'Những kẻ vô hình' một thế hệ tội phạm ma túy mới ở colombia

Suốt một thời gian dài, ma túy đã hiện diện trong mọi hoạt động của cuộc nội chiến ở Colombia. Các phe phái phiến quân tham chiến đều tham gia buôn bán ma túy. Giờ đây khi cuộc nội chiến đã kết thúc, một lần nữa phương thức buôn bán ma túy ở Colombia lại có sự thay đổi.

Các ông trùm ma túy đã nhận ra rằng khi không còn có thể sử dụng các lực lượng vũ trang riêng như một công cụ bạo lực để hỗ trợ hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy, cách tốt nhất là rút lui vào hoạt động bí mật. Đó chính là "những kẻ vô hình", biệt danh của thế hệ những ông trùm buôn bán ma túy mới.

Một thế hệ tội phạm kiểu mới

Sau một thời gian chùng xuống, giờ đây việc buôn bán cocain ở Colombia lại trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, sản lượng đã đạt mức kỷ lục và các thị trường quốc tế mới đang được khai thác. Những kẻ buôn bán ma túy Colombia đã học được bài học rằng dùng bạo lực là "phản tác dụng" đối với các hoạt động của chúng.

Vào lúc cực thịnh, phiến quân AUC có tới 30.000 tay súng và kiểm soát tới 30% lãnh thổ Colombia.

Vào lúc cực thịnh, phiến quân AUC có tới 30.000 tay súng và kiểm soát tới 30% lãnh thổ Colombia.

Thế hệ những tội phạm mới này đã hiểu ra rằng "bí mật" là sự bảo vệ tốt nhất, rằng tấn công bằng tiền bạc (hối lộ) có hiệu quả hơn nhiều so với những nòng súng. Giới tội phạm Colombia đã nhường lại nước Mỹ, thị trường ma túy lớn nhất thế giới cho người Mexico. Đó không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà đó là một chiến lược kinh doanh khôn ngoan.

Buôn bán ma túy ở thị trường Mỹ không còn là những phi vụ béo bở nữa. Những kẻ buôn ma túy có nguy cơ cao bị bắt giữ, bị dẫn độ và bị tịch thu toàn bộ sản nghiệp. Giá bán buôn 1kg cocain tại Mỹ dao động trong khoảng từ 20.000 đến 25.000 USD, trong khi đó ở châu Âu là 35.000 USD, Trung Quốc là 50.000 USD, còn Úc là 100.000 USD.

Những thị trường ngoài Mỹ đều có độ nguy hiểm thấp hơn và lợi nhuận cao hơn, vì thế việc những trùm ma túy Colombia bỏ qua thị trường Mỹ để quay sang để xâm chiếm những thị trường này là điều dễ hiểu.

Carlos Castano, thủ lĩnh lực lượng phiến quân AUC.

40 năm sau khi Pablo Escobar tiến hành công nghiệp hóa việc sản xuất và buôn bán ma túy, một thế hệ những ông trùm ma túy mới đã xuất hiện, chúng học hỏi mọi thứ từ cha mẹ, thậm chí ông bà chúng nhưng cách thức kinh doanh và ứng xử của chúng đã hoàn toàn khác.

Những kẻ buôn lậu ma túy Colombia ngày nay thường mặc đồ Arturo Calle hơn là Armani, đi những đôi giày mang phong cách cổ điển châu Âu lịch lãm thay vì giày bốt da cá sấu, lái xe Toyota chứ không phải những chiếc Ferrari phô trương và sống kín đáo trong một căn hộ của tầng lớp trung lưu thay vì một biệt thự xa hoa với các thiết bị bằng vàng. Những ông trùm tội ác giấu mặt này luôn có vẻ bề ngoài của một doanh nhân đáng kính.

Ngày nay, gần như không thể phân tách "tiền bẩn" ra khỏi dòng tiền hợp pháp, bởi vì trong 50 năm, các kỹ thuật rửa tiền đã trở nên rất tinh vi và "tiền bẩn" đã được đầu tư trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Colombia. Các ông trùm ngày nay không bao giờ chạm vào một pound cocain chứ đừng nói đến những khẩu súng lục mạ vàng 9mm.

Vũ khí của chúng là một điện thoại di động được mã hóa, danh mục đầu tư đa dạng của các công ty được lập ra hợp pháp và một kiến thức sâu sắc về tài chính toàn cầu. "Những kẻ vô hình" thực sự đã thành một thế hệ buôn bán ma túy hoàn toàn mới ở Colombia.

InSight Crime là một tổ chức chuyên theo dõi và phân tích hoạt động tội phạm có tổ chức ở châu Mỹ La tinh. Từ nhiều năm nay InSight Crime đã thiết lập rất nhiều hồ sơ để theo dõi từng tội phạm trong các tổ chức buôn bán cocain xuyên quốc gia.

Trong một thời gian dài có hai biệt danh luôn là một thách đố với tổ chức này bởi họ rất khó khăn khi tìm kiếm thông tin về chúng để bổ sung vào hồ sơ và giải mã chúng. Hai bí danh đó là "Sebastian Colmenares" et "Memo Fantasma". Dường như đó là hai bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện và không ai có thể tiếp cận được với những nguồn thông tin xác thực về chúng.

"Sebastian Colmenares" và "Memo Fantasma"

Hồ sơ về Sebastian Colmenares được thiết lập vào năm 2004. Đó là bí danh của một chỉ huy cấp cao của nhóm phiến quân AUC (Liên minh Tự vệ Colombia) Từ khi thành lập năm 1997 đến khi giải giáp vào năm 2006, AUC là tổ chức buôn lậu ma túy mạnh nhất ở Colombia và thế giới. Ở thời kỳ đỉnh cao, nhóm vũ trang này có tới 30.000 tay súng và kiểm soát tới 30% lãnh thổ Colombia, trong đó có nhiều vùng trọng điểm sản xuất ma túy. AUC đã xuất khẩu hàng trăm tấn cocain mỗi năm.

Ngày 25-2-2017, một chương trình truyền hình đã chiếu cảnh một người đàn ông đang bạo hành vợ trong một quán cà phê. Một số cựu du kích AUC nhận ra người đàn ông mặc áo véc đen là Memo Fantasma.

Colmenares "hữu hình" trong một giai đoạn ngắn ngủi vào năm 2004, khi hắn nằm trong số các chỉ huy cao cấp của AUC tham gia ký thỏa ước "Thống nhất vì Hòa bình" tại Santa Fe de Ralito, thành phố nằm ở Đông Bắc Colombia. Trong bản thỏa ước này, nhóm phiến quân đã bày tỏ nguyện vọng muốn hợp tác và ký kết một hiệp định hòa bình với chính phủ.

Những thủ lĩnh cao cấp của phiến quân ký tên trong thỏa thuận này sẽ được mặc nhiên coi là những ông trùm tội phạm ma túy ở tầm cỡ thế giới. InSight Crime đã nghiên cứu bản thỏa thuận này và đã xác định được căn cước thật đằng sau những cái tên nặc danh nhưng hoàn toàn bó tay với cái bí danh "Sebastian Colmenares".

Sau khi nhóm vũ trang này giải giáp và ra trình diện công khai, nhân vật có bí danh Colmenares không xuất hiện nữa và không ai còn nghe thấy nhắc đến cái tên này nữa. Là một kẻ buôn lậu ma túy đẳng cấp cao, Colmenares đã quyết định không ra trình diện, đứng ngoài tiến trình hòa bình, quyết ẩn mình trong bóng tối để không ai còn biết đến sự tồn tại của hắn nhằm tiếp tục các hoạt động tội phạm.

Memo Fantasma đã hoạt động ở Medellin khá lâu, kể từ thời của Pablo Escobar. Sau khi Cartel Medellin bị tiêu diệt , hắn gia nhập vào tổ chức Bureau Envigado của Don Berna. Rất nhiều người biết đến cái bí danh "Memo Fantasma" nhưng hầu như không ai biết chính xác khuôn mặt của người mang bí danh đó và càng không thể biết danh tính thật của người đó. Tổ chức InSight Crime nhận định rằng đây là một nhân vật tội phạm có tầm cỡ nhưng họ cũng có rất ít thông tin về hắn.

Đã có một bước ngoặt căn bản vào ngày 18-7- 2015 khi tờ El Espectator, một tờ báo lớn của Colombia đăng một phóng sự điều tra của nhà báo Ana Maria Cristancho. Bài báo này không chỉ điểm qua những hoạt động tội phạm liên quan đến hai cái tên Sebastian Colmenares và Memo Fantasma mà còn đưa ra một khẳng định gây chấn động dư luận: Sebastian Colmenares và Memo Fantasma đó cùng là một người.

Theo bài báo thì Memo Fantasma bắt đầu sự nghiệp tội phạm như là một thành viên thuộc nhánh của Galeano, nằm trong cartel de Medellin. Memo Fantasma hoạt động tại New York, chịu trách nhiệm tiếp nhận các chuyến hàng cocain. Năm 1992 đúng vào lúc Pablo Escobar ra tay hạ sát Galeano vì một số món nợ không thanh toán, Memo Fantasma vừa tiếp nhận một chuyến hàng ma túy lớn.

Bởi vì kẻ cầm đầu đã chết, Memo Fantasma đã giữ số tiền vừa bán ma túy, đó là số vốn ban đầu khá lớn cho phép hắn có thể tổ chức một đường dây buôn bán ma túy riêng cho mình. Memo Fantasma trở lại Colombia vào năm 1996 và định cư tại thành phố Caucasus. Thời gian này các lực lượng phiến quân AUC từ căn cứ ở vùng Uraba phía Bắc Colombia đã tìm cách bành trướng khắp lãnh thổ để trở thành một phong trào ở quy mô quốc gia vào năm 1997.

Khi các lực lượng phiến quân tràn tới đến Caucasus những kẻ buôn bán ma túy đã nhanh chóng nhập bọn cùng họ, trong số đó có Macaco và Memo Fantasma, hai tên này đã nộp cho Castanos tới 5 triệu USD để được tham gia vào tổ chức phiến quân AUC do tên này sáng lập.

Không có ai là Guillermo Camacho

Theo lời khai của Jose German Sena Pico, biệt danh là "Nico" và Juan Carlos Sierra, biệt danh là "El Tuso", hai phiến quân đã ra trình diện và khai trước Tòa án "Công lý và Hòa bình", Memo Fantasma là một kẻ buôn ma túy sừng sỏ và có quan hệ mật thiết với nhiều thủ lĩnh của tổ chức phiến quân AUC, mỗi năm đường dây riêng của Memo Fantasma xuất đi hàng trăm tấn cocain với sự bảo vệ của các du kích quân AUC.

Nhưng câu hỏi "Memo Fantasma đích thực là ai?" thì vẫn không có câu trả lời. Theo các cựu phiến quân Memo Fantasma trong một lúc "bất cẩn", đã hé lộ cho các đồng bọn biết tên thật của mình là Guillermo Camacho, cảnh sát ngay lập tức đã truy tìm khắp nơi người mang tên này và họ phát hiện ra rằng đó là một cái tên giả và không có một công dân Colombia nào mang tên này.

Kẻ tội phạm ranh mãnh này một lần nữa lại thành công trong việc xóa sạch các dấu vết về mình. Tên tội phạm này giờ đây đang sống dưới cái tên giả nào? Y vẫn còn ở Colombia hay đã kịp tẩu tán tài sản và chuyển đến một đất nước khác để sống dưới vỏ bọc của một doanh nhân thành đạt? Cuộc truy tìm những tên trùm ma túy giấu mặt, những kẻ tội phạm "vô hình" này chắc chắn sẽ còn là một hành trình dài lâu và hết sức khó khăn.

Dương Đăng Hưng (tổng hợp)

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/the-gioi-ma-tuy/nhung-ke-vo-hinh-mot-the-he-toi-pham-ma-tuy-moi-o-colombia-591007/