Những khoảnh khắc ấn tượng của buổi Hòa nhạc Giao hưởng Tháng Tám

Gần 800 khán giả đã không ngừng thăng hoa cảm xúc, khi thưởng thức những màn trình diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO) trong đêm Hòa nhạc Giao hưởng Tháng Tám tại Nhà hát Hồ Gươm.

Tối 18/8, trong không gian của thánh đường nghệ thuật mới- Nhà hát Hồ Gươm, khán giả thủ đô đã chìm đắm trong những tiết mục trình diễn đầy cảm xúc của buổi Hòa nhạc Giao hưởng Tháng Tám.

Tối 18/8, trong không gian của thánh đường nghệ thuật mới- Nhà hát Hồ Gươm, khán giả thủ đô đã chìm đắm trong những tiết mục trình diễn đầy cảm xúc của buổi Hòa nhạc Giao hưởng Tháng Tám.

Với sự dẫn dắt của nhạc trưởng tài ba Olivier Ochanine cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời – Sun Symphony Orchestra (SSO), sự góp mặt của “thiên thần” vĩ cầm nước Mỹ Caroline Campbell cùng 3 giọng ca vàng của làng opera thế giới Oliver Johnston (Anh), Corinne Winters (Mỹ) và Đào Tố Loan (Việt Nam), khán giả đã được du hành trong một “chuyến tàu âm nhạc” đầy cảm xúc.

Từ những phút đầu tiên, cả khán phòng đã nóng lên với phần mở màn March of the Toreadors, bản chiến ca của những võ sĩ đấu bò tót trong nhạc kịch Carmen (Bizet). Các nhạc cụ cổ điển của dàn nhạc SSO cùng hòa quyện vào nhau, tạo nên những âm thanh kỳ vĩ và quá đỗi hứng khởi. Dễ dàng nhìn thấy nụ cười của khán giả, khi được thưởng thức những giai điệu vui tươi và hạnh phúc.

Từ những phút đầu tiên, cả khán phòng đã nóng lên với phần mở màn March of the Toreadors, bản chiến ca của những võ sĩ đấu bò tót trong nhạc kịch Carmen (Bizet). Các nhạc cụ cổ điển của dàn nhạc SSO cùng hòa quyện vào nhau, tạo nên những âm thanh kỳ vĩ và quá đỗi hứng khởi. Dễ dàng nhìn thấy nụ cười của khán giả, khi được thưởng thức những giai điệu vui tươi và hạnh phúc.

Sau phần khởi động đầy hứng khởi, khán phòng bước vào Phần 1: A night at the opera được nhiều người đánh giá là “sởn da gà” nhất. Người nghe nhạc đã được đưa từ đỉnh cao nghệ thuật opera hiện thực nước Pháp với trích đoạn trong vở Carmen, tới những giai điệu mẫu mực từ vở La Traviata mà chúng ta vẫn quen gọi với tên Trà hoa nữ, hay phong cách opera đầy kịch tính từ những trích đoạn trong vở Madame Butterfly.

Sau phần khởi động đầy hứng khởi, khán phòng bước vào Phần 1: A night at the opera được nhiều người đánh giá là “sởn da gà” nhất. Người nghe nhạc đã được đưa từ đỉnh cao nghệ thuật opera hiện thực nước Pháp với trích đoạn trong vở Carmen, tới những giai điệu mẫu mực từ vở La Traviata mà chúng ta vẫn quen gọi với tên Trà hoa nữ, hay phong cách opera đầy kịch tính từ những trích đoạn trong vở Madame Butterfly.

Khúc dạo đầu của buổi hòa nhạc, tenor Oliver Johnston đã đưa khán giả trở về với bối cảnh đất nước Tây Ban Nha năm 1875, khi nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn piano nổi tiếng người Pháp Georges Bizet viết nên vở opera Carmen. Sau đó, soprano Corinne Winters- người được The New York Times khen là “nữ diễn viên xuất sắc, một ca sĩ có sự duyên dáng và khéo léo phi thường” đã thu hút cả phần nhìn và phần nghe của khán giả, từ lúc xuất hiện với làn da nâu bóng và chiếc váy bồng bềnh quyến rũ.

Khúc dạo đầu của buổi hòa nhạc, tenor Oliver Johnston đã đưa khán giả trở về với bối cảnh đất nước Tây Ban Nha năm 1875, khi nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn piano nổi tiếng người Pháp Georges Bizet viết nên vở opera Carmen. Sau đó, soprano Corinne Winters- người được The New York Times khen là “nữ diễn viên xuất sắc, một ca sĩ có sự duyên dáng và khéo léo phi thường” đã thu hút cả phần nhìn và phần nghe của khán giả, từ lúc xuất hiện với làn da nâu bóng và chiếc váy bồng bềnh quyến rũ.

Kỹ thuật hát của Corinne Winters khiến bất kỳ khán giả nào ngồi nghe trực tiếp cũng phải thán phục. Cô không ngừng biến hóa trên sân khấu, từ người đàn bà khao khát và khắc khoải mong chờ tình yêu với Un bel di trong Madame Butterfly, lại bay bổng, diễn như không diễn khi hóa thân thành nàng Violetta trong các trích đoạn từ vở La Traviata. Một trong những khoảnh khắc khiến khán giả bị “đốn tim” là khi Corinne Winters hất váy đầy duyên dáng, nhảy theo điệu nhạc Meine Lippen, Sie Küssen so Heiß, chinh phục cả khán đài lẫn những nghệ sĩ của dàn nhạc SSO trên sân khấu.

Kỹ thuật hát của Corinne Winters khiến bất kỳ khán giả nào ngồi nghe trực tiếp cũng phải thán phục. Cô không ngừng biến hóa trên sân khấu, từ người đàn bà khao khát và khắc khoải mong chờ tình yêu với Un bel di trong Madame Butterfly, lại bay bổng, diễn như không diễn khi hóa thân thành nàng Violetta trong các trích đoạn từ vở La Traviata. Một trong những khoảnh khắc khiến khán giả bị “đốn tim” là khi Corinne Winters hất váy đầy duyên dáng, nhảy theo điệu nhạc Meine Lippen, Sie Küssen so Heiß, chinh phục cả khán đài lẫn những nghệ sĩ của dàn nhạc SSO trên sân khấu.

Adam Smith, chồng của Corinne Winters, đến cổ vũ cho vợ mình, phân tích rằng chất lượng âm thanh của Nhà hát Hồ Gươm chính là một trong những lý do giúp màn trình diễn của nữ nghệ sĩ thêm phần thăng hoa. “Hệ thống chất lượng âm thanh của nhà hát thật tuyệt hảo, mọi thứ nghe sáng rõ, bổ trợ rất tốt cho màn trình diễn của các nghệ sĩ opera”, anh nói. Được biết, sân khấu Nhà hát Hồ Gươm được trang bị hệ thống âm thanh hiện đại Constellation của hãng Meyer Sound, có khả năng bắt âm từ sân khấu cho đến toàn bộ phòng hòa nhạc một cách rất tốt.

Adam Smith, chồng của Corinne Winters, đến cổ vũ cho vợ mình, phân tích rằng chất lượng âm thanh của Nhà hát Hồ Gươm chính là một trong những lý do giúp màn trình diễn của nữ nghệ sĩ thêm phần thăng hoa. “Hệ thống chất lượng âm thanh của nhà hát thật tuyệt hảo, mọi thứ nghe sáng rõ, bổ trợ rất tốt cho màn trình diễn của các nghệ sĩ opera”, anh nói. Được biết, sân khấu Nhà hát Hồ Gươm được trang bị hệ thống âm thanh hiện đại Constellation của hãng Meyer Sound, có khả năng bắt âm từ sân khấu cho đến toàn bộ phòng hòa nhạc một cách rất tốt.

Không lép vế với các nghệ sĩ opera quốc tế, “nàng thơ” opera của Việt Nam- soprano Đào Tố Loan đã thể hiện chất giọng với âm vực vang và hùng hồn đến kinh ngạc. Cô đã thể hiện hoàn hảo aria khó nhằn Ah Fors e Lui của Trà hoa nữ và nhận được những tràng pháo tay và hò reo kéo dài nhiều phút của khán giả. Nữ nghệ sĩ cũng không giấu nổi sự xúc động sau mỗi phần trình diễn, ôm mặt vì hạnh phúc trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán phòng.

Không lép vế với các nghệ sĩ opera quốc tế, “nàng thơ” opera của Việt Nam- soprano Đào Tố Loan đã thể hiện chất giọng với âm vực vang và hùng hồn đến kinh ngạc. Cô đã thể hiện hoàn hảo aria khó nhằn Ah Fors e Lui của Trà hoa nữ và nhận được những tràng pháo tay và hò reo kéo dài nhiều phút của khán giả. Nữ nghệ sĩ cũng không giấu nổi sự xúc động sau mỗi phần trình diễn, ôm mặt vì hạnh phúc trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán phòng.

Trần Trung/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nhung-khoanh-khac-an-tuong-cua-buoi-hoa-nhac-giao-huong-thang-tam/303817.html