Những hộp quà lưu luyến

Có đến 200 hộp quà được Roberto Firmino tự tay chăm chút nhằm tặng bằng hữu, người thân, đồng đội và nhân viên CLB trong lần sau cùng khoác áo Liverpool vào cuối tuần này. Như một lời chia tay nhiều xao xuyến, chàng trai Brazil muốn gửi vào đó tình cảm trong sáng với nhiều kỷ niệm đẹp trong tháng năm khoác áo đội bóng giàu truyền thống của nước Anh. Tuần trước, ngay tại Anfield, khán giả xúc động nhìn anh thổn thức, mặt nhòa lệ vừa vẫy tay chào khán giả vừa sải những bước cuối trên sân bóng còn giữ cho mình nhiều dấu ấn đáng nhớ. Bàn thắng gỡ hòa của anh trước Aston Villa hóa ra là món quà từ biệt nhiều xúc cảm. Cuối tuần này, Firmino lại ra sân và lại ghi bàn để cuộc chia tay trở nên trọn vẹn?

Firmino bế con gái vẫy tay chào các fan trong trận cuối cùng đá trên sân Anfield hôm 21-5. Ảnh: Alamy

Firmino bế con gái vẫy tay chào các fan trong trận cuối cùng đá trên sân Anfield hôm 21-5. Ảnh: Alamy

Cuộc chia tay nào không để lại nhiều lưu luyến, huống chi với một chân sút từng góp phần xứng đáng cho tháng ngày vàng son mới đây của đội bóng thành phố cảng! Nước mắt bịn rịn của Firmino hẳn còn xuất phát từ một thực tế: chính Liverpool - vì tính toán nào đó - chủ động chia tay chân sút này sau lúc hết hạn hợp đồng. Bản thân Firmino chưa từng nghĩ đến ngày chia xa nước Anh và thực tế cho thấy đến tận bây giờ, anh vẫn chưa biết mình sắp tới sẽ cập bến nào. Các chàng trai Brazil dường ít lo xa với các kế hoạch đường dài?

Có thể không phải như vậy nhưng tình huống xảy ra mới đây với tiền đạo Vinicius Jnr của Real Madrid trên sân đội chủ nhà Valencia ở giải vô địch Tây Ban Nha có thể nằm ngoài dự tính tương lai của chàng trai da màu này. Bị khán giả chủ nhà bêu riếu miệt thị với lời lẽ kỳ thị chủng tộc, Vinicius phản ứng lại một cách mạnh mẽ, đến độ dẫn ra xô xát, khiến trọng tài phải truất quyền thi đấu. Bức xúc vì mình bị đối xử tệ bạc không riêng từ phía khán giả cực đoan mà còn từ các nhà điều hành thiếu lòng cảm thông chia sẻ, Vinicius - được sự khuyên bảo của nhiều đàn anh đi trước - dọa sẽ rời Tây Ban Nha.

Các nhà quản lý La Liga nhận ra sự chậm chạp của mình đã hối lỗi bằng cách kịp thời xóa chiếc thẻ đỏ đối với Vinicius cùng lời hứa sẽ chú tâm phòng tránh các biểu hiện kỳ thị trên sân cỏ. Người Tây Ban Nha cũng giật mình tự trách về sự hời hợt, chủ quan trước các tổn thương mà cầu thủ từng gánh chịu trên sân bóng nhiều năm rồi. Sân Bernabeu trong trận Real Madrid tiếp Rayo Vallecana vừa rồi dày đặc biểu ngữ ủng hộ Vinicius. Bốn phía đồng loạt gọi tên anh - lúc ấy đang ngồi ở một góc khán đài. Đã đến lúc không riêng người Madrid mà cả Tây Ban Nha lo ngại làn sóng tẩy chay hướng về nền bóng đá xứ sở mình. Chính Vinicius - trong lúc nóng giận vì liên tục bị xúc phạm - đã gọi La Liga là giải đấu… kỳ thị.

Chẳng biết chàng trai Brazil 22 tuổi có thấy nguôi ngoai để thay đổi ý định xa rời nơi chốn làm mình tổn thương. Real Madrid cần Vinicius trong vai chân sút chủ lực bên cạnh một Benzema không còn trẻ nữa. Chắc chắn họ sẽ làm mọi cách để giữ chân anh. Bị chê thiếu nghiêm túc trong việc phòng chống nạn kỳ thị chủng tộc trên sân bóng - người mới nhất vừa thẳng thắn lên tiếng là cựu tuyển thủ Anh Ian Wright - các nhà điều hành La Liga liệu có làm hết sức để xóa tiếng xấu đang đổ lên mình, đồng thời ngăn được sự xa lánh, tẩy chay từ các ngôi sao?

Và Vinicius, nếu chẳng còn mặn mà với đất Tây Ban Nha và nằng nặc đòi ra đi cho được, liệu lúc ấy anh có bắt chước người bạn đồng hương Formino tự tay để lại những hộp quà?

ĐÌNH XÊ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202305/nhung-hop-qua-luu-luyen-3945583/