình ảnh 'xưa nay hiếm' bên bờ sông Tô Lịch

Hàng cỏ lau thơ mộng thu hút người đến chụp hình, người dân thảnh thơi dạo mát bên bờ, hay cảnh các ngư phủ thong thả buông cần bên sông... thực sự là những hình ảnh hiếm thấy bên dòng sông ô nhiễm của Hà Nội.

Đã nửa tháng chính thức thí điểm công nghệ lọc nước Bio Nano của Nhật Bản trên sông Tô Lịch. Dòng sông chết này đang có những bước chuyển mình đáng ngạc nhiên.

Đã nửa tháng chính thức thí điểm công nghệ lọc nước Bio Nano của Nhật Bản trên sông Tô Lịch. Dòng sông chết này đang có những bước chuyển mình đáng ngạc nhiên.

Nhiều người sinh sống nhiều năm bên sông Tô Lịch cho biết. Đoạn sông khoảng 300m có lắp đặt thiết bị lọc nước đã giảm mùi đáng kể mặc dù màu nước vẫn còn đen.

Nhiều ngày nay, người dân Hà Nội "thổn thức" với hàng cỏ lau xanh mướt trải dài suốt dọc chiều dài sông Tô Lịch.

Sông Tô Lịch vốn là một con sông thơ mộng có chiều dài khoảng 14km, bắt đầu từ phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy) chảy về phía nam thành phố và ra sông Nhuệ đoạn xã Hữu Hòa (Thanh Trì). Từ lâu, hai bên sông được trồng rất nhiều hoa phượng. Nhờ công nghệ xử lý nước thải, con sông đang dần được trả lại vẻ đẹp vốn có.

Trước đó, trong chiều 2-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng đi kiểm tra việc làm sạch sông Tô Lịch. Các mẫu nước đưa lên để phân tích, sau khi có kết quả sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả công nghệ trước khi nhân rộng tới các đoạn khác của sông Tô Lịch.

Hàng cỏ lau xanh mát mắt với từng hàng phượng đỏ rực tạo nên cảnh quan nên thơ bên bờ sông Tô Lịch.

Các thiếu nữ nhẹ nhàng thả dáng bên hàng cỏ lau ngút tầm mắt bung nở bên bờ sông Tô Lịch.

Hình ảnh người dân thoải mái tạo dáng chụp hình bên bờ sông Tô Lịch được coi là hình ảnh xưa nay hiếm bởi mùi hôi thối của dòng sông bốc lên.

Anh Nguyễn Thuận Đạt (Khương Đình, Hà Nội) đưa con gái tới chụp hình sau khi nhìn thấy hình ảnh thơ mộng của hàng cỏ lau bên sông Tô Lịch trên Facebook một người bạn. “Tôi đã từng có thời gian sinh sống, học tập tại Hàn Quốc. Họ cũng có những dòng sông với đôi bờ cỏ cây xanh mát. Những hình ảnh mà bạn tôi đăng lên rất giống với khung cảnh mà tôi từng được thấy khi ở bên nước bạn. Bản thân là người Hà Nội, tôi từng được nhìn thấy vẻ đẹp xưa cũ của sông Tô Lịch. Vì thế, chứng kiến sự đổi thay của dòng sông này, tôi nghĩ rằng dòng sông hoàn toàn có thể trở lại vẻ đẹp vốn có nếu có sự vào cuộc của cơ quan chức năng cũng như sự thay đổi ý thức của người dân” - anh Đạt chia sẻ.

Sau nhiều ngày sục xử lý nước, người dân thảnh thơi buông cần và câu được nhiều loại cá như cá trê, cá quả... từ dòng sông mà trước đó vẫn là dòng sông chết.

Người dân đang trông đợi sự thay đổi bên dòng sông Tô Lịch.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhung-hinh-anh-xua-nay-hiem-ben-bo-song-to-lich-150622.html